1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên nói lời chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangminhlong2002, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhlong2002

    hoangminhlong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên nói lời chia tay

    Chào các bạn, thực sự hiện giờ tôi rất phân vân không biết có nên nói lời chia tay hay không nữa. Cô ấy học rất tốt, vậy mà từ khi có tý tình cảm với tôi ( chưa biết là yêu hay không ) theo như cô ấy nói và thêm cả số không may mắn nữa đã khiến cô ấy không có được điểm tốt trong kỳ thi. Tuy rằng cô ấy không đổ lỗi cho tôi, nhưng lại tự trách chính mình vì chỉ thay đổi 1 chút trong tình cảm mà đã như vậy. Lúc này cô ấy rất buồn, vậy mà tôi lại không làm gì được giúp cho cô ấy và tôi nghĩ điều tốt nhất là tôi nên ra đi lúc này, nó sẽ giúp cô ấy tìm lại hình ảnh của một người con ngoan trò giỏi như ngày xưa. Tôi ko biết phải làm thế nào nữa, hãy cho tôi biết ý kiến của mọi người
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    [rose ]Bạn hiểu những gì tôi nói chứ hả ,rằng bạn không lên rời bỏ cô gái đó lúc này,nếu như cô ấy đã và đang rất buồn thì chắc rằng cô ấy đang cần một người tâm sự và người đó phải thực sự hiểu cô ấy. Bạn lên đến bên cô ấy và nói cho cô ầy hiểu rằng không phải nỗi tại em mà cũng chẳng phải nỗi tại ai cả đó là do sức học của mỗi người mà thôi,nếu như em hiểu được rằng mình đã bị học sút đi thì em hãy cố gắng nữa lên để trở lại trạng thái ban đầu. Đó là lời khuyên hết sừc thận trọng mà tôi dành cho ban và tôi mong rằng bạn sẽ áp dụng được nó vào đời sống của bạn và chúc bạn hạnh phúc.
  3. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trùi,lúc này sao bạn lại có ý nghĩ chia tay được nhỉ.Người con gái đó đã chia sẻ bạn những niềm vui,nỗi buồn của mình,cô ấy muốn bạn là người hiểu mình nhất,muốn vơi đi nỗi buồn của mình.Bạn lắng nghe cô ấy ,vậy là đuợc rồi,kô cần làm gì đuợc đâu.Chúc bạn có những suy nghĩ chín chắn hơn
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Ngốc vừa thôi chứ! Nếu đã yêu thì phải yêu cho trót chứ, chẳng lẽ cứ gặp khó khăn nhỏ chút xíu đó mà đã bỏ cuộc à! Cuộc sống của cậu và cô bé đó đang còn riêng biệt mà đã không chấp nhận được khó khăn này thì đến khi sống chung thì chuyện "cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt" chắc đúng là như cơm bữa đấy nhỉ? Cậu nên đến gặp cô ta ít hơn - nếu trước đây gặp 1 ngày 1 lần thì bây giờ 1 tuần chỉ 2 lần thôi (thứ 4 và thứ 7 chẳng hạn), chỉ gọi điện thoại hoặc nhắn tin và giúp cô ta mọi việc trong học hành hơn ví dụ như thay việc post bài nhiều thì cậu hãy tìm tài liệu cho cô bé đó, hoặc đến nhà júp đỡ việc bài vở (nếu cậu có khả năng đó). Còn học hành thì cũng không hẳn có thể đổ tại vào tình cảm được vì theo tôi thấy thường thì những người iu nhau thường có động lực thúc đẩy để làm mọi việc tốt hơn những người khác - mà cậu và cô bé đó chẳng có chuyện gì cả đúng không nào - vậy phải tự tìm hiểu lý do tại sao chứ? Chúc cậu vui vẻ và tự tìm được cách giải quyết cho riêng mình!
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nếu sự bạn làm cô ấy phân tâm trong học tâm thì chứng tỏ bạn khá quyến rũ đấy chứ.Thôi,để cho người ta học,người ta mới có tương lai được...không thì mờ mịt lắm.Nếu bạn thực sự yêu thì hãy để ngưởi ta ra trường ,đi làm rồi tính lâu dài........Đừng nói lời chia tay...kệ...cứ bẵng đi một thời gian xem thế nào....chúc vui........
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    sao lại khuyên người ta kì cục như vậy chứ ,không klên nghe cái bạn cuối cùng này được đâu.sao lai là đẻ yên cho người ta học được kia chứ,sao lai bẵng đi một thời gian cho nổi nhỉ.họ yêu nhau kia mà nếu ai cũng khuyên như bạn thì trê đời này làm gì có ai yêu nhau nữa chứ.chả nhẽ cứ gặp rắc rối là để bẵng đi như vậy được sao chứ hãy đên bên cổ để cùng chia sẻ nỗi buồn đó và cho cổ một lời khuyên dể chú ý đến việc học hơn.chúc bạn thành công.
  7. hoangminhlong2002

    hoangminhlong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn càc bàn 'àf gòp ỳ, mì?nh 'àf quyẮt 'ình rĂ?i, sèf phà?i tiẮp tùc thĂi
  8. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bắt 'ầu hĂi hư>c vĂ kết thĂc cũng hĂi hư>c
  9. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn bình tĩnh trong mọi chuyện sảy ra nhé

Chia sẻ trang này