1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có một tương lai cho những người đi du học tự túc???

Chủ đề trong 'Du học' bởi phuongmed82, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền kiếm được qủa là không dễ. Bỏ tiền ra cho con đi học là gửi gắm vào đấy cả tương lai của mình. Ông bố bà mẹ nào cũng thế thôi. Nhưng điều quan trọng là bản thân mình xác định ra đi để làm gì. Khó khắn mỗi người một khác làm sao so sánh được. Chỉ có một điều chắc chắn nhất là bỏ ra cái gì mình sẽ nhận được cái tương ứng. Chỉ có điều không phải ai cũng có thể nhận ra được la mình nhận được cái gì moot cách rõ ràng. Đi học nước ngoài đường nhiên là tót hơn ở trong nuớc rồi nếu không thì tội gì đi xa nhà cho mệt mà lại đắt tiền. Nhất là các ngành ky thuật thì lại càng nên học nước ngoài, Ko phải đi học chỉ có kiến thức mà còn học phường pháp tư duy và cách làm việc. Mỗi người ra đi có một suy nghĩ khác nhau, cách làm khác nhau, khả năng khác nhau. Khi trở về họ sẽ được đặt vào đúng vị trí mà họ xứng đáng thôi.
  2. LuongAnhTu

    LuongAnhTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới mở lại Box này để xem có ai đăng thêm không . Cuối cùng cũng thêm được 2 trang nữa , ít quá , nhưng cũng còn hơn không có gì ! hihihi
    Bác CXR và bác Charles chắc dạo này bận bịu quá ....
    Em đọc nhiều lần cái box này rồi , nhưng thành thử kinh nghiệm cũng ít ỏi nên rụt rè không viết được gì cả .
    Viết mấy dòng này chỉ mong các bác chỉ giáo , giúp đỡ em tiến bộ thôi nhé (Em cũng chỉ thuộc thế hệ non nớt so với các bác mà thôi ! )
    ---------------------------------------------
    Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ và không ai có thể nói trước được điều gì khi còn chưa nắm chắc được trong tay kết quả cuối cùng ...........
    15 T , sau khi tốt nghiệp THCS , vừa mệt mỏi sau kì thi đầy căng thẳng và hồi hộp . Bố mẹ tính cho tôi sang bên LB Nga ....không phải để học , mà để đi làm . Cái hồi trẻ con ấy , không phải học là niềm sung sướng đối với tôi , lại còn được sang nước ngoài nữa , chắc có nhiều điều bất ngờ lắm ........
    Với cái suy nghĩ như vậy tôi cũng quyết tâm lắm , quyết tâm để sang ' nước ngoài kiếm tiền ' , nhưng kì thực đầu óc đâu nghĩ ra kiếm tiền thì phải như thế nào ? Chắc là cứ sang đó thì sẽ đâu ra đó , ' cánh cửa sẽ dần hiện ra' .
    Chắc mọi người sẽ có nhiều thắc mắc :
    Tại sao tôi lại viết những dòng trên ? Có gì liên quan đến Box này đâu ???
    Bố mẹ tôi tại sao lại để con đi khi còn bé như thế?
    Nhưng vì đó là bước ngoặt nền tảng để sau này đem lại cho tôi nhiều cái suy nghĩ : ' được ' và 'không '.
    Ngay hồi mới sinh ra , mới 1-2 T tôi gia đình tôi đã phải bao phen vất vả với từng đợt ốm đau kéo dài triền miên của tôi . Nhiều khi nghe các bác , các cô kể lại mà cũng không hình dung ra mình ' yếu ớt ' thế . Có lẽ sức đề kháng không có nhiều , lại thêm trong thời gian đấy Virus bại liệt rất dễ lây lan , vì thế chỉ sau thời gian ngắn tôi đã mất đi nhiều phần cảm giác
    ở một bên chân . Gia đình không làm gì được , bác sĩ lắc đầu bảo gia đình mang về . Tóm lại là hi vọng để cứu vãn gần như đã hết .!
    May thay , một bác sĩ , mới tu nghiệp bên Thụy Sĩ mới về nước làm ở bệnh viện Thuỵ Điển , người có rất nhiều kinh nghiệm cứu chữa đối với bệnh của tôi . Như mọi người cũng có thể đoán được , tôi đã được điều trị bằng cả thuốc tây và băng bằng cả đông dược kết hợp châm cứu liên tục và dần dần Textcũng hồi phục , nhưng không phải là tất cả .
    Nhưng buồn hơn vui , khi bố mẹ không hạnh phúc , và đi đến ly dị chỉ sau đó vài tháng .Toà án để tôi cho bố nuôi vì kinh tế của bố vững vàng hơn và cũng bởi mẹ vì lý do nào đó mà không nuôi tôi .
    Thế là , mới 4 tuổi , không biết nhận thức gì về điều đó . Tôi cũng chả quan tâm gì đến chuyện người lớn . Chỉ biết mình sống với bố là chính , sống trong tình yêu thương và đùm bọc của bố . Mẹ tôi thì thường hay đến thăm tôi nhưng lúc nào cũng lén lút , tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng cũng cảm thấy hồi hộp và cũng sợ sệt mỗi khi người nào đó vào gọi tôi ra với mẹ ( thưòng là lũ trẻ con hàng xóm , được mẹ ' hối lộ' cái kẹo , cái bánh , hay vài đồng tiêu vặt....). 'Điểm hẹn ' thường là quán cóc ven đường , hay là nơi nào đó khuất tầm nhìn . Gặp mẹ lúc nào tôi cũng vui , vì lần nào mẹ cũng mang cái gì dó cho tôi ăn : lúc thì cái bánh giò nóng hôi hổi , khi thì bao nhiêu là hoa quả ...nhưng không quên co cái kẹp mút thơm ngon -mà hồi đó tôi đặc biệt thích ' qua' nay .Nhưng cũng thấp thỏm , sợ ông nội nhình thấy rồi về thì chỉ có ăn roi , mà ông lúc nào cũng để sắt một cái ở sau cánh cửa ra vào . Lý do tại sao lại thế , hồi đó chỉ hiểu rằng : ông nội không thích mẹ , không muốn cho tôi gạp mẹ , không muốn cho tôi ...ăn nhiều. Mà tất cả mọi người nhà nội hình như cũng thế hay sao ý , nhưng ông nội quyết liệt nhất , thiên về 'hành động ' nên tôi sợ ông và sợ cả cái roi của ông nữa.
    Vì thế tôi cũng lập cho mình một kế hoạch để ' tác chiến ' với ông . Chẳng hạn , chỉ gặp mẹ khi nào ông đi ngủ trưa hoặc chớp cơ hội mấy đứa trẻ con cùng khu chơi ở vỉa hè, ra chơi cùng sau đó mắt trước mắt sau lẩn cho nhanh khỏi 'tầm ngắm' của ông .Chiêu này nhiều khi thanh công , nhưng cũng chả hiếm lần thất bại.
    Nhiều lần thất bại , tôi dùng chiêu mới mỗi khi ông có khách thì trốn ra ( nhưng phải khi nào có khách cơ ! Vì thế tôi cũng qúi khách của ông nội lắm , ai vào tôi cũng chào .)
    Có nhiều khi Bà Nội lại là cứu tinh khi cả 2 cách trên đêu ' bất khả thi ' . Có lẽ ông ' sợ ' bà '. Bà dắt tôi ra với mẹ , có lẽ mỗi bà qúi mẹ và thương mẹ hơn , tôi nhìn dáng bà quay trở về với tất cả tình yêu và sự biết ơn vô hạn . Bà hiểu tôi ....
    Luong Tu
  3. anhthich_langman81

    anhthich_langman81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của mình thì sẽ do mình quyết định bằng những suy nghĩ , bước đi và chính trình độ của mình. Đi du học ( nếu là tự túc ) thì đương nhiên là vất vả hơn so với học bổng rồi .
    Nhưng mình nghĩ đi duhọc thì được rất nhiều thứ : kiến thức, nghị lực, sự cảm thông và cả tính kỷ luật nữa .
    Khi ta vất vả mới thực sự cảm thấy quí trọng đồng tiền phụ huynh cho mình , thấy kiếm được đồng tiền bằng lao động vất vả thì sẽ quí trọng đồng tiền cảm thông với người lao động hơn ...
    Đi du học khổ vẫn khổ nhưng tương lai thì vẫn rất rộng mở !!!!!!!!!!
    ============================
    Tình yêu đến , tình yêu đi , ai biết ??
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Rất chờ đón đọc những bài viết tiếp theo của bác LuongAnhTu. Bác bắt đầu dường như không dính tới Du học, nhưng tớ có cảm giác nhiều điều thú vị đang còn ở phía trước.
    À, bài của bác post vào chủ đề này hơi bị lạc lõng. Không biết bác có đồng ý cho tớ chuyển những bài viết của bác về du học sang chủ đề "Du học - Đôi điều tản mạn" không?
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Bạn viết tiếp đi chứ ... mỗi cuộc đời của một con người là một pho tiểu thuyết. Mình đang có nhiều dự định, mong có thể đọc thêm về một phần cuộc đời bạn..
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..ID này đã bị treo 3 lần rồi..
    ..Do Not Ask Me Why..
  6. Amethyst21

    Amethyst21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đa số dân du học bên này đều tự thân vận động cả thôi bạn ạ. Trước khi đi thi` ai cũng có cái suy nghĩ là sang bên đo' làm sao mà sống đây..., nhưng trong cái khó ló cái khôn , khi trong hoàn cảnh khổ sở thì khả năng sinh tồn của con người trổi dậy, và đâu lại vào đấy thôi. Bạn yên tâm đi, đừng qua' lo lắng. Sang đây rồi mới biết mình trưởng thành hơn biết suy nghĩ hơn , và biết cách sống vì tập thể hơn.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có điều kiện cho con đi du học, đã số sinh viên bên này cũng vừa học vừa làm đấy thôi. Làm 1 phần để kiếm tiền tự nuôi bản thân mình, 1 phần Gà con nghĩ là sẽ day cho mình nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Không có việc gì là không làm được nếu thật sự quyết tâm!
    Không có việc gì khó, quyết chí ắt làm nên
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. anhthich_langman81

    anhthich_langman81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc trên bản tin TTVNOL có mục nói về việc những thay đổi của chính phủ AUS đối với sinh viên nước ngoài nhất là cái khoản tăng học phí lên gấp đôi, tăng cường điểm danh, hạn chế thời gian làm thêm ......... điều đó có làm khó khăn nhiều hơn đối với các sinh viên đi du học tự túc hay là học bổng bán phần .Mong các bạn cho mình biết với bởi mình cũng sắp sang AUS học mà . Mong tin .
    ============================
    Tình yêu đến , tình yêu đi , ai biết ??
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Luật ấy có từ lâu lắm rồi, ít ra từ 6 năm về trước khi mình bắt đầu sang Úc. Chỉ vì gần đây bà con đi du học tranh thủ làm ghê quá nên tụi nó mới kiểm soát chặt chẽ hơn.
    Nói chung khi sang đây, mọi người đừng làm nhiều quá, làm khoảng 20h/tuần là ổn. Chuyện học hành có mặt 80% cũng dành cho c1c SV mới sang thôi. Chứ vào các năm sau thì khỏe rồi. Nhưng vào các năm sau mà học ít hơn 80% mà vẫn thi đậu đểm cao thì tụi Úc cũng không đuổi về nước đâu vì bạn phải học siêu giỏi!!
    23/06 - Ngày cuối cùng ta làm sinh viên

Chia sẻ trang này