1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên tiếp tục ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gnahanut, 24/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gnahanut

    gnahanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sơ lược tình hình thế này ạ.

    Em với cáo quen nhau được hơn 1 năm, cùng trường, nhưng gọi là quen chứ cũng ko nói chuyện với nhau nhiều lắm.
    Dạo gần đây do em muốn tham gia 1 tổ chức, mà cáo lại làm việc ở đó nên nói chuyện nhiều hơn.
    Mấy lần đi cafe với nhau thì em thấy rất thích cách nói chuyện của cáo [r32)] Đi cafe bọn em nói về rất nhiều thứ, cuộc sống, sở thích ... Nhưng ban đầu em nghĩ là vì công việc thì thế thôi [r23)]

    Sau đó thì 2 đứa cũng thân thân dần so với ngày xưa. Em đưa cáo đi sửa điện thoại, Trung thu đánh liều rủ cáo đi chơi thì cáo cũng đi [r32)] Rồi bọn em cũng đã đi xem phim với nhau, ai ngờ đúng phim kinh dị. Trong rạp em đã nắm tay cáo và ... cáo ko phản ứng gì hết [:P] Nhắn tin thì Cáo cũng khá chịu khó reply, cứ khoảng 2 - 3 ngày em nhắn 1 lần, reply được 6 - 7 tin rất vui vẻ rồi hoặc thì em, hoặc thì Cáo chủ động kết. Nói chuyện rất vui vẻ.

    Em tưởng mọi chuyện thế là xuôi chèo mát mái cả rùi nhưng mà lại cuộc sống lại ko bao giờ dễ dàng cả T___T Em có chơi với 2 đứa bạn thân của cáo, 1 trai, 1 gái. 1 hôm em ngồi nói chuyện với thằng con trai thì nó bảo Cáo hay nhắc đến 1 đứa :( Đồng chí này em biết, cao (hơn em :(), tính tình cũng rất dễ chịu. Nó bảo hình như là Cáo đang thích thằng kia T___T Em chưa tin ngay. Nói chuyện với đứa bạn gái thì nó lại kêu ko thấy Cáo nhắc gì đến thằng kia hết :| Em hỏi có nhắc gì đến em ko thì nó bảo dạo này Cáo kể về em cũng nhiều, nhưng giống với 1 người bạn hơn là có gì đặc biệt. Em chả nghĩ ngợi gì mấy, vì tính em cũng thoải mái, dần dần thì khác [r23)]

    Hôm trước sinh nhật cáo, em đã cùng mấy người bạn tổ chức. Cáo rất bớt ngờ và hôm đó nói chung là vui vẻ các bác ợ [r2)] Sau rồi Cáo nó cũng biết em là người tổ chức, có nhắn tin cám ơn và 2 đứa nói chuyện với nhau 1 lát.

    Bây giờ em đang phân vân ko biết em có nên tiếp tục chiến dịch cưa cẩm ko ạ? Thực ra ko biết ý Cáo thế nào nên em cũng khó để quyết định, 2 đứa chân gỗ thì mỗi đứa nói 1 kiểu T___T Còn nếu Cáo đã thích người khác, và nếu người khác cũng thích Cáo thì em sẽ rút lui [r23)] Thực ra em nghĩ nếu ko thành cái lọ cái chai thì em với Cáo có thể thành bạn thân, ko có vấn đề gì hết. Em cũng thoải mái chuyện đó, nhưng nghĩ cũng thấy ... buồn buồn =((


    Mọi người cho em ý kiến với ạ.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa ra trường mới đi làm anh toàn sợ sai ý thủ trưởng. Cứ chuẩn bị bắt tay triển khai kế hoạch gì là nơm nớp lo thủ trưởng éo duyệt, éo khoái, tệ hơn nữa là thủ trưởng bắt viết tường trình, nặng hơn là đuổi việc.

    Hồi ấy cứ thủ trưởng cất nhời nói câu éo gì ( dù là nói vu vơ) là bọn anh vểnh tai hóng hớt rồi mang về phòng, về nhà trùm chăn phân tích, dò ý thủ trưởng. Xịp, suốt ngày sống trong sợ hãi nên éo làm được gì cho ra hồn.

    Cuối cùng một hôm thủ trưởng nhân cuộc rượu vui vui mới bảo " Các chú không phải dò ý, đón ý anh làm gì cho căng thẳng ra. Cứ việc mình mình làm, có thể kết quả công việc không được như ý muốn nhưng cái mà anh cần nhất là thái độ độ, tinh thần của các chú trong công việc nó như nào, có nhiệt tình yêu nghề, dám làm dám chịu không mà thôi, hiểu chửa?"

    Đấy, cưa gái nó cũng tương tự thế. Nó chỉ khác tí là gái thì éo phải thủ trưởng, nên càng dek phải ăn rồi ngồi lo nó không thích việc mình làm. Gái thích ai, quan tâm hoặc hay nói về thằng ôn nào kệ mịa nó, việc ấy éo phải của mình.

    Cái tâm lý vừa đ.ái vừa run như rứa rốt cục chả làm được cái éo gì cho đời, kể cả là đi lừa gái.
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chú này sắp vào nó gọi là: Cơm không ăn vì nó nóng quá, để đấy đã, đến lúc nó lại thiu.

    Quan trọng nhất là tìm cách dứt điểm.

    Anh rất không đồng tình với kiểu đi cafe mấy lần, đi sửa điện thoại, rồi rủ đi trung thu nó cũng đi, xem phim em nắm tay..... vì nó Quá nhiều, quá thừa mứa cơ hội mà chú không dứt điểm, để đến khi lòng tin gái sói mòn, đầu gái đã tỉnh dần sau cơn say ban đầu.


    Cái quan trọng là phải lựa lúc mà cầm tay, sau 3-4 buổi đầu thôi, đến 12 buổi đổ lại đặc biệt là các buổi như đi về khuya này, ngày lễ tết nhiều thiếu nhi nhưng trung thu này là chú phải đè nó ra hôn lấy hôn để, ôm ấp các kiểu vào.

    Quan trọng nhất của cưa gái là phải dứt điểm, tìm cơ hội, rủ đi chơi...v.v. mục đích cũng chỉ rình rình cơ hội cắn cho nó 1 nhát chí mạng vào cổ. Móc chẩy ròng ròng, miệng cười hích hích thế mới là phải đạo.


    Đi săn mồi mà xem nó đi nặng giờ nào đi nhẹ giờ nào, bạn bè nó ra sao là hỏng,
    Kinh nghiệm cho thấy rằng cứ sớt chia, chi sẻ và cả cùng hưởng vui cùng chia bùi là hỏng, yêu đương, phang phập chỉ có 1 vs 1, nếu nó cắn câu thì phang gấp. Có bao giờ cả 1 tập thể nó yêu ta đâu, khi 1 con trong đấy nó yêu, tạm gọi là màu đen đi, các giao lưu quần chúng nó sẽ hòa vào những cái trắng kia thành 1 màu ghi.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì chủ thớt cũng chẳng mặn mà với em này lắm. Giả dụ có tán đổ thì sau này cũng chẳng đâu vào đâu, cả hai người đều có vẻ hời hợt???

    Nếu ko có ý định phang phập thì tốt nhất là làm bạn, có 1 cô bạn thân ko phải là dễ, mà sau này nhiều khi trong cuộc đời lại thấy rất cần thiết khi cần chia sẻ.
  5. gnahanut

    gnahanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    @Sunny thực ra em ko nghĩ cơ hội là nhiều lắm, vì trước đó em cũng đã quen Cáo, buổi đi Trung thu là lần thứ 2 bọn em đi chơi với nhau, còn xem phim là buổi thứ 3 [r23)] Em nghĩ lúc đó 1 phần cũng là do bạn bè quen nhau từ trước nên mới như thế, lúc đó dứt điểm có phải vội quá ko ạ? [:D] Mới cả lúc đó em nghĩ 2 đứa cũng chưa hiểu rõ nhau lắm lúc đó, mà easy come, easy go, bác thấy thế nào ạ [:P]

    @Songhahs cứ việc ta ta làm bác nhể [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À còn 1 điều nữa em chưa nói với mọi người, lý do em chưa dám tiến nhanh cũng 1 phần là do chuyện cũ của em.
    Em chia tay ny được khoảng 3 tháng, hồi có ny thì Cáo cũng biết. Giờ em nghĩ nếu tiến quá nhanh thì lại hư bột hư đường hết nên cứ túc tắc túc tắc. Có khi chột dạ em cũng nghĩ nếu kéo dài lâu quá thì hỏng, mà vội quá thì cũng ko xong =.=

    Như Iemlahunter nói em cũng thấy có phần đúng. Nhưng cũng có cái khó thế này bác ạ. Cáo thuộc tuýp người chỉ quan tâm đến công việc, lúc nào cũng bù đầu với việc làm, yahoo thì độ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả hiểu sao ấn nhầm nút send =.=
    Yahoo thì cáo độ 2 tuần onl tầm 1 lần :| Skype onl thì toàn để bàn chuyện công việc rồi cũng thôi, vì thế nên 2 đứa cũng ít có điều kiện để nói chuyện hiểu nhau rõ hơn, mà chủ yếu là qua những lần đi chơi thì bọn em lại nói rất nhiều
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thể nói em cảm thấy "quý" cáo qua những lần như thế, nhưng do điều kiện tiếp xúc cũng ít nên em chưa dám gọi đó là yêu. Được cái là em mới vào cái NGO của cáo đang làm, và sau sẽ có dịp nói chuyện + làm việc để hiểu Cáo rõ hơn. Đôi lúc em cũng thắc mắc, cái tình trạng túc tắc túc tắc này cứ kéo dài trong bao lâu? Như trái cây, ăn sớm thì nó chát, ăn muộn thì nẫu quá cũng ko ăn được T____T
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
  7. gnahanut

    gnahanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vote được nhỉ >.< Bác nói hay quá [r2)]

    Dạo gần đây thì em hơi bị chùn chân tại chat với đứa bạn thân mà nó toàn tiêm nhiễm vào đầu mình ý tưởng thất bại [r23)] Đúng là có những thứ mình ko biết thì hay hơn, biết nhiều quá đâm ra lại nghĩ linh tinh. Cám ơn bác [r2)]

    "Đã làm cái gì thì phải làm nhiệt tình" [r2)] Em hiểu rồi bác ợ [r2)]
  8. reno_88

    reno_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú thích em ý thật sao chú phải xoắn
    cứ thế mà vồ thôi còn gì
    Nhưng nếu mới chỉ nói chuyện với đi chơi bình thường thì cũng chưa biết em nó thế nào đâu

    Như anh đây hồi trước cãi nhau với người yêu xong bỏ đi quân sự mấy tuần, gặp 1 em tử tế tốt bụng về thấy chán ny nên bỏ nhau.Nước mắt ny chưa khô đã lập kế hoạch tán tỉnh em kia rồi
    Cũng khốn nạn phết nhưng đời là thế :))

    Mọi cái cũng tốt đẹp đấy nhưng vẫn ko đến đâu vì nghĩ lại mới thấy ngày xưa ny mình nó k tử tế với mình nhưng nó quan tâm mỗi mình còn em kia tử tế với tất cả mọi người vì em ý vô tư, tốt bụng và quan trọng nhất là em ý coi mình là bạn nên mới cởi mở với mình =((
    Hồi đó nghĩ buồn phết chú ạ [r37)]


    Chung quy là bản thân chú chưa chắc chắn thì đừng vội vàng nhưng ủ lâu quá lên men là hỏng đấy :))

    Mà bonus cho chú đoạn này, lúc anh chú đang bức bách ko biết ý em kia thế nào thì hôm đấy đúng số trời run rủi gặp ny cũ đi xem phim một mình xong tâm sự với em nó mới sợ chứ :)) Em nó tát luôn vào mặt một câu : Chưa chồng, chưa ny thì chuyển bại thành thắng đi còn gì
    Em nó nói câu mình tỉnh cả người. Đúng kiểu yêu nhau có cái nó hiểu tinh tế thế :)) Ny cũ của chú mà tử tế như ny cũ của anh có khi em nó cho vài ý hay đấy :))
    Đùa thôi. đừng tin >:)

    Anh khuyên chú cứ như ny cũ của anh mà làm. Chúc may mắn [r2)]
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác chém gió hâm mộ quá :x
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Kiểu này đích thực lỗi của chủ thớt!Chủ thớt đang băn khoăn,yêu..không yêu,Tán..không tán,Suy nghĩ quẩn quanh!Cái thời bây giờ cứ sểnh một tí là bị thằng khác lại chén mất,chủ thớt nên làm quen với việc đấu tranh sinh tồn đi,Và xác định lại xem cô ta có phải thực sự là con mồi của mình không

Chia sẻ trang này