1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

    Mình đang băn khoăn quá. Mình vừa chia tay mối tình đầu được một thời gian. Gần đây, mình có gặp lại một người, người này là bạn của ông anh họ của mình, ngày xưa cũng hay lui tới và có ý với mình,
    nhưng hồi đó mình đang học và bị ông anh họ của mình đe là "để cho nó yên đi, nó còn đang học đấy" nên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, dù rằng thú thực hồi đó mình cũng có cảm tình với a ấy. Bẵng đi một thời gian, rồi bọn mình lại gặp nhau, a ấy bày tỏ tình cảm với mình nhưng lúc đó mình đang có người yêu và mình đã nói rõ với a ấy điều đó, mình bảo mình chỉ coi a ấy như a họ của mình mà thôi. Và mọi chuyện một lần nữa lại dừng ở đấy
    Gần đây, do tính chất công việc, mình và a ây có cơ hội gặp nhau nhiều, a ấy cũng biết là mình đã chia tay với người yêu nên lại ngỏ lời với mình. Mình thì cũng có cảm tình với a ấy, bản thân a ấy thì có công việc tốt, ngoại hình cũng được. Nhưng mà chỉ có một điều làm mình băn khoăn là quá khứ tình trường của a ấy, a ấy yêu khá nhiều, chơi bời cũng khá nhiều, cũng từng làm một cô dính bầu và phải đi giải quyết. Nói tóm lại a ấy là một người khá phong tình. Giờ mình vào đây mong các bạn tư vấn hộ mình là có nên yêu hay không, liệu mình có trở thành nạn nhân tiếp theo không đây. Mình xin bổ sung là trong chuyện tình yêu dù trải qua một mối tình nhưng mình cũng còn ngu ngơ lắm, thỉnh thoảng vào TTVNOL đọc cũng vỡ vạc ra được một ít, nhưng kiến thức yêu học của mình chỉ là vậy thôi. Mong mọi người phân tích tình huống hộ mình nhé
  2. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Điều này chỉ có bạn mới quyết định được thôi, hãy tỉnh táo suy xét và nhìn vào thực tế xem anh chàng này hiện tại sống ra sao.
    Về vấn đề ngày xưa.... thì bạn hãy tự nghĩ xem, liệu bạn có chấp nhận được quá khứ ấy không? K phải ai cũng chấp nhận được 1 người: từng làm một cô dính bầu và phải đi giải quyết. Tôi đang tự hỏi tại sao a ta k cưới cô ấy nhỉ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi cũng không hiểu tại vì làm sao mà bạn ở trên lại có cái câu hỏi ngây thơ thế? Có phải bạn muốn hỏi tất cả những thằng đàn ông rằng: Ơ thì là làm sao mà các anh lại không cưới những người các anh đã từng xxx, chỉ bởi vì rằng, cô ta mang trong bụng đứa con của anh?
    Thế rồi chẳng hạn nữa, anh ta bị một con cáo trói lấy vì đứa con, và không thoát được, nên anh ta phải cưới. Rồi anh ta lại đi lung tung tiếp, lại một vài cô nữa mang bầu. Thế liệu là anh ta có nên bỏ cái cô cũ, để lấy cô mới không nhỉ?
    Theo như những cái câu tự hỏi của bạn, thì đến là nhiều điều cần phải suy nghĩ đấy.
    Đọc lại, lại thấy thêm vấn đề nữa. Vậy là nếu chẳng hạn, anh ta đi với nhiều cô, nhưng mà chả có cô nào dính bầu cả, nên cũng chịu chả đoán được trên thực tế anh ta đã đi vơi bao nhiêu cô, thì là có thể chấp nhận được???
    Với câu hỏi của chủ topic: Liệu có thành nạn nhân tiếp theo không? Cái này chả ai biết được ngoài bạn. Thì cố mà học cách nhìn người, và giữ mình đi vậy. Thế thôi.
  4. knightn9

    knightn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn cứ làm bạn với anh ta đi. Có thể gặp gỡ, đi chơi cùng hoặc hay nhất là thử cùng anh ta cùng làm những việc bạn đang quan tâm. Sau một thời gian, bạn sẽ hiểu tình cảm của bạn mạnh đến đâu, có thể sẵn sàng đi cùng anh ta đến hết cuộc đời không.
    Mình là con trai. Nhiều thằng bạn thân của mình rất phong lưu, nhưng khi chúng nó gặp người con gái thực sự thích thì thằng nào cũng chín chắn và nghiêm túc hơn rất nhiều.
    Bạn đừng để những điều nhỏ nhặt làm mất đi hạnh phúc của mình.
    Mình không khuyên bạn yêu anh ta hay không. KHông ai có thể khuyên bạn được cả
    Mình chỉ khuyên bạn hãy tiếp tục làm bạn anh ta và hãy để trái tim bạn trả lời.
    Dù có chuyện gì xảy ra, hãy chín chắn, đừng để sau này phải nói: "Giá như lúc đó mình đủ quyết tâm..."
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu nói đa tình thì đàn ông thằng nào chả đa.
    Quá khứ từng lừa được nhiều em chúng tỏ năng lực ku này khá, không phải dạng cò hôi cò bợ vớ vẩn. Nếu muốn kiếm thằng nhiều tuổi rồi mà chưa dính phốt em nào thì em gái chỉ vớ được chú dặt dẹo, hình thức và mọi thứ thuộc dạng lởm khởm, không con nào thèm bắt nhời.
    Thực tế nhiều chú hồi trẻ hay lăng nhăng gái gú, nhưng đến một tầm nào đó ( thường khoảng 27 - 28 trở đi ) sẽ có dấu hiệu chán yêu chơi bời và bắt đầu có xu hướng lựa chọn bạn gái một cách nghiêm túc để làm vợ. Nghịch lý ở chỗ, khi yêu chơi bời thì gặp toàn em hay, đến khi muốn kiếm em ổn ổn để cưới lại đụng phải toàn cá sấu hoặc em hâm hấp.
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu ko phải là bạn yêu bao nhiêu người mà là cách bạn yêu mỗi người ra sao ".
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào trình bày tý vì chủ Topic nói ai đó mà cứ ngỡ là đang nói mình, và rồi lại có cậu SH này nói ko sai 1 tý ji những ji mình muốn nói, thanks Sh =))
    Nhưng còn đoạn cuối ở trên thì ko đúng với mình
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Nếu chú ta thuộc diện sành sỏi và biết nghĩ thì sẽ không để cho người mình không muốn có con - có con

    Thiết làm gì em ơi
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác vì câu này.
    Trước khi quyết định có nên yêu hay không tớ nghĩ bạn nên tìm hiểu về người đó.Có rất nhiều cách để bạn tìm hiểu về người đó. Hãy nói chuyện với anh họ của bạn, tớ tin là anh trai luôn đưa ra những lời khuyên tốt cho em gái. Như có bác đã nói có rất nhiều anh chàng thời trẻ thì ham vui, nhưng đến một thời điểm nào đó họ muốn dừng lại và tìm cho mình một người phụ nữ. Nhưng liệu anh chàng này đã muốn dừng lại thực sự hay chưa, và bạn có phải là người phụ nữ đủ khả năng để anh ta muốn dừng lại hay không ? Hãy tự mình tìm ra câu hỏi đó bằng trái tim và lý trí của mình
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ trước vẫn nghĩ LK cái gì cũng biết, hoá ra không phải. Bạn nói thế là coi thường phụ nữ rồi.
    KCB được nghe rất nhiều câu chuyện kinh di, mà đàn ông chỉ có nước cúi đàu chịu trận, không cách gì thoát nổi. Vấn đề có bầu hay không, thường là chuyện của phụ nữ.Đàn ông thì biết gì?
    ( Tớ chỉ đang nói một cách tương đối, đừng phân tích câu chữ làm gì. Vì giờ lười, ngại chỉnh câu chữ lắm)

Chia sẻ trang này