1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên kiếm chồng không biết nhảy????????

Chủ đề trong 'Dancing' bởi lanchithao, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatcher

    thatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi chính vì ai cũng nghĩ lung tung như bác gì gì ấy nên mới sinh ra cái topic này. Các bác cứ hay vơ đũa cả nắm, nghĩ ai đến sàn nhảy cũng xấu xa... à. . Chẳng nhẽ cứ đi dancing xong là phải rủ nhau đi khách sạn
    Em có cô bạn mê khiêu vũ cực kỳ, có thể ngày nào cũng đi dancing, đi mấy tăng cũng vẫn ok nhưng mà vì chồng không thích, dị ứng với sàn nghĩ là ai đến đó cũng hư hỏng hết ... nên ông ý cấm tiệt
  3. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bỏ phứt đi cho tươi sáng cuộc đời. Hm, chồng mí chả con, vô tích sự đến thế là cùng. Thứ nhất, là cái đồ...không biết nhảy. Thứ hai, mà dẫu không nhảy được thì cũng để người ta hưởng thụ mí chứ, rõ quân ấu trĩ, biện bạch bằng định kiến, đồ cái thứ không biết cảm thông chia sẻ cũng đòi lập gia đình. Thứ ba, cả hai cửa trên không lọt thì ít nhất cũng đủ bản lãnh cái ông làm chồng để bày trò quyến rũ vợ chứ, chừng nào vợ mê mình hơn mê nhảy mí đáng mặt làm chồng một người phụ nữ như...chị em chúng ta đây!
  4. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thật may, Pre đã có vợ 30 năm rồi!
    Thử nghĩ nếu tất cả các Quí bà đều kèm điều kiện này thì chắc trong tương lại không xa số Quí ông ế vợ chắc đông lắm!
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ...Có lẽ 30 năm nữa Bullfrog sẽ chấp nhận lấy 1 cô như thế này làm vợ! We may want dancing for MORE happiness, we DON''T want dancing instead of family happiness! --> That''s what I learnt from "Shall We Dance"!
  6. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ai biết nhảy, thích nhảy thì lên sàn.
    Ai ko biết nhảy, ko thích nhảy thì ở nhà.
    Thế thôi mà cũng phải tranh cãi.
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    For you :
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình sẽ không thể bỏ đôi giày dancing nhỏ bé vào quên lãng nhưng thú thực lúc anh bỏ ra ngoài khi thấy mình nhảy với người khác mình thấy rất hạnh phúc...và đó cũng là lần đầu tiên mình rung động trước một người con trai. Từ đó đến nay.....TỊT......vì chẳng ai ngăn cản mình nữa :-(
  9. phieulang76

    phieulang76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    neu vay thi hay keu anh nguoi yeu hay di hoc nhay di, de khoi phai buc boi vi nguoi yeu nhay voi nguoi khac, va lai biet nhay cung la mot cach giao thiep ma...........
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ai lỡ đam mê cái khiêu vũ rồi mà có vợ/chồng không biết khiêu vũ hay không thông cảm cho thì khổ lắm cơ...hix..hix...
    Em thích cái khiêu vũ luôn rồi. Nghỉ ở nhà không tập tành là ngứa ngáy chân tay, đụng đâu bể đó, khó chịu bứt rứt không chịu nổi. Y như bị nghiện ấy...hé hé hé...
    Tưởng tượng mai mốt người yêu hay xa hơn là chồng mình không biết nhảy nhót thì...chả biết làm sao nữa. Cứ cho là nó thông cảm, chia sẻ cho mình đi, nhưng mà chả lẽ mình lại đi tung tăng, tý tửng với người khác Khó xử thật đấy!!!
    Bởi vậy kiếm được đức lang quân/phu nhân cùng biết khiêu vũ là thượng sách. Để đảm bảo lâu dài thì phải chịu hy sinh... Còn không thì, như cách bà chị khó tính Silver, kiếm tri kỷ nào có đủ bản lĩnh bày trò quyến rũ, "gô cổ" ở nhà là xong.
    Bức bách quá thì em bày cho cách cuối cùng.....
    Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này...Đứa nào thua thì phải ở nhà...hehehhe.....
    Được littlesis sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này