1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên để một tình bạn khác giới đẹp biến thành tình yêu không ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sign_in, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @Dodunghiep ơi !!!!!!!!!
    Mình cũng biết là tuỳ vào từng trường hợp thì hãy nên quyết định nhưng khổ một nỗi là không phải là bất cứ quyết định nào của con người cũng đều chính xác, và trong cai chuyên tình cảm phức tạp này thi đa số mọi người đều đưa ra các quyết định sai lầm cả
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  2. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    úi giời @tdna ơi nghe an hnói mà kinh quá hic híc, em không có cái gan to như thía, nhưng mà dù sao thì cái chuyện tình yêu tình đương này cung khó hiểu thật, khó hiểu giống như câu thơ của anh ý
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  3. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật đôi khi : " Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua " , thế @minitau đã từng bao giờ nếm cái vị chua đó chưa, nếu đã từng nếm rùi thì nói cảm giác cho @Sign_in biết nhé ( @Sign_in mà biết nó chua thía nào thì chết cũng không nếm thử )
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  4. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @anhphuong86vn ơi, mất đi một người bạn thân thì khó có thể tìm được một người thứ hai, nhưng nếu bạn với người ấy là người yêu của nhau thì bạn vừa có một người yêu tuyệt vời, vừa có một người bạn tuyệt vời .....
    Cái khó của vấn đè này là ở chhỗ đó , làm sao mà biết sự lựa chọn đó của mình là đúng hay là sai ...
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú phân vân làm gì ,thích em nào nên tán ,cưa ,đục em đó ,cho chúng nó đổ thì thôi .Không làm thịt thì ôm vài phát ,hôn vài phát ko sướng sao .Làm tới đi ,không lằng nhằng
    Đại ca của các đại ca .
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thà không động vào người người ta còn thú vị hơn, thứ nhất dù sao em cũng là con trai, thứ hai em không thích yêu kiểu ấy cho lắm ...
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?

Chia sẻ trang này