1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải là TY???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phephephe, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi ng rất nhìu nhưng e có đôi nhời thế này ạ :
    Tập 1 nhá : đến bạn e cũng chả thể hiểu nổi vì sao a ta kiên quyết chia tay, hỏi thế nà thì a ta cũng chỉ nói là ko còn ty, a ta ở gần nhà và học cùng trường cấp 3 với bọn e luôn nên nếu bạn e mới bít a ta hoặc a ta là ng ở nơi khác thì coi như là bạn e xấu số gặp fải thằng họ Sở, đằng này đã biết nhau từ nhỏ, lại iu nhau 1 time dài, e cũng bó chiếu với lão này, ko thể hỉu nổi.
    Tập 2 nhá : Bạn e cũng đã nói với e rằng nó sợ tc của nó với a chàng này chỉ là tc nhất thời nhằm lấp chỗ trống của a kia nên nó cũng đã chia tay a chàng này mấy lần nhưng ko chia tay nổi vì nó thấy nó có iu ng ta, nó cũng bảo sau 1 lần vấp ngã quá đau như thế nó fải thực tế hơn, tìm kiếm 1 ng mà mình có thể nương tựa vững chắc, tuổi nói cũng ko còn trẻ để mà fưu lưu tc như thế, nhưng lý trí thì vậy còn trái tim lại ko như zậy, e chả bít khuyên nhủ nó ntn nưa hix
  2. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu đương 6 năm, biết nhiều thông tin về nhau mà vẫn chia tay cũng có xảy ra. Nguyên nhân có thể là:
    - Hời hợt trong nhận thức về tình yêu: coi mấy thứ cảm xúc hấp dẫn giới tính, thèm khát các đặc điểm abc, xyz... là tình yêu.
    - Tham, khi tham thì có thể nhận biết hoặc không nhận biết được cái tham của mình, do đó mất đi tình cảm đã có, có thể che giấu bằng mọi giá mối quan hệ mới. Ví dụ:
    + Đực cái iu nhau đã lâu, tự dưng có cái khác ngon mắt, hấp dẫn đực hơn, cái này đã nhàm với đực rồi, đực tìm cách rũ bỏ cái này để thịt cái khác. Đấy là không nhận biết được cái tham.
    + Đực cái iu nhau đã lâu, đực thấy cái khác nhà giàu cơ to, việc làm ngon, đực phải chinh phục và bỏ cái cũ. Đấy là nhận biết được cái tham.
    Ngẫm lại, trong các cái gọi là mối tình mà anh thấy, tới 80% các con giời ngu và tham. Xã hội có phát triển thực sự không nhỉ?

    Ngôn từ đặc biệt một tí, các bé đừng shock.
    Được kexucthanruatoi sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 09/07/2008
  3. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Mình luôn nghĩ tình yêu là phải đẹp , vượt qua tất cả để có nhau , nhưng hình như là xa xỉ trong thời đại này rồi , bảo bạn của em đừng có suy nghĩ nhiều nữa , mặc cho dòng đời xô đẩy thôi , đi mãi là có đường mà
  4. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Dạ tụi e cũng đã nghĩ ra nguyên nhân này, nhưng mừ qua điều tra, tìm hiểu thì ko thấy đối tượng nèo khả nghi đang lởn vởn cạnh lão này, hoặc có thể lão này quá ranh ma giấu hàng quá kỹ
    Cái này cũng khó xảy ra vì nhà lão này cũng thuộc dạng bố chăm tập thể hình nên cơ cũng to, cv lão lại ngon lành, lương cao, và bạn e cũng vậy, nói về gia cảnh, cv thì đôi lứa xứng đôi, nói về hình thức thì bạn e hơn hẳn 1 bận ợ

    Được phephephe sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 09/07/2008
  5. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    E cũng bẩu bạn e là tc như thê nào thì cứ để vậy, ý ý là nếu iu ku kia thì cứ tiếp tục nhưng mừ sau vụ shok nặng ở ty đầu e ko muốn bạn e lại bị shok tiếp trong chuyện tc nếu như ku này ko đủ chín chắn làm chỗ dựa cho bạn e
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko phải tớ có í xì pham đâu nhá Cơ mà tớ phải hỏi lại ngay
    Bạn bàn lúc ngủ có ngáy rất to? Có nghiến răng ken két? Có tính hay đạp hay bất cứ 1 cái tật xấu gì ko hử.
    Thêm câu nữa. Bạn bạn có cảm thấy mình làm điều gì sai, có lỗi hay nói câu nào quá đáng trong thời gian đó? Yêu cầu nhìn nhận 1 cách khách quan và thẳng thắn nhá
    Ngoài ra 2 người .... abc, xyz ra làm sao? Nói thật đấy, đừng tưởng ko quan trọng mà nhầm.
    Còn nếu đã ko còn nước cứu vát, trong TH này bạn chủ topic chắc trong giai đoạn tuyệt vọng, cô đơn có được 1 chú chăm sóc thì vớ lấy như cái phao thôi. Có điều càng nói càng khó dứt, tâm trạng đang nhu thế sẽ trở nên ương bướng và ù lỳ. Hiếu thắng, thế nên tạm thời để cho nguôi ngoai đã, nếu chú kia chỉ được cái chiều (chẳng chiều được mãi) ko sớm thì muộn ko người này chán thì người kia mệt thôi.
    Tạm thế đã.
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ý này mình cũng đang định nói. Có những điều mà tâm lý chung mọi người thường coi nhẹ, vì nghĩ nó nhỏ nhặt hay ko quan trọng so với tình yêu cao cả và cuộc sống rộng lớn phía trước, hoặc kiểu biết nhưng tặc lưỡi theo ý nghĩ chủ quan của mình "chắc ko sao đâu" (nhưng lại là khá nhiều sao với người kia ), cũng có khi lại do tâm lý xấu hổ (ví dụ chuyện QHTD hoà hợp hay ko trong tình yêu). Sự chủ quan và coi nhẹ những điều này dẫn đến việc bên nhau thời gian càng lâu càng tạo ra nhiều khoảng cách và khiến tình cảm, cảm xúc cứ giảm dần, giảm dần theo thời gian, giảm đến 1 ngày giống tên truyện ngắn "bỗng 1 ngày ta hết yêu nhau"
    Lúc đấy mới ngớ người ra, người ở lại nhìn trước nhìn sau mãi vẫn ko thể hiểu mình đã làm gì (đủ to) khiến người kia hết yêu. Người ra đi cũng chẳng biết nói lý do ra làm sao (chẳng lẽ nói vì những cái nho nhỏ kiểu 1 là em ngủ ngáy to quá, 2 là em nấu ăn hơi qua quýt, 3 là em có vẻ ko thích trẻ con, 4 là em chăm chút vẻ ngoài hơi mất thời gian, 5 là em hay lề mề và sai hẹn, 6 vân vân và vân vân). Tóm lại toàn cái nho nhỏ thôi, có thể vì nhỏ nên trong quá trình yêu, 1 người chủ quan ko sửa, 1 người ngại nên ko nói ra - nhất là zai, nói lại sợ bị kêu là xét nét như đàn bà ). Hoặc là có nói nhưng người kia nghĩ nó ko đủ quan trọng để sửa nên ko chịu sửa, mà con zai thường ngại nói nhiều nên đành phải miễn cưỡng sống chung nhưng ko thoải mái chút nào, và thời gian càng lâu, nhiều nhiều cái nhỏ cứ tích tụ lại cho đến khi....
    Đấy là nói đến nhiều cái nhỏ nhỏ do tâm lý chủ quan coi nhẹ, còn cái ko nhỏ chút nào là chuyện QH hoà hợp thì thuộc về vấn đề riêng tư, bạn bạn tự coi lại ha.
    P/s: anh họ và chị dâu họ hụt của tớ, 2 nhà đã đặt cọc xiền khách sạn và lên kế hoạch chuẩn bị, cô bác gần xa biết hết. Tớ còn bị lôi đi chụp ảnh thử cùng chị dâu hụt, chỉ thiếu mỗi nước đưa thiệp mời là xong. Thế mà cuối cùng vẫn "chúng ta tạm thời là bạn bè" . Chú thích là 2 anh chị quen biết 3,4 năm gì đó, yêu nhau thì hơn 2 năm. Sau này chị ấy có tâm sự với tớ có 1 ký do quan trọng trong nhiều lý do là vì càng đến gần ngày cưới càng thấy anh họ tớ vô tư và vô tâm quá. Mọi chuyện về đám cưới đều là chị ấy và người lớn 2 nhà lo, còn anh vẫn cười hớn hở đi làm, đi chơi chờ đến ngày định sẵn, cứ như mình là khách mời của đám cưới chứ ko phải nhân vật chính . Phỏng vấn ông anh thì nghe ông ấy nói là: những việc đó mọi người làm tốt hơn anh, mọi người nhiệt tình nhận hết chẳng lẽ anh ko cho làm, bla bla.
    Tóm lại là do sự khác biệt về cảm nhận, suy nghĩ và nhận thức của 2 người nhưng 1 là ko chịu chia sẻ, 2 là có chia sẻ nhưng ko tìm được giải pháp tối ưu nào (vì 1 trong 2, chưa có người hi sinh chịu thiệt hơn người kia? gì chứ, công bằng tuyệt đối làm sao có được nên ko có người chịu thiệt hơn 1chút để vấn đề được giải quyết thì có chia sẻ cũng pó tay)
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 09/07/2008
  8. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái này e đảm bảo 100% là bạn e ko mắc 1 tật nào trong khi ngủ cả ngủ rất "ngoan" là đằng khác, hị hị vì tụi e ngủ chung nhìu rùi mừ
    E cũng đã hỏi nó vđ này nhưng mừ nó bảo 2 ng đang sống rất tốt đẹp ko có j cả, e cũng đã hỏi lão kia nhưng lão bảo chỉ là ko còn tc chứ bạn e là 1 ng ko có j chê trách cả, chỉ là a ta ko còn tc thôi, a ta bảo a ta sợ nếu cứ cố sống với nhau thì sau này có con gái còn khổ hơn, đã sai lại càng sai hơn, nên muốn thà cắt đứt bi h còn hơn quá muộn
    Hix hix cái này thì e ko dám hỏi vì quả thực nó hơi tế nhị nên xấu hổ lắm ợ , e sẽ thử cố chai mặt hỏi nó xem tnào
    Vàng vàng : đây là chuyện của bạn e ợ
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku kém tuổi kia biết quá khứ của ẻm thế mà vẫn lao đầu vào cộng với việc ko học hành,ko nghề ngỗng......chứng tỏ nó chỉ yêu em này vì $$$ thôi
  10. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    1. E đã nói ở trên roài mà Ku này ko fải ko nghề ngỗng mà chỉ là cv vớ vẩn, ko có tính ổn định thoai.
    2. nhà ku kia ko thiếu $$$ nên chắc ko fải là công nhân mỏ chuyên ngành đào đâu ợ

Chia sẻ trang này