1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên kiếm chồng không biết nhảy????????

Chủ đề trong 'Dancing' bởi lanchithao, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Sao biết là không, tớ chả biết, bác LS, Me có biết không? Các cô trong Box Dancing có biết không? Hình như mỗi mình HB biết thì phải.
    Mà này, gần đến 8-3 rồi nhưng cho tớ khí không phải 1 câu nhé: Tại sao có topic này mà lại không có topic: "Liệu có nên kiếm vợ không biết nhảy????" nhỉ? Lạ quá! Vấn đề này mới là vấn đề bức xúc hơn chứ. Tớ biết mấy cô lấy chồng rồi nhưng toàn bỏ mặc chồng ở nhà rủ trai đi nhảy, thế mới chết chứ.
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Ông em hoàn hảo quá nhỉ mà hình như cái gì hoản hảo quá thì lại là những cái có nhiều vấn đề nhất . Như anh đây này ! cờ bạc , rượu chè, hút xách, đi đêm với phụ nữ cái gì cũng hay, cái gì cũng khá, cái gì cũng ham, mà như thế xét cho cùng mới là bình thường.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Lão ong_dat này nói năng linh tinh vớ vẩn gì thế ? Cái gì mà cờ bạc, rượu chè, gái gú, hút xách... cái gì cũng ham, cái gì cũng khá... Lão chỉ ham thôi, còn khá hay không thì xem xét lại đi nhé.
    Lão chỉ được cái phát ngôn linh tinh, nhưng mà đúng.
    P/S: Dạo này lão có hay hắt hơi hay sổ mũi gì không ? Ý tôi muốn hỏi là lão còn đủ công lực để làm những cái đó hoành tráng như xưa không ?
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nó không có đơn giản chỉ vì các anh không can đảm thổ lộ nỗi bức xúc trong lòng thôi
    Lại cũng cực kỳ đơn giản là chồng các cô ấy không biết hoặc không thích dancing. Đi dancing thỉ phải rủ bạn(trai) bè (gái) đi cùng cho vui chứ
    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm
  5. huuduyen_thienly

    huuduyen_thienly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em thì không quan trọng sau này người yêu hoặc chồng mình có biết dancing không. Nếu có thì càng tốt, không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới. Nếu có đi dancing thì sẽ cho ổng đi theo, chẳng lẽ chàng chịu ngồi nhìn gf - vợ nhảy với người khác mãi à. Em sẽ khuyến khích chàng đi học, chỉ cần nhảy đúng cơ bản cũng ok lắm rùi Có phải ai cũng có năng khiếu và đam mê bộ môn nghệ thuật này đâu hihihi...
    Nhưng chắc slow thì không cần học đâu nhỉ!
  6. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    người yêu hay chồng cái quái gì cơ chứ. Các vị rõ là dzớ dzẩn,"hâm" thế.Tình yêu làm quái gì có cái gọi là "dancing" hay không dancing?.Biết thì cũng có sao?.Đời này sao mà còn lắm người đắm chìm vào những cái "hư" mà không biết đến cái hiện tại nhỉ?..ha...ha..aaaa... "gâu gâu" thật!!!
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thế đích đến sau khi vợ rủ bạn trai đi nhảy là KS thì phải giải thích thế nào đây?
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Gf biết nhảy mà chàng không cấm thì tốt quá. Khổ nhất là vớ phải ông gia trưởng, ổng bắt mình treo giầy vô gác bếp thì chẳng biết làm sao
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là người có nhân cách tốt và biết cách điều chỉnh lối sống của mình cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường của chính mình. Mà này, tại sao mọi người cứ phải lo cho tương lai không biết có xảy ra hay không ???
    Cứ sống với hiện tại, cố gắng hết mình cho tương lai thi dù bất cứ chuyện gi xảy ra cũng không hối hận.
    Lâu lăm rồi không tham gia "on - off" cũng thấy nhớ mọi người, nhớ cả ngày xưa ngây ngô khờ dại.....Tự nhiên thấy cuốc đời tươi đẹp thế.
    Anh ơi, hạnh phúc nhé !
    Hạt mưa mùa xuân, dịu dàng mưa nhẹ hôn lên má em ngọt ngào......
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lo xa nhiều chóng già lắm. Cứ đơn giản hoá mọi việc cho dễ sống. "Ghét của nào trời trao của đấy", khỏi lo nhiều có khi còn đỡ "mang hoạ". Chỉ tiếc dạo này mình tàn bạo quá, lại ra tay "sát sinh" một sinh mạng vô tội. A di đà Phật, đại xá cho con................. Nhưng mà tại họ cứ muốn chít đấy chứ, nào fải tại con...............

Chia sẻ trang này