1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chủ topic rất dễ hiểu: tôi có vượt qua để chấp nhận quá khứ của anh ta không?
    Thích-rất thích
    Có tình cảm-Rất có
    Nhưng.........
    Tôi phải sao đây?
    Nghĩ cho kĩ không sau này lại sống trong dằn vặt hoặc chấp nhận thì vui vẻ mà sống.
    Cái này k ai giúp được mà chỉ có tự bạn vỡ ra thôi,
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa yêu sâu đậm nên giải tán...
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thằng cha này vớ vẩn, các bác đừng có nói rằng yêu được nhiều là tốt, có khả năng làm nhiều người yêu mình, nhưng mình chỉ yêu một người mới là đáng nể chứ!
    1. Tán em của bạn dù bạn không thích: Bất nghĩa, bất tín!
    2. Huỷ hoại cuộc sống người khác: Bất nhân!
    Một người bất nhân bất nghĩa, chỉ khoái tìm niềm vui cá nhân thì đích thực tiểu nhân bỉ ổi, có cái quái gì mà phải xem với xét. Trừ khi em kia cũng là người có tính giăng gió bất cần thôi.
  4. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì chàng đã có quá khứ huy hoàng thế thì k có gì đảm bảo tương lai kém huy hoàng cả. Tất nhiên là cũng có người thay đổi tốt đẹp lên nhưng số đó theo e là ít.
    Còn chuyện dính bầu và phải giải quyết thì đó là quyết định của chàng ta và người yêu cũ. Cứ hỏi anh ta một cách nghiêm túc là rõ nhất. (nếu được confirm phía chị kia càng tốt o^_^o)
    Túm lại là nếu đã đắn đo thế này thì tốt nhất là đừng nhận lời, vì cái đắn đo như này sẽ k biến mất trong lòng chị (bạn) mà dần dần sẽ trở thành lòng nghi kị với người kia. Không tin nhau thì yêu đương thế nào được.
  5. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điều mà tớ sợ cũng là cái tương lai huy hoàng mà bạn nói đến, hỏi thẳng a ấy ? mình cũng đã từng nghĩ đến, nhưng chưa biết là nên hỏi như thế nào cho hợp lý. Còn confirm từ phía chị kia thì cũng không thể vì chị ấy cũng đi lấy chồng rồi, giờ tớ mà hỏi vậy có phải là lại cứa thêm vào vết thương có thể coi là đã lành của người ta k???.
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thật na? khu?ng khiếp
    Môfi việc tán 1 em ma? phạm nhưfng trọng tội na?y thi? kinh quá. Cứ xét theo mức độ na?y, thi? tớ đáng bị táng xuống tám tâ?ng địa ngục chi? trong có 1 đêm : Nă?m xem C1 trận Juve - Bayer, toa?n đưa chân nhứ nhứ như? muỗi đốt đê? đập cho sướng, thế la? bất nhân. Xem khuya ma? mơ? volume to bị ba mẹ mắng vi? không ngu? được, vậy la? bất hiếu. Cô? vuf Juve nhưng ca?ng xem ca?ng tối mắt vi? tức, quay sang chư?i Juve cô? vuf Bayer, vậy la? bất trung. Đặt cược va?o cư?a Juve, thua trắng daf mắt, thế la? bất trí. Lúc cuối trận thă?ng bạn gọi đến cươ?i hê? hê? khốn nạn chọc tức, mi?nh chư?i tiếp, vậy la? bất nghifa...
    Với một thă?ng vư?a bất nhân, bất nghifa, bất hiếu, bất trung, bất trí... thi? tớ đaf đạt tột cu?ng cu?a "tiê?u nhân bi? ô?i" rô?i co?n gi?...
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là cách bạn định yêu anh ta như thế nào íh chứ
  8. abbbank

    abbbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ mang lại kinh nghiệm Sống và Tâm lí hơn những thằng ếch biết gì Túm ngay lấy không lại tiếc đấy Zai không hư thì Gái không yêu mà Vớ phải thằng không biết gì thì còn nản gấp 10 lần
  9. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì, tớ đã có một mối tình khá đẹp với ex, và khi ex của tớ quyết định đi nước ngoài và tớ quyết định chia tay, thời gian đó tớ rất đau khổ, thì chính anh ấy đã giúp đỡ và động viên mình rất nhiều cả trong công việc lẫn tình cảm. Cho nên tớ nghĩ, một khi tớ đã nhận lời yêu a ấy thì tớ đã xác định gắn bó đời mình với a ấy nên tớ mới thấy băn khoăn với quá khứ tình trường của a ấy thế.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Một người càng huy hoàng quá khứ, càng dễ chết vì cái quá khứ đó bé ạ!

Chia sẻ trang này