1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên chấp nhận lời xin lỗi???????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Rất xa xỉ , không phải ai cũng có thể mau được nó và không phải ai cũng có thể làm được ha ha ha
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ chưa tha thứ được thì hãy để thời gian hỗ trợ đi... Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương mà. Đừng dằn vặt nhiều quá ảnh hưởng tới nhan sắc ... nhóc ơi

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tui nghĩ là nên nói thẳng rùi tuỳ theo tình hình mà tha thứ ok! Phải nói ra tui không thì bé sẽ thành to đấy ok!

    Chúc nhóc sớm ra khỏi chuyện này hihihihi
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  4. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    NẾu bạn muốn có niềm vui ngay bây giờ, hãy trả thù
    Nếu bạn muốn có niềm vui mãi mãi. hãy tha thứ.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  5. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là dức tính tốt cần phát huy ! Ko ai là người toàn diện cả , hãy tự đặt mình vào địa vị của đối phương nhé !!
    KoYeu_KoChet
  6. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0
    oé , em xin lỗi các bác , tại đang load 7 trang 1 lúc nên trả lời nhầm vào đây hichic
    giận gì mà giận dai như kẹo kéo thế hả bạn , trong khi giận ta sẽ mất khôn! nói được câu xin lỗi không phải là điều dễ dàng đâu ! đã là con người thì làm gì có ai hoàn hảo ( nếu hoàn hảo rồi thì có lẽ biến khỏi thế giới này đi !) , đây , xin trích một câu từ một người bạn rất thân của tôi "đã là bạn , phải thông cảm và hiểu cho nhau ... và phải biết tha thứ "
    PS : i believe you don't know what u got untill u lose it all !
    hi vọng cho đôi bạn này sớm "la`nh lặn và happy"
    ( mà vết thương lòng của người viết bài này to đến cỡ nào vậy nhỉ )
    life is beautiful

Chia sẻ trang này