1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên tham dự giải bóng đá TTVN lần 4 hay ko !( Bảng thi đấu giải lần 4 ( trang 2 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    MÀy kêu mày vao TPHCM cơ mà
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bac Rut cho hoi bao gio thi da tran dau tien the nhay
    Người yêu ơi!!! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi.Giấc mơ này đã xa rồi!
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    đá giải cố gắng đừng để va chạm đánh nhau nhé, lần này 84 fải đăng quang, và đem về giải fong cách và vua phá lưới, thủ môn của giải nữa :D
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bao giờ đá nhì để tớ coi ké với nèo. muh còn hẹn bạn Minh nữa...hum trước nói là có coi được ko ý nhẩy? cho cái lịch để còn sắp xếp cái nhỉ :-?
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  5. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    ey ey, tui bảo tui đi chơi lúc nào, tại hết tiền rùi nên mới thế hứ, chẳng lẽ đi cướp nhà băng để đóng tiền đá à, ko bít ai chuối à, tự dưng đưa cái lí do chuối thật.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc Fan ơi là Fan chả nhẽ ko đóng tiền là ko được tham gia sao ! Cứ đi đi chứ tôi hỏi ông 2 lần mà ông cứ ậm ừ thì tôi biết đâu mà lần ! Nếu đọc dòng này trước chiều 11-9 thì đem cho tôi 2 ảnh 3x4 nhé ! SDT 5140580
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    11-9 hớ hớ nhớ đến lại thấy sợ
    các bác có nhớ không vụ khủng bố ý sợ vãi cả ....
    Người yêu ơi!!! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi.Giấc mơ này đã xa rồi!
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

    NHẬN DIỆN CÁC ĐỘI THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ TTVN LẦN 4
    Vậy là tất cả các đội bóng tham gia giải TTVN lần 4 này đều đã chuẩn bị rất kỹ càng,bước vào vạch xuất phát chuẩn bị cho 1 cuộc đua quyết liệt kéo dài khoảng 2 tháng mà đích ngắm cuối cùng là ngôi vô địch.Giải bóng đá TTVN lần này ngoài nhưng gương mặt cũ mà chúng ta không còn lạ gì qua 3 giải trước thì cũng có những đội bóng lần đầu tiên tham dự và đối với chúng ta đó là những ẩn số thú vị hứa hẹn sẽ mang đến giải những sự đột biến thú vị.Chúng ta hãy thử điểm qua tình hình các bảng.
    Bảng A gồm có CHF,7X,83,BGFC,Làm đẹp.
    Theo như nhận định của 1 số người thì quả thật là CHF rơi vào 1 bảng đấu được coi là dễ thở nhất.CHF bước vào giải lần này với tư cách của 1 nhà đương kim vô địch.Sau giải lần 3 vừa rồi trong khi các đội bóng khác vẫn hàng tuần cần mẫn tập luyện thì hình như CHF có vẻ im hơi lặng tiếng hơn,có thể họ giấu quân chăng?Dù gì đi nữa với những thành tích mà CHF đã đạt được ở những giải trước thì ở giải lần này họ xứng đáng được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch.Là 1 đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào.
    Ở giải đấu lần 3 các bô lão 7X được hy vọng sẽ là chú ngựa ô của giải nhưng họ cũng phải dừng bước ở vòng 2.Tham gia giải lần này nhân sự của 7X có khá nhiều sự xáo trộn,người đi kẻ đến khá nhiều.Sự ra đi đáng chú ý nhất có lẽ là của cựu đội trưởng 7XFC Than 93,giải trước anh đã từ ACM sang 7X và giải năm nay thì ngược lại.Theo tôi 7X là 1 đội bóng khá mạnh nhưng cái họ cần bây giờ có lẽ là 1 tuýt keo con voi để gắn kết những cầu thủ lại với nhau.Đứng ra tổ chức giải 7X mở rộng và tham gia giải với 2 đội hình nhưng kết quả là cả 2 đều nhanh chóng bị loại.Có lẽ 7X nên ngẫm nghĩ lại câu ?oĐoàn kết là sức mạnh".Sau thất bại vừa rồi hy vọng 2 đội hình của 7X sẽ trở thành một để cùng nhau tiến bước vào giải đấu lần này.
    Ở giải trước đội bóng 83 thi đấu không được thành công lắm nên có lẽ ở giải lần này 83 sẽ quyết tâm thể hiện mình,phục hận ở giải trước khi để thua HL&BrFC vào phút chót.Chúc cho những chú ỉn 83 sẽ thi đấu thành công hơn và hy vọng lực lượng cổ động viên dễ thương cùng liên khúc chuồng ỉn sẽ tiếp tục vang lên.
    Các nhà cựu vô địch BGFC ở giải lần trước được đánh giá cao nhưng rất tiếc đã phải chia tay giải ngay từ vòng đấu bảng.Vẫn với những khuôn mặt cũ Shool,Ballack,Viet_thang,với những gì họ đã và đang thể hiện ở giải 7X mở rộng các cầu thủ BGFC chắc chắn sẽ quyết tâm thi đấu để quên đi kết quả tồi tệ của giải trước,sẽ chứng tỏ mình vẫn là 1 đội bóng đầy bản lĩnh như những cỗ xe tắng Đức thật sự.
    Box Làm Đẹp là 1 trong 5 anh chàng tân binh ở giải lần này.Họ mới đá với nhau được vài trận nên có lẽ vẫn chưa gắn kết lại được với nhau.Thực lực của họ chúng ta vẫn chưa biết nhiều nhưng box Làm đẹp không được đánh giá cao trong giải đấu này.Nhưng dù sao cung rất hoan nghênh tình thần thể thao của các chàng trai box LĐ.
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bảng B gồm có:HL&BrFC,AFFC,ACM,FFCB,AIV
    Định mệnh đã bắt 2 đội bóng HL@BrFC và ACM ở cùng bảng với nhau.Chắc mọi người vẫn nhớ sự kiện ACM và RMFC làm cho ACM bị loại khỏi giải nhường suất vào vòng trong cho HL&BrFC.Trận đấu đó chắc sẽ rất thú vị đây.Trên đấu trường châu âu và nội địa AC Milan đang rất mạnh và ở VN này ACM cũng đã chứng tỏ mình cho xứng đáng với danh tiếng của AC Milan.Với 1 lối đá chắc chắn và có phần hơi thô bạo ACM luôn là 1 đối thủ khó ăn cho bất cứ 1 đội bóng nào.Trận gặp đội Chicky ở sân Vạn Phúc vừa qua là 1 ví dụ.Ở giải đấu trước có người đã nói rằng nếu ACM không bị loại do bị kỷ luật thì chưa chắc CHF có thể đoạt chức vô địch dễ dàng như thế,cho thấy các đối thủ khác đánh giá khá cao ACM.Đặc biệt với sự tăng cường của cựu đội trưởng đội bóng 7X Than93 ACM như là hổ mọc thêm cánh và được coi là 1 ứng củ viên nặng ký cho chức vô địch.Chúc ACM sẽ thi đấu thành công ở giải lần này.
    Cùng bảng với ACM còn có á quân giải TTVN lần 3 HL&BrFC.Khi nhắc đến họ chẳng tôi lại liên tưởng đến hình ảnh ?ohú lính chì dũng cảm? Đan Mạch tại Euro 92 năm nào,giành quyền tham dự từ chiếc vé vớt do Nam Tư bị treo giò và họ đã làm nên điều kỳ diệu khi đoạt luôn chức vô địch.Đội bóng liên quân HL@BrFC cũng gần giống như thế khác chăng là họ chỉ giành vị trí thứ 2 mà thôi,nhưng đó kể ra cũng là 1 thành tích cao rồi khi đội bóng của họ khi đó cũng chỉ mới thành lập từ sự kêu gọi khản cổ của bà bầu hoacuctay.Ở giải đấu lần này về mặt nhân sự có lẽ vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đã làm nên ngôi á quân giải trước.Nói đến đây tôi lại nhận ra 1 điều trùng lặp khá thú vị. Tại Champions League 2002-2003, những người yêu mến bóng đá Hà Lan đã ngất ngây trước những gì mà các chàng trai của HLV R.Koeman thể hiện và tiếc nuối khi các nhà ĐKVĐ Hà Lan khi đó bị chính AC MiLan (sau này giành chức vô địch) loại tại tứ kết trong những giây đá bù giờ bởi bàn thắng của J.Tommason.2 đội bóng này quả là có nhiều duyện nợ với nhau ngay từ những đội bóng yêu thích của họ.Chúng ta hãy chờ đợi trận đấu giữa ACM và HL&BrFC.Chúc cho những người Hà Lan bay và những chàng trai của vũ điệu Sampa thi đấu thành công.
    Tại giải ngoại hạng Anh trong khi các câu lạc bộ đua nhau có những bản hợp đồng mới thì Arsenal vẫn rất thầm lặng Suốt mùa hè vừa qua, Arsenal chỉ có một vài chuyển động nhỏ trên thị trường chuyển nhượng.AFFC cũng vậy,vẫn bộ khung cầu thủ đó,sáng CN hàng tuần họ vẫn có những trận đấu tập khi thì với các độ bóng khác.Khi thì tự đá với nhau.Với lợi thế là những cầu thủ đã đá quen với nhau từ khá lâu rồi hy vọng AFFC sẽ thi đấu tốt ở giải đấu này.
    Như vậy là tại giải lần này chúng ta lại có 1 đội bóng là nhưng fan hâm mộ của bóng đá Đức nữa mà cụ thể là Fan của Bayermunich.Thật sự tôi chẳng có thông tin gì về họ chỉ biết hình như là mới được kêu gọi thành lập khẩn để tham gia giải đấu này.Có thể coi họ là 1 ẩn số của giải.Hy vọng sẽ có bất ngờ
    Ở giải lần 3 AIV có sự khởi đầu khá thuận lợi nhưng họ không tận dụng được và kết quả là họ đã dừng bước ngay từ vòng bảng khi hòa MUFC không bàn thắng cộng với 1 vài sự cố nhỏ.Cũng như nhiều đội bóng khác,sau khi kết thúc giải lần 3 họ vẫn CN hàng tuần đi tìm đối thủ để tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải lần 4 này.Chúc AIV thi đấu tốt.
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

    [sizeBảng C:Thăng Long,MUFC,Hạ Long,84,80
    Ngay lần đầu tham gia giải TL đã làm nên bất ngờ khi lọt tận vào vòng bán kết và chịu khuất phục trước những chàng trai CHF(đội sau này vô địch).Với 1 lối đá đoàn kết kỷ luật cao cộng với kinh nghiệm qua khá nhiều giải đấu bóng đá khác chắc chắn ở giải lần này TL vẫn là 1 đội bóng khó chịu.Chúc cho TL thi đấu thành công.
    Ở các giải trước MUFC luôn chỉ dừng bước ở các vòng ngoài.Vậy còn năm nay thì sao.Đội trưởng Shinichi sẽ vẫn là 1 ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới,cộng với khá nhiều sự bổ xung nhân sự mới MUFC hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ tại giải đấu lần này.
    Các chàng trai của thành phố Hạ Long thì đúng là tớ mù tịt thông tin.Đành coi họ là 1 ẩn số vậy.Chúc đội bóng Hạ Long lần đầu tham dự sẽ đạt thành tích tốt
    Đội bóng 80 sau sự kiện với Thể Công năm rồi thì ở giải lần 3 thi đấu có lẽ cũng chỉ mang tính chất giao lưu mà thôi nên cũng dừng bước ở vòng đấu bảng.Nhưng ở giải lần này thì có lẽ mục tiêu của họ sẽ khác,bằng chứng là họ đang thi đấu khá thành công tại giải 7X mở rộng.
    Như mọi lần các chú chuột 84 vẫn luôn được coi là đội bóng nhỏ nhất giải và kết quả qua các giải của 84 cũng rất khiêm tốn.Nhưng cũng giống với 80 họ cũng đang tiến sâu ở giải 7X mở rộng,chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ.Ở giải lần này 84 chắc sẽ cho mọi người thấy rằng thế nào là ?obé hạt tiêu??
    Bảng D:Kim Liên,Vimaru,Nam Định,BarcaFC,Học Viện QHQT.
    Đây là bảng đấu chứa nhiều ẩn số nhất của giải khi có tới 2 đội lần đầu tiên tham dự giải là Vimaru và HVQHQT.Kim Liên năm nay khá mạnh vì họ có nhiều sự lựa chọn thậm chí còn định đăng ký 2 đội hình.Đội bóng Nam Định ở giải trước gây ấn tượng khá mạnh với lực lượng cổ động viên cùng với lá cờ to khủng bố,hy vọng ở giải năm nay họ sẽ thi đấu thành công hơn,BarFC giải trước cũng có sự khởi đầu khá tốt nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng bước ở vòng bảng,năm nay chưa có nhiều thông tin về họ.

    1 bảng đấu được coi là dễ thở nhất.CHF bước vào giải lần này với tư cách của 1 nhà đương kim vô địch.Sau giải lần 3 vừa rồi trong khi các đội bóng khác vẫn hàng tuần cần mẫn tập luyện thì hình như CHF có vẻ im hơi lặng tiếng hơn,có thể họ giấu quân chăng?Dù gì đi nữa với những thành tích mà CHF đã đạt được ở những giải trước thì ở giải lần này họ xứng đáng được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch.Là 1 đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào.
    Ở giải đấu lần 3 các bô lão 7X được hy vọng sẽ là chú ngựa ô của giải nhưng họ cũng phải dừng bước ở vòng 2.Tham gia giải lần này nhân sự của 7X có khá nhiều sự xáo trộn,người đi kẻ đến khá nhiều.Sự ra đi đáng chú ý nhất có lẽ là của cựu đội trưởng 7XFC Than 93,giải trước anh đã từ ACM sang 7X và giải năm nay thì ngược lại.Theo tôi 7X là 1 đội bóng khá mạnh nhưng cái họ cần bây giờ có lẽ là 1 tuýt keo con voi để gắn kết những cầu thủ lại với nhau.Đứng ra tổ chức giải 7X mở rộng và tham gia giải với 2 đội hình nhưng kết quả là cả 2 đều nhanh chóng bị loại.Có lẽ 7X nên ngẫm nghĩ lại câu ?oĐoàn kết là sức mạnh".Sau thất bại vừa rồi hy vọng 2 đội hình của 7X sẽ trở thành một để cùng nhau tiến bước vào giải đấu lần này.
    Ở giải trước đội bóng 83 thi đấu không được thành công lắm nên có lẽ ở giải lần này 83 sẽ quyết tâm thể hiện mình,phục hận ở giải trước khi để thua HL&BrFC vào phút chót.Chúc cho những chú ỉn 83 sẽ thi đấu thành công hơn và hy vọng lực lượng cổ động viên dễ thương cùng liên khúc chuồng ỉn sẽ tiếp tục vang lên.
    Các nhà cựu vô địch BGFC ở giải lần trước được đánh giá cao nhưng rất tiếc đã phải chia tay giải ngay từ vòng đấu bảng.Vẫn với những khuôn mặt cũ Shool,Ballack,Viet_thang,với những gì họ đã và đang thể hiện ở giải 7X mở rộng các cầu thủ BGFC chắc chắn sẽ quyết tâm thi đấu để quên đi kết quả tồi tệ của giải trước,sẽ chứng tỏ mình vẫn là 1 đội bóng đầy bản lĩnh như những cỗ xe tắng Đức thật sự.
    Box Làm Đẹp là 1 trong 5 anh chàng tân binh ở giải lần này.Họ mới đá với nhau được vài trận nên có lẽ vẫn chưa gắn kết lại được với nhau.Thực lực của họ chúng ta vẫn chưa biết nhiều nhưng box Làm đẹp không được đánh giá cao trong giải đấu này.Nhưng dù sao cung rất hoan nghênh tình thần thể thao của các chàng trai box LĐ.
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!

Chia sẻ trang này