1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải là tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hands_84, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là dù mọi người có nói hoặc giải thích như thế nào đi chăng nữa chắc thì Hands_84 cũng có câu trả lời rồi. Nhưng để tớ kể cho bạn một kinh nghiệm "sương máu" của tớ. Trước đây tớ cũng đã từng gặp phải trường hợp của bạn, tức là người ta cũng thổ lộ với tớ sau nhiều lần chat và e-mail, thậm chí bọn tớ đã gặp nhau mấy lần và cũng thấy hợp. Và cuối cùng thì 2 người cũng có cảm tình với nhau, nhưng sau vài tháng quen với người ta thì tớ nhận ra rằng mình thực sự vội vàng trong chuyện này. Thật ra người tớ quen ngoài đời với người tớ đã từng chat thì không giống nhau hoàn toàn, thậm chí có nhiều điều tớ không thế hoà hợp được. Và chuyện gì đến thì phải đến, bọn tớ chia tay và để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp cho nhau.
    Tớ hi vọng bạn xem câu chuyện này của tớ như là một lời khuyên, mong bạn có những quyết định đúng đắn và chính xác để không làm mất đi tình bạn tốt đẹp đó.
    Men get and forget.
    Women give and forgive.

    Được gib119 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 14/05/2003
  2. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    dù thích hay ko thì ấy cũng ko nên nhận lời
    1) nếu ấy cảm thấy sợ --------> chưa thật sự tin tưởng anh ta, mà tình yêu ko tồn tại nếu thiếu sự tin tưởng
    2) ấy yêu thật ---------> ít ra cũng phải ...kiêu 1 chút, cho anh ta biết ấy ko là 1 girl dễ dãi
    hì, chúc may mắn
    17t qua' nho phai ko anh?
    de con tim lan` dau` biet' rung dong
    biet hon gian khi nguoi dung co' loi
    biet' buon` khi nguoi` dung di voi' ai
    [​IMG]
  3. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn sự góp ý của mọi người
    sau khi gửi bài này lên mình đã hẹn anh ấy nói chuyện( tất nhiên là trên mạng) minh đã nói là mình cần có thời gian để suy nghĩ .và mình muốn bọn mình xa nhau một thời gian.mình muốn biết tình cảm thật sự của mình dành cho anh ấy là gì,và cả anh ý đối với mình nữa.
    và mình cũng fải thú nhận một điều cho dù lúc đó tinh cảm của mình thật sự là tình yêu thì mình cũng ko vội vàng chấp nhận anh ấy được,mình fải tiếp xúc anh ấy đã.
    cứ để cho thời gian trả lời các bạn nhỉ
    các bạn thấy mình làm vậy có đúng ko
    có gì góp ý tiếp dùm mình nhé
    BK_VT
  4. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Mình và anh ấy đã gặp nhau
    cuộc đời này đúng là đầy rẫy những bất công
    Mấy hôm trước tự nhiên cứ thấy anh ấy mail cho mình và cầu xin mình đừng xa anh ấy bởi vì thời gian của anh ko còn nhiều.khi mình hỏi thì nhất định anh ấy ko nói, anh bảo ko muốn mình fải suy nghĩ.
    thế rồi hôm qua mình gặp anh ấy trên mạng.Anh ấy đã hỏi mình chính thức thì tình cảm mình dành cho anh là gì,bởi vì nó sẽ quyết định con đường tương lai của anh ấy.Anh ấy nói nếu mình chấp nhận anh thì anh sẽ ở lại VN còn nếu ko anh sẽ theo gia đình ra nước ngoài.Và ngày mai anh sẽ fải về quê lo thủ tục,và sẽ ko quay trở lại đây nữa.Cuộc đời thật bất công tại sao tình yêu mới chớm nở mà nó đã fải dập tắt.Hands-84 thấy mình tàn nhẫn quá, mình đã ko chấp nhận anh ấy, mình ko muốn vì mình mà anh ấy fải quay lại với gia đình.Vậy là chỉ còn hôm nay thôi, mình đã cầu xin anh cho mình gặp lần cuối nhưng anh ko chấp nhận.Anh ko muốn mình fải đau khổ và ko muốn mình nhìn thấy anh ấy khóc.Tại sao cuộc đời này cứ bắt người ta fải làm những điều mà người ta ko muốn.Và hands-84 một lần nữa lại làm cho anh ấy buồn khi anh nói rằng khi trở về anh sẽ cưới mình.Nhưng thật sự hands-84 ko biết mình fải làm gì, hands_84 ko muốn anh ấy nhớ đến mình,hands_84 muốn anh ấy yêu một người con gái khác sứng đáng hơn ,yêu anh hơn.
    vừa ra khỏi cuộc đời mà hands-84 đã gặp fải nhiều chuyện buồn quá
    hôm nay dù anh ko muốn hands_84 vẫn ra ga,mình muốn nhìn thấy anh lần cuối.nhưng trời ơi anh thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đoàn tàu đang dần chuyển bánh.Hands_84 oà khóc,mình đã tuột mất anh ấy rồi. Hands-84 ko ngờ rằng lần đầu tiên mình đến ga Hn lại fải khóc thế này .Hands_84 thấy gét những sân ga , nó chỉ gợi cho người ta sự chia tay .Hands_84 thấy hối hận vô cùng vì có lúc đã ko tin vào những gì anh ấy nói
    trong hands_84 thấy như mất đi một cái gì đó ,và chẳng bao giờ lấy lại được nữa,vĩnh viễn ko bao giờ.

    Nhớ anh
    Đêm ấy rõ ràng nhớ anh lắm
    Thèm một vòng tay ôm đến mềm người
    Thèm một nụ hôn đén tê cả lưỡi
    Thèm được anh. Cho vạn vật sinh sôi
    Nhìn em đi anh xua tan bóng tối
    so tiếng đàn thành bài hát căng tràn
    Muốn nói yêu anh mà ríu cả lưỡi
    Môi chỉ còn cười nụ hân hoan
    Đêm ấy rõ ràng xa lắm anh
    Mịt mù sương lạnh đén ghê người
    Anh ko đén và ko thèm thắp lửa
    Ngọn đèn mồ côi
    Hôm sau xuống núi hái hoa vông dỏ
    Lại nhớ anh nhớ đến cháy người
    Em sẽ chết thành cây bên vực núi
    Để ngan năm đỏ khao khát ko nguôi.
    BK_VT
  5. phnam_mot

    phnam_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này