1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên tiếp tục ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whoknows_whocares, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên tiếp tục ?

    Tôi yêu 1 người, cũng đã được 2 tháng rùi, nhưng cô ấy ko đáp lại tình cảm của tôi, vì cô ấy vẫn chưa quên được mối tình trước. Tôi nói chuyện với cô ấy như một người bạn thân vậy, hầu như có chuyện gì tôi cũng kể cho cô ấy nghe, và cô ấy cũng vậy. Nhưng đôi khi cứ nghĩ đến người bạn trai trước của cô ấy, tôi lại thấy nản lòng, hay những lúc cô ấy nhắc đến, mặc dù cô ấy nói anh đừng nghĩ linh tinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán... Tôi cũng ko hiểu được nữa... Thời gian đầu tôi yêu rất nồng nàn, nhưng chờ đợi thế này, tôi chẳng biết đến bao h nữa, hãy cho tôi một lời khuyên ? Tôi có nên tiếp tục ko ? Tự dưng tôi lại mất hết niềm tin ...
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới yêu cô ấy có 2 tháng mà đã nản lòng sao, vậy đâu thể gọi là yêu. Có người để chờ một cái gật đầu mà phải mất bao năm, 2 tháng đâu thể là gì.
    Yêu là phải biết chờ đợi, cô ấy chưa thể quên được người yêu cũ, tức là cô ấy không phải dạng người vô tình vô nghĩa, dù sao người đó cũng là người cô ấy từng yêu mà.
    Qua lời bạn kể, có thể thấy cô ấy cũng có cảm tình và thật lòng với bạn, nếu ko cô ấy đâu có kể cho bạn nghe mọi điều.
    Biết rằng bạn sẽ còn suy nghĩ rất nhiều về người yêu cũ của cô ấy, nhưng nếu bạn đã yêu cô ấy, bạn cũng phải tôn trọng quá khứ của cô ấy, có lẽ mình nói nghe thì thực hiện rất dế, nhưng thực tế mình biết là ko dễ một chút nào, nhưng bạn cố gắng lên nhé.
    Hãy chờ đợi và cho cô ấy thêm thời gian, đó là lời khuyên thật lòng của mình đấy.
    Hãy tin tưởng rằng bạn có thể xoá đi hình bóng người cũ trong lòng cô ấy, bạn vẫn còn cơ hội, vì cô ấy có thể quên đi con người cũ, vì cô ấy tin tưởng bạn, việc cô ấy mở lòng với bạn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, đừng ngã lòng
    Có những người muôn đời vẫn ko thể quên được người mình yêu.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không tiếp tục.Với tôi nó là 1 tuần chứ không phải là 2 tháng.
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tiêp tục đi chư nhỉ.
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bây giờ không lẽ "ngắn cũn" vậy sao? Cậu nhanh nản chí quá đấy! Nếu cậu không có ý định theo đuổi cô ấy nữa thì hãy thôi luôn lập tức đi. Còn nếu muốn tiếp tục dùng dằng chiến dịch "mưa dầm thấm lâu" thì đừng kêu ca phàn nàn nữa nhé! Con gái đôi khi vẫn không xác định được chính xác tình cảm của mình dành cho ai mà. Thích một người thật đấy nhưng vẫn muốn dò xét tình cảm của một người khác cũng đang thích mình (tôi không nói vơ đũa cả nắm mà chỉ nói đại bộ phận thôi).
    Chúc thành công!
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 03/04/2005
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    To tác giả: có vẻ như bạn chưa kiên trì và xem trọng kết quả quá sớm. Mình nghĩ là bạn nên đơn giản hóa vấn đề , yêu người ta thì đối xử tốt với người ta hết lòng đi. Tâm sự, an ủi, động viên và lắng nghe những gì người ta muốn nói với bạn. Nếu bạn đã từng xem Thiên Long Bát Bộ chắc là biết Đoàn Dự yêu Vương Ngọc Yến thế nào chứ . Tất nhiên đó chỉ là tiểu thuyết thôi nhưng mà mình mong là bạn sẽ không nản lòng. Thời gian trôi qua và những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp khi bạn biết trân trọng những tình cảm của mình. Chúc vui.
  7. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    4/4/2005
    Lá thư mới nhất tôi gửi em...
    -------------
    Bé à,
    Không hiểu sao thời gian này anh thấy mình xa cách vậy. Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa... chỉ thấy buồn ... không phải tại bé đâu, bé đừng nghĩ linh tinh. Chắc có lẽ tại anh thấy cô đơn quá. Về ngôi nhà này, không có những người bạn trước đây, ngày ngày chỉ một mình, thấy thiếu vắng trống trải, không còn những đêm 2-3h sáng mấy đứa gọi nhau dậy ăn cơm, không còn những tiếng gọi nhau í ới ngày nào... mỗi đứa một ngả... Sang năm không biết lên trên đó bé có cảm giác giống như anh bây giờ không nhỉ? Lại những người bạn mới, lại cuộc sống mới, mọi thứ đổi thay...
    Hôm nay mạng lại không vào được bé ạ, cả ngày anh chỉ ra ngoài lang thang 1 lúc rồi về. Anh ngồi tập đàn, hát một mình... Giờ này không biết ở đó bé có vui không? Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ là bé cũng có những lúc nào đó thấy buồn, bé chẳng nói cuộc sống chỉ có 2 lúc vui mà 8 lúc buồn mà. Có thể bé buồn chuyện anh ấy, cũng có thể bé buồn chuyện sang năm phải chuyển đi, cả chuyện ở nhà nữa. Những nỗi buồn sao cứ dai dẳng hoài, gắn liền với con người ta theo từng tháng năm, ngày càng in đậm, có đôi khi cảm giác như một người bạn tri kỉ vậy... Thời gian mỗi lúc một nhanh một chậm... Nói chuyện với bé anh chỉ toàn kể chuyện buồn thôi, bé có thấy chán ko ?
    Tự dưng anh mong bé về nhà vậy, anh mong bé về với mẹ, bé ở trên đó, anh sợ bé thay đổi, anh cũng không biết nữa... nhưng dường như bé đang thay đổi, thay đổi gì đó anh cũng ko rõ, nhưng anh cảm nhận như vậy... anh mong là anh sai... Anh biết bé không giấu anh chuyện gì cả, nhưng vẫn có một cái gì đó ngăn cách 2 đứa mình, anh không muốn... anh thật sự không muốn. Anh đang cố gắng phá vỡ nó, nhưng dường như ai đó cứ cố xây thêm, cao dần... cao dần... Anh có cảm giác như anh đang mất bé từng ngày vậy... rất chậm... rất chậm thôi..., có ai đó cứ đẩy bé dần xa anh hơn. Anh không biết một mình anh có đủ sức để giữ bé ở lại không nữa... anh lo lắm... Anh đang nhìn lại hòn đá bé tặng anh... bé à, bé có muốn ở lại với anh ko? Nếu bé muốn mình cùng cố gắng được ko? Bé đừng tạo thêm vỏ bọc cho bé nữa được không? Anh không quan tâm tới việc bé phải tạo vỏ bọc với ai, nhưng với anh và mẹ, bé đừng làm vậy được ko? Anh luôn mong ở bên anh, bé luôn là chính mình... Đôi khi có những điều bé khó nói ra bằng lời, anh cũng vậy, nên anh viết cho bé... Khi nào có cảm hứng, bé hãy viết cho anh được ko, bé hãy viết những gì trong lòng bé nghĩ, dù là quan trọng hay ko quan trọng, dẫu cho nhỏ bé hay tầm thường, anh vẫn muốn nghe những điều đó...
    Anh biết có đôi khi anh ngốc lắm, có đôi khi anh lại vội vàng, giận hờn như đứa trẻ vậy, nói ra những lời làm bé ko vui... Anh biết có đôi khi anh làm bé thất vọng, ko biết bé có tha thứ cho anh ko? Nhưng anh vẫn muốn nói với bé một lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất từ đáy lòng anh...
    Bé à... trong lòng anh vẫn yêu bé lắm, dẫu biết rằng nơi đó bé vẫn đang nghĩ về anh ấy, nhưng anh vẫn sẽ chờ bé, anh rất hiểu và coi trọng tình cảm của bé dành cho anh ấy... nhưng anh vẫn chớ, anh tin vào tình yêu của mình sẽ đủ nghị lực để vượt qua tất cả, sẽ chờ sẽ đợi một niềm tin, bé hãy cho anh một cơ hội nữa được ko ?
    Anh của bé
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thấy còn yêu thì nên tiếp tục, không thì giải tán đi
  9. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông bạn, lúc đó bé của ông đang buồn,thất vọng vì tình đầu tan vỡ nên nói chuyện cho quên đi thôi.
    Thời gian trôi đi, bé của ông sẽ lấy lại cân bằng và tiếp tục tình yêu mới.......Nếu bé có tình ý với ông sẽ khác, nhưng hiện giờ ông càng chìm vào với bé, sau này ông càng đau khổ thôi.....
    Người cùng cảnh ngộ!!!!!
  10. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho tôi ý kiến, tôi nghĩ là tôi sẽ theo lời bạn Congchuabang. Đôi khi tôi cũng chán tôi quá, hơi tí là nản rồi, dù sao tui cũng thích được thử thách, dẫu kết quả ra sao ko quan trọng, nhưng điều quan trọng tôi được yêu hết mình, tôi sẽ yêu đến khi nào ko yêu được nữa thì thôi, lúc đó tui sẽ quên là vừa... mà cũng ko phải hối hận

Chia sẻ trang này