1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên chấp nhận lời xin lỗi???????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên chấp nhận lời xin lỗi???????????????????

    Có những lỗi lầm mà tôi cho rằng ko bao giờ có thể nói được câu xin lỗi vì đã quá muộn rồi. Tuy lỗi lầm đó ko to nhưng nó để lại trong lòng người bị phạm lỗi một vết thương ko bao giờ hàn gắn nổi. Đối với tôi, tôi luôn xác định tha thứ là hay nhất nhưng đâu phải chuyện gì cũng tha thứ được , phải ko? Đâu phải cứ làm xong bất chấp hậu quả, bất chấp gây đau khổ cho đối phương thế nào chỉ cần nói một câu xin lỗi là bỏ qua hết được?
    Vậy thì...........Có nên tha thứ ko, khi mà ta cảm thấy quá tổn thương, trong khi người phạm lỗi lại là một người mà ta yêu thương hết lòng, nên hành động theo lí trí hay con tim bây giờ????????? Khó nghĩ quá!

    <img src='/uploaded/c/tg.gif' border='0'/>​
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Dễ wá :
    Hành động = (Lý trí + con tim) / 2
    ---> lấy Trung bình cộng.....chắc là ổn..he he
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    nếu là chuyện tình yêu thì em cần dùng lý trí để giải quyết vấn đề vì lý trí thường tỉnh táo hơn con tim đang nóng bỏng vì yêu . hãy suy nghĩ thật kĩ và thật khéo léo trong xử sự em gái nhé . có gì tâm sự thì anh luôn là người lắng nghe em !
    Beckham

  4. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    NÊn wá đi chứ.Tại sao không khi mà mình có thể.HÃy để lại cái gì đó cho con cháu đời sau.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không phải lỗi nào cũng có thể xin lại được đâu .. Con người ta đôi khi cũng mắc phải một sai lầm nào đó mà không thể nào cứu vãn nổi . Tốt nhất là nên chấp nhận nó và làm cho nó nhẹ di thôi.
    Nếu một người mà biết được hậu quả của việc mình làm nghiêm trọng thế nào thì lần sau sẽ cố không để lặp lại sai lầm đấy nữa . Thế đấy , tha thứ nhiều khi không phải là biện pháp tốt nhất đâu...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khi người ta đã quá đau khổ thì "tha thứ" là một trò xa xỉ nhất trong cuộc sống hiện tại của họ.....
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ mãi sự giận rỗi trong lòng, nó cứ lớn dần cuối cùng bạn sẽ chết vì giận rỗi quá nhiều. Tốt nhất là bạn hãy bỏ qua lỗi lầm của người khác, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều.
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    vote cho 5 *
    Never say Never
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hủi à, thực sự cj rất muốn tha thứ, nhưng đâu phải lúc nào cũng tha thứ được. Bởi vì đã nói từ đầu, có phải chuyện gì cũng tha thứ được đâu, hoặc có muốn tha thứ thì cũng phải có thời gian cho vết thương lòng lành lại đã, cj ko phải là người cố chấp nhưng cái gì cũng phải có thời gian phải ko? cj cũng buồn lắm chứ, khó xử lắm chứ, nhưng biết làm sao được đành nhờ mọi người giúp vậy.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  10. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Love is not living in the past . Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ, dù sao đó cũng là người em hết mực yêu thương.
    No One Lives Forever

Chia sẻ trang này