1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên tiếp tục ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whoknows_whocares, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng giống như tôi vậy, có cô ấy vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất: vừa mới chia tay người cũ. Nhiều người cho rằng như vậy là ''''khôn'''' bởi vì đó là thời điểm tốt nhất để tấn công vào "hàng thủ lỏng lẻo, đang mất tinh thần" của đối phương nhưng kèm vào đó thì là đàn ông, chúng ta cần có cái cao thượng vốn bản chất là của mình. Thực sự là như vậy đấy...hãy biết lắng nghe để rút ra bài học cho chính mình, để không lặp lại những vết xe đổ của người đi trước. Có vậy bạn mới thấy để hiểu và cảm thông một người con gái yếu đuối khó thế nào, kỳ công làm sao...và như vậy bạn lại càng yêu người ấy hơn đấy.
  2. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn. Tôi cũng không biết tình yêu của ông lớn đến đâu, cũng không biết cô bé của ông tuyệt vời đến mức nào?............. Nhưng tôi khuyên ông chân thành 1 điều: Hãy dừng lại trước khi quá muộn
    Cách đây vài tháng, tôi cũng như ông thôi. Chả khác gì cả, tôi cũng yêu, cũng hy sinh hết mình, tôi đã làm nhiều điều mà từ trước tới giờ tôi ko nghĩ mình sẽ làm như vậy........ Nhưng thời gian cứ trôi và mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. nhiều lúc tôi tưởng em đã yêu tôi, khi đi với tôi hình như em yêu tôi, nhưng khi ở có một mình tì em lại nhớ về người ấy.
    Tôi đã phải trả giá quá nhiều để rồi tay trắng vẫn hoàn tay trắng.........Tôi ko hề hối tiếc, mặc dù tôi mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc tôi tưởng đã không chịu đựng nổi; tại sao vậy? Tại vì sự hy sinh của tôi ko vô nghĩa. Tôi đã hy sinh cho tình yêu. Thứ mà tôi trân trọng.
    Nhưng nếu cho tôi quay ngược thời gian thì tôi sẽ không làm như vậy, tôi là con trai và tôi còn nhiều việc phải làm, tương lai đang đợi tôi ở phía trước.

  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mình không đồng ý với một số bạn trai ở đây vì quan điểm quá thực dụng. Tất nhiên là mình đối xử tốt với cô ấy đồng thời cũng nhìn xem cô ấy có đáng để mình sử xự như thế không đã. Nhưng đừng vì thế mà xem trọng kết quả trước mắt. Mình có một cô bạn cũng từng bị người yêu lừa dối , phản bội. Cô ấy đã rất đau khổ và mất niềm tin vào con trai. Thế nhưng bằng sự chân thành và kiên trì trong suốt 2 năm , người yêu của cô ấy bây giờ đã làm cho cô ấy cân bằng trở lại, tự tin yêu đời và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì thế mà mình chúc tác giả topic thành công.

Chia sẻ trang này