1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có một lực lượng kháng chiến thực sự tại Iraq???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien0989, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mình nghĩ hơi khác bạn một chút. Kỷ luật- đoàn kết là sức mạnh của quân đội. Nếu không được tổ chức một cách chặt chẽ và có một sự bọc lót - yển trợ một cách ăn ý thì làm sao người Mỹ khốn khổ như vậy ở Iraq ? Thằng Mỹ nó không ngu đâu ? Hơn nữa một nhóm người chiến đấu không mục đích, không đường lối, không có người lãnh đạo - vực tinh thần họ lên, tin vào một tương lai Iraq độc lập - thì sao có lắm người dũng cảm đánh bom liều chết đến vậy ? Tôn giáo cũng là một động lực - nhưng không có sự thống nhất trong tổ chức thì không thể đạt hiệu quả cao đến vậy
  2. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    bị chia rẽ bởi 2 dòng????
    3 dòng thì đung hơn.
    Có thể nói, gì thì gì người Kurd trước sau cũng đòi độc lập.
  3. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em bảo 2 dòng vì thực tế chỉ có bọn Hồi giáo là đánh Mĩ,còn bọn Kurd đâu có đánh.Nó chơi kiểu toạ sơn quan hổ đấu.Thằng Kurd nó cứ chuẩn bị vũ khí,chẳng quan tâm lắm đến chống Mĩ.Do đó mới bảo là 2 dòng,hay chính xác là 2 phe
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại việc giàng lại độc lập cho Irăc trông chờ vào mấy người đánh bom tự sát hay thỉnh thoảng thịt được một thằng Mỹ thì bất khả thi
  5. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin tôn giáo khủng khiếp lắm bạn à! Bạn có nhớ bọn Hòa Hảo, Cao Đài hồi đó cũng dựa vào niềm tin tôn giáo để xây dựng lực lượng, vì tôn giáo người ta có thể làm bất cứ thứ gì nên niềm tin tôn giáo sẽ tập hợp lực lượng rất đông, nhưng xét cho cùng chỉ là 1 đám ô hợp vì niềm tin tôn giáo là tin vào những điều ko thực tế! Tôi thấy những cuộc đánh bom liều chết chẳng đạt hiệu quả gì, chỉ làm dân thường chết nhiều thôi,đó là 1 hành động ngu ngốc hơn là dũng cảm chỉ làm tăng thêm đau thương cho dân chúng, thù hằn chủng tộc, ko gây được niềm tin cho dân chúng!
  6. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Cao Đài,Hoà Hảo lúc Pháp nó cần thì nó nuôi,nó trang bị cho mà chống lại VM,đến khi không cần nữa Ngô Đình Diệm dẹp trong nháy mắt,đánh 1 đoàn là xong luôn.Cái chuyện niềm tin tôn giáo cũng cần thiết lắm,nhưng nó chẳng đi được đến đâu cả.Ngay cả dân châu Âu,mấy cuộc thập tự chinh đầu còn chính quy kỷ luật,càng về sau càng ô hợp,có cả bọn trẻ con tham gia===========> kết quả thế nào thì ai cũng rỏ
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    trời đang ở irăc và đạo hồi sao lại toan VN với Cao Đài, Hoà Hảo vậy
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin tôn giáo chỉ đóng vai trò một phần thôi. Giống như ngày xưa nếu chỉ có chủ nghĩa Mác, không có Hồ Chí Minh, không có Võ Nguyên Giáp thì khó lòng có nước Vn như ngày nay.
    Ngay cả khi có đường lối lãnh đạo đúng đắn, có động cơ tốt. Nhưng không biết cách tập hợp lực lượng, đoàn kết tất cả các động lực thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu.
    Trong lịch sử đã có rất nhiều dẫn chứng cho việc các nhóm lẻ tẻ bị thanh toán như thế nào. Hầu hết mọi chiến công trong lịch sử đều bắt đầu từ đoàn kết, tổ chức kỉ luật tốt... Chẳng phải trong doanh trại quân đội nào cũng có câu khẩu hiệu treo rất to: Kỷ luật là sức mạnh của quân đội.
    Bây giờ cứ cho là có hai bè phái người I raq chống đối với nhau. Người của nhóm người này tấn công M, người kia phá. Dân chúng thì sống xen kẽ lẫn lộn với nhau. Người này ghét người kia như kẻ thù. Thành công thế quái nào được.
  9. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhầm đường rồi hay sao ấy? Cái bọn "kháng chiến" hay gì gì đó ở Iraq đang giữ quân Mỹ ở lại đấy. Tình hình Iraq sớm ổn định ngày nào thì quân Mỹ rời đi sớm ngày ấy. Ko ngạc nhiên nếu thấy sự phản kháng chỉ từ số ít cực đoan, cuồng tín. Vấn đề ko fải là thiếu lãnh đạo, kỷ luật hay gì cả. Vấn đề là đa số người Iraq ko điên.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề nữa là bản thân TTg Mỹ muốn đặt chân ở lại 1 rắc, cái thùng dầu của TG.
    Mà tôi đồ Mỹ nó ở lại tụi 1 rắc chắc mất khối (không rõ có phải trả chi phí nuôi quân hay ko, nhưng chắc chắn các hợp đồng tái thiết, xây dựng ... béo bở vào tay thầu Mỹ hết).
    Nó đóng quân tại Nhật + Hàn mà 2 thằng này è cổ ra trả tiền còn gì?
    Nó có làm không công cho ai bao giờ?

Chia sẻ trang này