1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hands_84, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Liệu có fải là tình yêu ?


    hands_84 đang gặp fải một chuyện vô cùng khó sử.
    Một lần vào chat,mình đã quen một anh bạn.,hai anh em nói chuyện rất hợp.Và mình fải thú nhận mình chưa bao giờ thích chat với ai như vậy.Bọn mình đã mấy lần hẹn nhau chat và nói chuyện rất lâu.Rồi mình nhận được mail của anh ý nói rằng anhý yêu mình.HAnds_84 thấy ko biết fải làm như thế nào vì nếu đó là những lời cợt nhả bông đùa trêu chọc thì mình chẳng để ý làm gì nhưng anh ấy rất chân thành ,thật sự chân thành
    hands_84 nhận thấy anh ấy là người hiểu biết sống tình cảm và khá cá tính.nhưng đến khi nhận được mail đó của anh ý mình cảm thấy sợ và ko biết làm sao.
    mình đã nói với anh ý là chữ yêu ko dễ dàng như thế thì anh ý bảo là để nói ra những lời đó với mình là khó khăn và anh ấy cũng fải suy nghĩ rất nhiều.
    Mọi người có thể cho ý kiến về người này dùm mình ko
    mình fải làm gì bây giờ

    BK_VT
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Nói chuyện qua chat khác nhau với nói chuyện trực tiếp ở một điểm rất rất chi là nhỏ, đó là cảm xúc. Tuy nhỏ, nhưng nó quyết định xem đối phương có thực sự là người như bạn tưởng hay không. Ai mà có thể đoán được người ta thế nào chỉ thông qua những con chữ?
    Không gặp mặt trực tiếp và có thời gian tiếp xúc thì chẳng nói lên được điều gì cả.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi mới đọc và ngẫm ra đó là
    Tình yêu chỉ đến với bạn theo cách như sau ( ví dụ như với con gái chẳng hạn_)
    1, Khi bạn vui , ng` đầu tiên bạn nghĩ tới và muốn chia sẻ tình cảm là ai. Nếu là anh ta thì có nghĩa là bạn đã yêu anh ấy
    2, Khi bạn buồn , ng` đầu tiên bạn nghĩ tới và muốn chia sẻ tình cảm là ai. Nếu là anh ta thì có nghĩa là bạn đã yêu anh ấy
    3, Khi bạn vui cũng như khi buồn , ng` đầu tiên bạn nghĩ tới và muốn chia sẻ tình cảm là ai. Nếu là anh ta thì có nghĩa là bạn đã yêu anh ấy
    Nhưng tóm lại là khi bạn buồn và cần ng` chia sẻ và ng` đó là ng` bạn nghĩ đến đầu tiên. Điều đó mới đáng quan trong và có nghĩa là : BẠN ĐÃ YÊU NGƯỜI ĐÓ RỒI ĐẤY
    ROCKVN.COM
    Jacob Trần® - Since 2001
    091 305 1996
  4. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    mình cũng chẳng biết thế nào cả
    thật sự thì mình cảm thấy mình cũng có cảm tình với người đó
    khi chat với anh ấy mình cảm thấy anh ấy chân thành lắm
    mình cũng chẳng biết nữa tất nhiên nếu chấp nhận yêu anh ấy mình fải tiếp xúc và thử thách.mình chỉ muốn các bạn cho ý kiến về người này dùm mình
    giúp mình nhé
    BK_VT
  5. phuongcun_doll

    phuongcun_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể khẳng định được điều gì đâu hands_84 a. Tình yêu cần phải trải qua thời gian, tiếp xúc, tìm hiểu về nhau. Tôi nghĩ bạn hãy để cho thời gian kiểm nghiệm tình yêu đó.
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc có thể dâng trào, thậm chí khiến bạn mỉm cười khi nghĩ về con người mà mình chưa từng gặp nhưng nói chuyện rất hợp với bạn ở trên mạng, mô hình chung bao giờ người ta cũng chờ đợi một điều gì đó. Nhưng cũng có thể bạn sẽ lộn cổ xuống vực khi gặp mặt người đó, hoàn toàn không như bạn nghĩ hoặc quá cả tầm suy nghĩ của bạn Bởi vậy Hands_84 nên gặp mặt anh chàng đó trước đã rồi mới quyết định, đừng vội vàng mà để lại những ấn tượng rất không tốt về nhau, trường hợp như của bạn đã có rất nhiều rồi, chat với nhau, gọi điện cho nhau nói chuyện thân thiết lắm, như khi gặp thì lệnh đũa, nổ như bong bóng xà phòng. Chúc bạn có những quyết định đứng đắn và hạnh phúc.
    _TETSU_
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hands_84 à, không phải nếu yêu anh ấy thì bạn phải tiếp xúc mà phải tiếp xúc anh ta thì bạn mới có thể nghĩ đến chữ yêu. Ở đây, tình yêu chân chính chỉ có sau khi bạn đã gặp trực tiếp người ta chứ tuyệt đối ko thể cứ nhận lời yêu rồi mới gặp để check...
    Đằng nào thì cứ đối diện thực tế đã rùi hẵng quyết định. Bởi theo kinh nghiệm của tôi thì con người trên NET và con người đời thường có một sự khác nhau ko nhỏ. Sự khác nhau này có thể ko phải là do người kia nói dối mà nhều khi do chính bản thân bạn đã tưởng tượng ra một hình tượng khác...
    Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho bản thân

    |^.^|​
    (^_^)
  8. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    chỉ là hợp trên chat mơí cả gọi điện thoại thì chưa nói lên điều gì đâu bạn ạ... nhiều trường hợp tưởng ràng rất hợp nhau nhưng gặp nhau vài lần ( thậm chí là ngay lần đầu) thì nhận ra ngay là sự thật ko lý tưởng như bạn đang nghĩ đâu.
    Bạn rất đúng khi nói cho người đấy nghe :"chữ yêu ko dễ dàng " bạn nói cho người ta vậy rồi nghĩa là thực chất lý trí bạn đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi mà!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì cũng thấy đấy, mọi người đều khuyên bạn không nên vội vàng..
    Mình đây mình hiểu rất rõ thứ tình yêu qua net ấy. Cũng có những trường hợp người ta có thể đến với nhau thật, thậm chí hai người rất xa, even không cùng quốc tịch nữa. Nhưng mà, dù sao thận trọng vẫn là hơn cả.. Bạn có thể bỏ sót chứ đừng chọn nhầm. Mình nói vậy không biết có sai không, nhưng nếu không gặp người này, bạn có thể tìm người khác, chứ nhầm lẫn thì thường kết cục không hay.
    Bạn cũng chưa thể kết luận về anh chàng kia được đâu.. Có nhiều người họ giả bộ giỏi lắm.. Mình cứ nghĩ người ta tốt, trong khi... Mà càng những chàng nói chuyện hay thì lại càng nguy hiểm! Dù sao chỉ là trên net thôi thì khó tin lắm bạn à.. Tiếp xúc với người ta nhiều hơn đi.. Phải biết rõ anh ấy như thế nào trong đời sống thật thì mới quyết định được.. Trước khi nói yêu.. bạn hãy tìm hiểu đi đã..!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  10. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hands_84 thân mến, bạn thấy đấy, hầu hết mọi người đều đồng ý là cần phải thận trọng với những mối quan hệ trên mạng. Có lẽ qua chat bạn có thể cảm nhận được anh ấy rất chân thành, và cũng có thể anh ấy chân thành thật sự, nhưng cho dù vậy thì anh ấy cũng đã hơi vội vàng khi nói yêu bạn khi hai người chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn, lại không phải là tiếp xúc trực tiếp, như vậy không thể đủ để hiểu rõ về nhau. Ngay cả những đôi bạn đã có thời gian tìm hiểu tương đối ngoài đời, khi trở thành người yêu của nhau vẫn bị "sốc" vì những điểm không tương hợp mà trước đó họ chưa thấy được. Hơn nữa, cũng chưa thể loại trừ khả năng anh ta chỉ ngọt ngào ngoài miệng thế thôi. Bạn cảm thấy anh ấy rất chân thành, nhưng đã đóng kịch thì phải đóng cho hay chứ! Tuy nhiên cũng mong rằng khả năng thứ hai này không xảy ra. Một cô bạn thân của tôi cũng có người yêu quen qua chat ở rất xa, đến nay đã 2 năm rồi, quan hệ ngày càng tốt đẹp, anh ta cũng đã ra mắt và được gia đình bạn tôi đồng ý...
    Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này