1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có một lực lượng kháng chiến thực sự tại Iraq???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien0989, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Mới biết thêm là cái đồ chơi ấy kêu là Warlock. Lên mạng dò thì biết thêm bọn Mỹ đang nghiên cứu và phát triển thêm cái SEPS.
    Nếu cả hai thứ này được trình làng sớm, hoạt đông hữu hiệu thì các anh du kích 1 rắc chỉ có thể lấp ló bắn tỉa hay lòn sát vào mà đánh bom cảm tử. Không nữa thì tầm vông vạt nhọn rồi liều mình như chẳng có nhẩy ???
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Hồi xưa khi các cụ mới nghe thấy khẩu súng đã sợ xanh mặt rồi. Nó giết được mình cả ki lô "thước" thì đánh nó sao nổi. Rồi 10 chú Pháp tiến vào tiếp quản cái thành phố gì gì ấy. Thế mà rồt cuộc các cụ cũng cầm dao phay đuổi nhau vòng quanh mấy cái bàn thịt lợn ở chợ Đồng xuân.
    Hết xe tăng Pháp thì đến B52 Mỹ, có ai đã bắn được nó đâu, thế mà các cụ bắn rụng tuốt.
    Sau đó GPS, thì lại có vụ thằng trẻ con xách va li chạy long tong phá sóng.
    Bao đời nay vẫn vậy, phá vẫn dễ hơn làm mà!
  3. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    bulubuloa
    Mình cũng tò mò xem thử các bác râu xồm phá ntn ? Phá rồi thì bọn Mỹ lại update, thay đỗi. Cứ xây cứ phá như thế là mình có việc làm dài dài cũng sướng nhỉ ? Nỗi bất hạnh cũa người này là niềm hạnh phúc kẻ khác ????
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
  5. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Vâng, mình cũng chờ đến sang năm ( lạy giời chưa rút quân) đẻ xem kết quả ntn.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Jammer nào jam nổi 1 cục pin, 2 sợi dây xanh đỏ và một cái công tắc điện????? Bạn XuanS đùa chắc Có cái đó thì phát triển luôn jammer làm tịt cả các súng đạn của địch, khỏi cần máy bay, chỉ cần mấy anh hùng Mỹ cầm súng lục đi là thừa sức giải phóng thế giới
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Chào bác kien0989
    Xài dây điện với pin thì coi như là thua rồi. Nhưng hiện các anh râu xồm thích xài nhất là remote control hay điện thoại để kích nỗ. Cái gì do người tạo ra thì cũng có cách phá, vấn đề là phá ntn và vào thời điểm nào thôi. Hiện tại thì cứu được mang nào hay mạng nấy. Nếu mà các anh râu xồm chơi như bác nói thì có lẽ khách hàng mình xập tiệm và cả mình mất viêc lun.
    Bác có thể xem tin ở đây
    http://www.defenseindustrydaily.com/2007/04/edo-wins-88m-contract-for-land-mine-jammers/index.php
  8. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    À phát triển ra cách để tịt luôn súng đạn như bác nói thì chưa, mình nghĩ là rất khó. Tuy nhiên bọn Mỹ đang phát triển hệ thống SEPS (Shortstop Electronic Protection System). Với cái này thì bọn hó hy vọng là có thể kích nỗ sớm trước khi đạn pháo, cối cũa các anh giai râu xồm đến mục tiêu. Bác vào đọc ở đây nhé
    http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/an-vlq-9.htm
  9. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái hệ thống bác nói chắc chưa triển khai đại trà rồi, tối hôm qua, lính Mẽo bị chết năm thằng, ba mất tích vì bị đánh bom phục kích.
    Phóng sự của AP, nóng hổi đêêêê, báo mới đê, mua vô!
    http://news.yahoo.com/s/ap/20070513/ap_on_re_mi_ea/iraq
    [​IMG]
    Tạm dịch: (sai các bác bổ sung giúp nhé, xia xỉa)
    Tin từ BAGHDAD _ Lính Huê Cầy và Iraqui đang lục sóat từng căn nhà, càn quét trong khu vực vào hôm thứ bảy sau khi một nhóm lính Mỹ và người phiên dịch bị tấn công trong vùng khét tiếng ?otam giác chết? phía nam Baghdad, để lại năm thằng chết và ba mất tích.
    Theo tin tức quân sự thì tổ tuần tra bị tấn công bằng mìn vào lúc rạng đông gần Mahmoudiya, cách Baghdad gần 20 dặm ?" đây là khu vực của Al-Qaida nơi hai lính Cầy bị cắt cổ sau khi mất tích ở chốt gác gần một năm trước.
    Một đơn vị gần hiện trường đã nghe thấy một vụ nổ và lập tức triển khai tìm kiếm sau khi không thể bắt lien lạc với tổ tuần tra. Sau vụ nổ, dân xung quanh thấy hai xe cháy.
    Một tổ đặc nhiệm ngay lập tức đến hiện trường để thu lại 5 tên chết, phát hiện ba thằng khác mất tích.
    Các chốt kiểm sóat đã được thiết lập quanh vùng, trong khi trực thăng và xe quần lộn trên trời, dưới đất. Đài truyền hình AP đã cho chiếu cảnh lính ngụy Iraqui lục tung từng bụi cây, lùm cỏ để để dấu vềt. Thiếu tướng Christopher Garver, phát ngôn viên của quân Mẽo, nói sẽ tổ chức tìm kiếm suốt đêm.
    ?oRất nhiều xe của tụi tui có khả năng phát hiện tia hồng ngoại, sẽ làm việc tốt hơn trong đêm?
    Quân đội Mẽo đã từ chối không xác nhận người phiên dịch Iraqui có trong số năm đồng chí bị chết hay là ba bị mất tích và sẽ không đưa them chi tiết về các thi thể tìm thấy.
    Một sĩ quan Iraqui có trách nhiệm trong việc tìm kiếm cho biết ông thấy năm thi thể bị cháy xém trong khoang xe Humvee, phần thi thể còn lại không thể nhận dạng được. Ông đề nghị dấu tên mình vì không có quyền cung cấp thông tin.
    Ông cũng cho biết liên quân Cầy-ngụy Iraqui đang khóa chặt khu vực và lục sóat từng nhà, bắt giữ được một tá ông tình nghi. Quân đội từ chối bình luận về các vụ bắt bớ nhưng cho biết vẫn đang định bắt thêm nhiều ông tình nghi nữa, hixhixx
    Sĩ quan Iraqui cho biết lính Cầy đã lọc ra 7 người trong tổng số 50 người bị tình nghi, bao gồm cả một phụy nỹ bị thương trong một ngôi nhà gần chỗ tổ tuần tra bị tấn công, người này thừa nhận có liên quan đến vụ tấn công. Tất cả các ngôi nhà gần vụ việc chỉ còn phụ nữ và trẻ em vì tất cả đàn ông đã trốn biệt, sợ bị bắt.
    ?oTôi đang ở đồng dưa chuột thì nghe một tiếng nổ, tiếp theo là tiếng sung. Tôi chạy tuôn về nhà vì sợ sẽ bị bắt nếu bị thấy ở trên đồng?, Mizaal Abdullah, nông dân 37 tuổi bị quân ngụy Iraqui bắt, nói trong điện thoại. ?o Đây là lần thứ ba tôi bị bắt. Cứ mỗi lần quân nổi dậy lẩn vào khu vực này là người vô tội như tôi lại bị bắt?
    Vụ tấn công xảy ra vào lúc 4h44 sáng, cách Mahmoudiya 12 dặm về phía tây, một thị trấn 65,000 dân trong vùng Sunni có tiếng là ?otam giác chết? với những vụ tấn công thường xuyên vào dân Shiite, lính Cầy và Iraqui.
    Vào ngày 16/02/2006, hai lính Cầy ?" hạ sĩ (Pfc. ?" dịch thế có đúng không hả các bác) Kristian Menchaca người Houston và Thomas Tucker ngừoi Madras, Ore) ?" bị mất tích sau khi xe Humvee của họ bị phục kích tại điểm kiểm sóat Youssifiyah, bắc Mahmoudiya.
    Thi thể hai tên được tìm thấy ngày hôm sau (17/02), chân mỗi thằng bị buộc vào nhau, ở giữa là bomb. Nhưng phần còn lại không tìm thấy cho đến sang hôm sau, sau khi một người dân cảnh báo là có bom gài trong khu vực.
    Đồng chí thứ ba, David J. Babineau, 25 tủi, người Springfield, Massachusetts, đã chết ngay trong vụ tấn công.
    Năm thằng Cầy đã phải trả giá cho tội hãm hiếp một bé gái 14 tuổi người Mahmoudiya, giết chết cả gia đình em và em, ba thằng khác bị buộc tội vào 12/03/2006.
    Vào thứ bảy, quân đội cũng thông báo một lính Cầy chết vì bomb hôm thứ sáu gần Iskandariyah, cách Baghdad 30 dặm về phía nam
    Ít nhất 30 người Irqui được báo cáo là đã bị giết hoặc tìm thấy thi thể, bào gồm một nhà vật lý người Sunni bị bắn chết trên đường về nhà ở thành phố phía bắc Mosul
    Hơn 3,380 lính Mẽo bị chết kể từ khi cuộc chiến Iraq bắt đầu vào tháng ba 2003, theo cách đếm của AP. Nhưng rất ít thằng bị bắt cóc nhờ vào các quy trình rất khắt khe của quân đội khi đi tuần cũng như ở các chốt kiểm sóat.
    Lính Cầy ở Iraq di chuyển theo nhóm bằng xe bọc théo, thường là Humvees, và luôn chờ nhau để chắc chắn không một ai bị rớt lại phía sau.
    Người lính cuối cùng trước sự việc này bị bắt là Ahmed Qusai al-Taayie, đọc là Ahmed Kóuay Altaie, người Iraqi phục vụ trong đơn vị ở Ann Arbor, Mich, bị bắt có khi thăm vợ vào ngày 23/10 ở Baghdad. Trung sĩ Keith M. Maupin người Batavia, Ohio, cũng bị bắt vào ngày 9/04/2004, sau khi đoàn xe tiếp tế bị phục kích. Hai tháng sau, một cuốn băng trên đài Al-Jazeera đã tường thuật cảnh một lính Mỹ bị bắn, nhưng lục quân không kết luận đó có phải là Maupin hay không. Cả hai vẫn được liệt vào danh sách mất tích.
    Đại úy Micheal Speicher, phi công hải quân, cũng bị mất tích từ cuộc chiến vùng Vịnh lần nhất 1991.
    Lần này lại tội mấy người bị bắt rồi, nó tra khảo bằng các dụng cụ "hiện đại" thì không có cũng phải khai, hixhixx. Bố mấy thằng Mỹ nhân bản, lính ở đâu là hãm hiếp, giết chóc không ghê tay.
    Kháng chiến hay không kháng chiến, cứ thịt chúng nó đi là tốt roài. Cái bọn lính Tây mắt xanh mũi lõ đi đâu là cây cỏ ngóc đầu lên không nổi. Nhưng vì bộ máy tuyên truyền của chúng nó mạnh quá nên mọi người chỉ thấy hình ảnh đẹp đẽ của chúng nó thôi.
    KHÔNG CÓ ĐÁNH CHO CÓ, CÓ RỒI ĐÁNH CÓ THÊM
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Cái bộ phận của bác còn ở giai đoạn đặt hàng. Sau đó phải đến giai đoạn nghiên cứu, chỉnh sửa, tranh cãi hợp đồng (không loại bỏ khả năng bị cắt kinh phí), rồi mới đưa vào sx hàng loạt.
    Trước khi có 1 cái thiết bị được sx hàng loạt áp dụng trong xe Mỹ thì đào đâu ra cách phá.
    Phải có thiết bị đó, rồi quân Iraq nghệt mặt ra không hiểu tại sao, rồi tìm tòi, rồi nghiên cứu, rồi lại bùm bùm. Nhiều khi nó không phải là kỹ thuật, mà là chiến thuật. Giống như ta hồi xưa thay đổi cách dùng radar để né bọn tên lửa diệt radar.
    Mà bác làm cho công ty nào bên Mỹ thế? Hồi năm kia thì bọn tớ nhận hợp đồng của quân đội Mỹ! Còn bây giờ thì tớ oản tà là phẳn về VN rồi, hì hì!

Chia sẻ trang này