1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên kiếm chồng không biết nhảy????????

Chủ đề trong 'Dancing' bởi lanchithao, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên kiếm chồng không biết nhảy????????

    Mình có cô bạn quan niệm chồng và bạn nhảy là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau nên mặc dù nhảy rất đẹp nhưng anh người yêu của cô ấy hoàn toàn mù tịt về dancing. Nhưng một cô khác thì đi tập dancing chỉ để nhảy với người yêu 1 điệu valse. Còn các bạn, theo các bạn có nên..........
  2. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều u chỉ vì chồng không biết dancing nên phải nói dối, đi mà cứ phải dấu diếm, phải mang quần áo, giày... đến sàn để thay.Em thì nhất quyết là phải kiếm cho bằng được một người biết dancing cơ
  3. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhảy đây ... Chọn tớ làm chồng đi nào ....
  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh manhcuong13 sinh năm bao nhiêu nhảy. Nhưng mà em cũng thấy ối anh không thích vợ biết nhảy đâu
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 23/02/2005
  5. hung_liem

    hung_liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì chuyện chồng hay vợ không biết nhảy không thành vấn đề vì lấy về làm chồng chứ không phải lấy về làm bạn nhảy nhưng nếu biết nhảy thì vấn tốt hơn vì nếu không thì lại toàn nhảy với thằng khác sao???
    Lúc về già nhiều thời gian rỗi thì dắt nhau lên sàn tập thể dục luôn thể vừa khoẻ lại vừa yêu đời, sống lâu cho con cái nó sợ..hehee...
  6. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    uh....tớ thấy dân dancing rất là bay ****, lung tung lắm, không chắc chắn bất cứ một thứ gì cả. Mình cũng đã từng gặp nhiều người như thế, thậm chí cũng đã từng gặp và sống rất "bệ rạc", chơi bời nhất là giới Dancing trong miền Nam này . Thật là kinh khủng với những thời gian đó.....Nhưng theo tớ thì phong cách sống của những ngưòi bạn Hà Nội là tớ thích hơn cả.
    Dù sao đi nữa thì lấy chồng hay vợ là dân Dancing hay không cũng không quan trọng, chỉ quan trọng ở chỗ là mình có tìm được người yêu mình thật sự, có ý muốn chung sống và nhất là quan niệm sống, quan niệm gia đình của người ấy phải rõ ràng, minh bạch nhất là phải thật xuất phát từ đáy lòng người ấy (khỏan này thì có nhiều người bạn Hà Nội mà tớ biết cũng thế-thật tuyệt khi có những người bạn như vậy).
    Thời buổi này là thời buổi của mọi quan niệm sống cũ rích hay mới gì gì đó đều có thể sai và đều có thể đúng cho nên trong cuộc đời của mỗi người thì nên tự lựa chọn lấy cho mình. Nhưng tớ thấy quan trọng nhất là người mà mình chọn phải là người minh bạch (trong hành động) , "duy nhất" (tức là không hề thay đổi gì trong mọi trường hợp). Nhưng nếu người mình yêu có cùng sở thích là Dancing thì nó cũng là một điểm chung để 2 người đến với nhau.
  7. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he...
    có tớ nè
    Vừa biết dancing, vừa biết cày cuốc hùng hục để phục vụ vợ con, lại còn biết vâng lời vợ nữa cơ....
    Được chưa cô em long lanh????
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con ranh con kia!Chị lại bảo thằng ku kon kia dẫn nhảy,bắt nhảy liền 5 điệu Van-nhanh bây giờ chứ lị.Còn muốn sống không hả em?
    Còn đồng chí kia ơi!Tớ bảo này: Trong chỗ này,mức độ tín nhiệm của mọi người với đồng chí là bao nhiêu?Hay là đồng chí cứ mạnh mồm mạnh miệng,chót lưỡi đầu môi (Con kia,mày cứ cẩn thận kẻo trai nó lừa đấy!Câu vừa rồi tớ không nói chỉ đồng chí đâu!).
    (Bây giờ mới nói:)Tớ nói này!Em tớ từ nhỏ đã được nuông chiều rồi!Tớ đi cùng nó ra ngoài đường,được mọi người khen nó là : Công-Dung-Ngôn-Hạnh...kể cũng vui mừng vì hơn thân bà chị già của nó!Nó cũng là đứa sống tình cảm,tinh tế (Ấy có tin không?Nhưng đó là sự thật).Nhưng...tớ đã nói ngay từ đầu là nó được nuông chiều từ bé.Một khi em gái tớ đã muốn gì thì phải được thì thôi.Có lần tớ hãi hùng khi nghe nó nói "Chị mà trêu em thêm nữa....Chị có tin rằng là em đạp cho chị một cái dính vào tường,7 ngày kéo không ra không?!"...tớ cũng không thua nó đâu nhé!Chuyện nhảy song phi,tớ đâu có kém nó!
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì có câu:"Con trai kén vợ giữa chợ đông"...ấy xem có chịu được thì...nó đấy!Tớ định nói thêm cái này cơ,nhưng thôi.Cứ để xem ấy như thế nào với nó đã.(Chuyện chưa nói là chuyện tốt lành.)
    Còn em của chị ơi!Chị chỉ nói câu này thôi:Nếu có lấy thằng nào thì tìm thằng tử tế mà lấy.Tìm thằng nào có tài có chí thì hẵng lấy.Và nhất là nó phải biết yêu thương,chăm lo,và...trị được mày,em ạ!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Túm được thì túm luôn, nên hay không nên cái gì cho mệt.
    Tớ thì lại thích có cô bạn biết nhảy... ngựa cơ.
  10. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này