1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có một tương lai cho những người đi du học tự túc???

Chủ đề trong 'Du học' bởi phuongmed82, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Liệu có một tương lai cho những người đi du học tự túc???

    Mọi người nói nhiều về khó khăn và vất vả quá, mình cũng biết cuộc sống bên " Tầy chơi" đó không phải dễ dàng gì, cũng xác định là sẽ vất vả hơn Vn nhiều. Nhưng thức sự đọc tất cả các bài viết trong box này thấy sao mà tương lai mờ mịt của những người đi du học tự túc thế. Chẳng lẽ cứ phải bố mẹ chu cấp đủ cho 4 năm học thì mới đi được sao?Đâu phải gia đình nào ở VN cũng có đủ kinh tế cho cho con ăn học đâu. Chẳng lẽ không có cách gì vừa học vừa làm mà vẫn có thể trụ được sao?
    Tháng sau mình đi rồi nhưng mà sao đọc những gì mọi người nói minh phân vân quá, co người nói đi 2 năm về nhìn thấy bạn bè mà thèm, chưa có cái gì trong tay mà cuộc sống vẫn mờ mịt , sống bữa nay lo bữa mai??????????
    Đã có ai thành công khi vừa đi học , vừa đi làm ở xứ người đó không? Anh em cho 1 ví dụ để động viên những chiến sĩ sắp xông trận đi. Rất mong!!!



    Yêu em không phải vì tiền mà vì sợi dây chuyền em đeo
  2. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao không?Đừng băn khoăn như vậy bạn ạ.Hồi mình còn ở nhà, cứ nghe nói ai đó đi du học tư phí là đã thấy không có cảm tình bởi vì nghĩ họ học hành không ra gì, đi rồi lại "phá của" của bố mẹ thôi.Nhưng bây giờ,có đi mới hiểu hết được mọi chuyện. Như Big là đi theo học bổng chính phủ vậy mà đôi lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và buồn bã....đó là vì phải sống xa tất cả những gì thân yêu nhất, chịu cảnh cô đơn và nhất là phải tự mình đối mặt với biết bao phức tạp của xã hội...Đi mới thấy thấm thía thế nào là giá trị của gia đình, của miếng bánh trưng được bạn bè chia sẻ trong ngày Tết...
    Chính vì vậy mà nhìn vào những người bạn theo học tư phí mình thực sự khâm phục. Họ đi làm thêm, họ tự tìm học bổng,họ xông xáo, họ lao vào cuộc sống.....VÀ họ đã làm được...Big có những người bạn đã học tư phí ở cái đất nước đắt nhất thế giới này trong mấy năm trời mà có sao đâu, ngược lại họ còn sống rất tốt là đằng khác.Thứ nhất là vấn đề tiền nong cũng ổn vì nói chung đi làm thêm được là OK, bạn bè mình đều sống khá sung túc. Nhưng cái quan trọng hơn, họ hơn dân quốc phí ở chỗ: họ luôn tự tin, đầy bản lĩnh và luôn biết quý trọng những cái mà mình đang có. Thì mọi người cũng biết đó, sống sướng ai chả thích, nhưng sống trong cảnh sung sướng quen rồi mấy ai biết hết được giá trị của nó đâu, phải đấu tranh, giành giật được nó mới thấy nó đáng giá.Và đừng ai bảo là họ không giỏi giang bằng dân quốc phí nhé.Thậm chí họ còn giỏi hơn ý chứ bởi vốn sống, vốn ngoại ngữ...họ học được khi lao vào cuộc sống để trụ lại.

    Có đôi lời vậy thôi để những ai có ý định đi học tư phí thì đừng lo. Vẫn nên chuẩn bị trước tinh thần về những khó khăn(khá nhiều đấy) đặt trên con đường mình sắp bước tới để khỏi sốc, khỏi down vì chúng. Nhưng bạn ạ, hãy tin điều này, dù ở đâu cũng vậy thôi, buồn hay vui, sướng hay khổ là do tự bản thân mình cả đấy.....Hãy nỗ lực hết mình nhưng cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống này, bạn nhé!
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tự túc hay không tự túc đâu có gì là quan trọng .. điều quan trọng là bạn sẽ học được gì trong những năm tháng du học của mình. Có thử thách thì mới sớm trưởng thành, có vất vả thì mới biết cố gắng .. đúng không phuongmed82? CXR biết rất nhiều người vừa đi học, vừa đi làm .. mà vẫn Master, PhD như ai .. vẫn có việc làm "ngon" sau khi tốt nghiệp ... Phuongmed82 đừng bi quan thế chứ .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TTVN hom nay sua chua, chan qua, viet xong gui di thi hong, bay gio viet lai, viet tieng viet khong co dau cho nhanh, moi nguoi thong cam nghe
    Cung biet la cai gi cung co gia cua no, khong ai ngoi khong ma duoc tat ca, nhung chi so cai gia do qua dat. Dau phai ai di DH cung thanh cong, cung mang ve duoc kien thuc ? Con duong du hoc se co 2 loi phai khong cac bac, ma chon loi nao thi cung tuy tung nguoi. Truong hop kho khan ma bo ve cung co nhieu chu khong phai khong. The nen truoc khi di em cung lo lang, biet la suong it kho nhieu nhung van mong cac bac dong vien tinh than anh em, chu doc nhieu bai cua cac box, run nhieu hon la tu tin.
    Con em, bay gio da quyet chi roi thi khong co gi co the thay doi duoc nua, tu minh phai di het con duong do, du co chong gai, kho khan....., nga thi dung len, nga tiep thi lai dung len, nga tiep nua thi .... hi` hi`
    To :CXR
    Sao tu tuc lai khong khac tu tuc ha bac, nhieu chu, day em khong noi ve van de hoc hanh hay phan biet doi xu, ma la o cho nguoi co hoc bong thi khong phai lo com ao gao tien, ma co lo thi cung khong buc xuc, den noi khong the khong co. Nhung ma voi nhung nguoi " tu tuc" thi khac, khong lo thi chi co nuoc khan goi qua muop ve som. Ma day lai la cai chinh moi kho chu.
    Yêu em không phải vì tiền mà vì sợi dây chuyền em đeo
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói mà tôi thấy rất thích hợp cho dân du học bọn mình:
    Thời thế sinh anh hùng!
    Anh hùng sinh thời thế!
    Chúc tất cả những ai đang đi du học hoàn thành tốt mục đích du học của mình!
    Thân,
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  6. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đã quyết định đi học thì cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu, cứ thế mà làm thôi. Quả thực là đi du học thì rất rất là vất vả, tiền bố mẹ chu cấp rồi cũng đến lúc cạn, lúc ấy thì phải tự lăn ra đường mà đi xin việc, rồi những lúc một thân một mình lủi thủi cũng buồn chảy nước mắt ra nhưng mà như thế thì mới là đi du học. Chứ đi du học mà lại sướng hơn ở nhà thì thành đi du lich rồi, ở nhà toàn rong chơi vui vẻ, trước khi đi học nhìn mọi người chen chúc mỏi mệt đứng chờ xe bus hay những người phục vụ trong quán xá chả hề suy nghĩ gì. Nhưng cứ thử đi một vài năm rồi về nhà nghỉ phép xem, lúc ấy bạn sẽ thấy thông cảm với những người đó biết bao. Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ để nói rằng đi du học dạy bạn rất nhiều điều, ngoài học vấn ra còn có nhiều thứ hay ho lắm
    To Harryskim: Không biết là ông là Mod của box này, hihi. Thế có ý định sang bên này không đấy.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  7. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có một câu hỏi như thế hả bạn. Tương lai của mình là do mình QD chứ, bởi vậy có lẽ bạn không cần bất cứ một ai trả lời cho câu hỏi này.
    Còn chuyện du học tự túc thì cũng tốt lắm, mỗi tội tốn tiền bố mẹ quá. Theo tôi thì nếu gia đình không dủ sức kham cho cả 4 năm học DH thì ko nên đi du học tự túc vì vùa học vừa làm thực sự là rất khó. Ngoài ra nếu bạn vừa học vùa làm thì không thể nào học tốt được. Như vậy khi vế nước chưa chắc trình độ đã hơn người học trong nước.
    Có một cách giải quyết mà hiện giờ o VN chưa phổ biến là du học sau DH bằng học bổng của nước ngoài. Đây là một cách đã được TQ, Ấn Độ ap dung triệt để để đi học nước ngoài. Thât ra xin học bổng sau DH dễ hơn học bổng DH rất nhiều. Vậy tại sao các bạn ko học thật tốt DH ở trong nước để sau đó đi du học sau DH nhỉ. Thật ra nêu học DH trong nước thật tốt thì trình độ cũng không thua kém NN là mấy, đặc biệt là các ngành kỹ thuật.
    Mong các bạn luôn có những suy tính thật là hiệu quả cho tương lai của chính mình, ít tốn kém nhất mà chất lượng lại tốt nhất. Hãy biết thương bố mẹ của chúng ta, kiếm được đồng tiền cho con đi du học đâu fải chuyên dễ dàng.
    Chuc các bạn thành công
  8. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn tính đi du học mà lại vừa đi làm thì nên suy nghĩ thật kỹ trưóc khi đi . Vất vả lắm mà không phải ai cũng chịu được đâu . Nhiều khi quyết tâm và hiện thực nó vẫn còn có khoảng cách nữa đấy . Thời gian đi làm thì cũng chỉ vào holiday hoặc hè thôi . Chứ trong term thì thời gian cũng chỉ có hạn . Tớ biết có trường hợp vừa đi học vừa đi làm cuối cùng ốm ra đấy . Mà nếu có thi lại thì tiền đóng chắc cũng ngang với tiền làm thêm kiếm được .
    Nhưng nếu bạn có quyết tâm và có khả năng thì sẽ thành công thôi .
    Chúc may mắn nhé .
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bác Cobrahp nói thế thì cũng chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Dù sao người đi du học tự túc nếu không thu được lượng kiến thức nhiều như người đi du học bằng học bổng, thì người ta cũng thu được những kinh nghiệm sống quý báu, mà nếu ở trong nước khó ai có thể có được. Quăng mình vào một xa hội mới, tự lập hoàn toàn để vượt qua mọi khó khăn cái này build up character rất... rất nhiều. Em gặp nhiều người du học tự túc, thấy kiến thức và sự giao tiếp trong xã hội của họ thật đáng khâm phục, họ có thể ngồi nói chuyện với các giảng viên, giáo sư, và họ cũng có thể nói chuyện phiếm với những thanh niên đường phố bụi bặm. Họ hiểu biết luật pháp của nước ngoài , tệ nạn xã hội, và nhiều cái khác mà những người ra nước ngoài chỉ có học, thu nhận kiến thức một cách máy móc không thể có được.
    luongvec
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 16/05/2003
  10. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gui Luongvec :
    Mình có nói la dân đi học tự túc ko thu được nhiều kiến thức như dân học bổng đâu. Mình chỉ muôn nhấn mạnh là việc vừa đi làm đi học ko fải la việc làm dễ dàng và dĩ nhiên ko fải ai cũng thành công. Mình cũng biêt rất nhiều dân du học tự túc (gọi la nhu vây thôi chứ họ chẳng tiêu của bố mẹ một xu nào) học rất giỏi cũng như những kiến thức xã hội của họ tuyệt vời. Tuy nhiên mình còn biết nhiều hơn dân du học tự túc ném tiền qua cửa sổ, bị đuổi học, bị điểm kém .....những điều hầu như ko bao giờ xảy ra với dân học bổng.
    Túm lại mình hoàn toàn ko so sánh gi về dân học bổng và tự túc. Mình chi muốn các bạn hiểu rằng tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào từng QD của các ban bây giò
    Chào thân ài va quyết thắng (trích Hồ Chủ Tịch)

Chia sẻ trang này