1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải là TY???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phephephe, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Liệu có fải là TY???

    Chuyện này là của cô bạn thân của e ạ.
    Tập 1: Bạn e có 1 mối tình 6 năm với 1 anh, đã từng 3 lần cưới hụt chỉ vì mẹ anh này mê tín kinh khủng, coi bói thấy ng ta bảo 2 đứa lấy nhau sẽ mang hoạ sát thân, ảnh hưởng cả đường con cái sau này, thía là bà ấy nhất quyết fản đối,
    Lần 1 : Tụi nó ảnh cưới đã xong, chăn ga gối đệm, thiệp cưới okie... trong time chuẩn bị cưới thì bà ấy ko nói rì đến lúc còn 2 tuần nữa thì bà ấy lăn đùng ra khóc lóc như a ấy chết roài, ko ăn ko ngủ mấy ngày + căn bệnh tim ==>> bà ấy fải vào viện cấp cứu + mổ tim ==>> 2 đứa bạn e fải hoãn cưới .
    Lần 2: Bà mẹ vẫn fản đối nhưng a ấy quyết tâm cưới, bảo cưới chui (dạng như đi đk rồi về ở riêng). Cô bạn e ban đầu cũng định vậy nhưng lại muốn dần dần thuyết fục gđ chứ ko mùn kiểu ko tổ chức vậy ==> sau 1 time nói qua nói lại, tự ái ==>> chia tay nhau
    Lần 3: sau time khoảng 1,5 năm dùng dằng chia tay, quay lại, chia tay lại quay lại (làm e đến mệt với tụi này ) thì 2 đứa quyết định tự tổ chức cưới, chỉ mời bạn bè tham dự.
    Với suy nghĩ của bạn thân e cũng thở fào thôi coi như chúng nó đã đến đc với nhau

    Đùng 1 cái 1 month sau ngày chúng nó ở với nhau, bạn e gọi e ra uống nc, nước mắt ngắn nc mắt dài kêu là a ấy mún 2 đứa chia tay vì a ta ko còn iu bạn e nữa, mặc dù bạn e đã níu kéo nhưng a ta vẫn nhất quyết chia tay và chuyển đồ đạc về nhà mẹ đẻ, tụi e ko hỉu a ta là ng ntn, mặc dù e cũng đã nói chuyện và hỏi han xem ng nhân thực sự là j nhưng a ta 1 mực chỉ nói là do ko còn tc với bạn e nữa.
    E cũng ko hỉu a ta là ng ntn nữa>>>> vì bạn e và a ta đã có 6 năm iu và tìm hiểu nhau, nhà 2 đứa lại gần nhau, a ta lại có học hành và cv ở 1 môi trường toàn ng trí thức?????
    Sau 1 time dùng dằng níu kéo ko có kq j bạn e qđ chia tay kẻ bội bạc kia --->> sự việc này diễn ra cách đây tầm 7 tháng
    Tập 2 : Hiện tại bạn e lại đang quen 1 cậu kém tuổi, theo như bạn e bảo đây thực sự là ty chú ko fải là yêu đương vớ vẩn, nhưng e boăn khoăn với tc này của nó vì cậu chàng này khác hẳn a "chồng 1 tháng " ko fải nói là ngược lại hoàn toàn: ko học hành, cv ko ổn định, tính tình trẻ con...chỉ đc cái yêu và chiều bạn e thôi.
    Túm lại : bi h e ko bít đây có fải là ty hay chỉ là bạn e tìm cách lấp chỗ trống (nó vẫn 1 mực khẳng định với e đây là ty đich thực), e fải làm j để júp bạn e ko fải sai lầm thêm lần nữa???
  2. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Toàn ngộ nhận cả thôi, yêu vào mù quáng hết . Sống với nhau mới lộ bản chất nền chia tay là phải, yêu thì cứ thick ngọt ngào, phỉnh nịnh
  3. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <--- Chuẩn! Ko cần phải nghe thêm lời góp ý nào nữa.
  4. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bonus thêm là bạn e ko fải là người hời hợt, nông nổi hay iu đương linh tinh đâu ạ, nó là ng sống trầm tính, bít suy nghĩ, có trc có sau lắm đấy ợ
  5. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khi đăng kí kết hôn, cưới kiếc xong về ở với nhau thì sẽ bị sốc khi sống chung. Nhiều cái xảy ra nhưng vì đã cưới nhau rồi nên sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn đó. Cái nghĩa nó quan trọng, bố ai dám li hôn sau ngày cưới 1 tháng đấy! Còn bạn em ở cùng 1 tháng rồi thằng kia nó chán không vượt qua giai đoạn quá độ đó chỉ vì chả có cái giấy hôn thú ràng buộc nó cả. Thẳng đường nó nó đi!
    Còn với cái mới. Tình yêu đích thực? 26 tuổi đầu tớ cũng đã hiểu tình yêu đích thực là thế nào đâu. Đừng có đem tình yêu đích thực ra doạ nhau! Cứ vài tháng lại thêm cái đích thực nữa thì bỏ mịa! Lắm đích thực quá! Yêu 6 năm thì giờ cũng 25 tuổi rồi nhỉ? Lớn rồi còn chưa chín chắn hay sao? Dù thằng mới có tình yêu đích thật đi chăng nữa thì cũng nên nghĩ cho kĩ trước khi yêu thằng nào mới chứ!
    Nhưng mà thằng kia giờ chưa có gì ngon lành nhỡ sau nó ngon thì sao? Một hôm nó chơi đề hay đánh xổ số trúng lớn thì đời nó khác mà :D
    Nói chung bé này đang sốc có thằng nhảy vào lấp chỗ trống thì đắm đuối theo thôi. Công việc ko ngon nhưng có body ngon là được rồi! Lại chiều chuộng nữa. chết là phải!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 08/07/2008
  6. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trải qua bao nhiêu nhiêu chuyện như thế vẫn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn hỏi Liệu có phải là tình yêu !!!
    Nghe chuyện bạn kể mình cũng thấy mệt mỏi thay cho bạn của bạn
    Khuyên bạn of bạn kiếm người có công ăn việc làm tử tế mà yêu trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn còn thích phiêu lưu tình cảm hả
  7. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi, 1 lần chia tay, sức ép của cái tuổi và gia đình là rất lớn thế nên kiếm được chỗ dựa mơi đã là tốt lẳm rồi, kén với chọn, tìm với chẳng kiếm gì nữa .
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp các bé, mất thời gian tới 6 năm để tìm tình yêu đích thực. Anh chỉ mất lâu nhất 6 tháng. Viết cho lũ gà cáo lít nhít mau lớn mà có mấy đứa chịu nghe. Lượn vậy.
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đến thế này thì ko biết nên tin vào đâu nữa ...chán
  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chàng thứ nhất thì em vẫn chưa hiểu nổi tại sao lại chia tay, yêu 6 năm có phải là ít đâu... Nên cái này em chịu.
    Còn chàng thứ hai thì... con trai mà trẻ con qua cũng không tốt bác ạ. Tình yêu chớp nhoáng kiểu mới lớn thế này.... chóng tàn lắm...
    Chia buồn với bạn bác vậy, tội nghiệp.

Chia sẻ trang này