1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Ngựa quen đường cũ.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái sai của con gái chính là như thế đấy bạn ạh. Cuộc sống rối ren và nhiều bất ngờ thế này đâu cứ fải yêu là cưới đc nhau đâu ( dù cả hai ng cùng nghiêm túc . Nếu bạn cứ mang nặng cái định kiến trong đầu: em đã chọn anh làm ng gắn bó suốt đời...thì dù có yêu ng con trai ntn ( kể cả k trăng hoa đi nữa ) bạn cũng sẽ fải băn khoăn nhiều và cũng sẽ làm con trai ng ta sợ . Tình cảm đến, ng ta yêu mình, tốt vs mình mà mình cũng thik thì cứ yêu đi đã. Yêu nhưng luôn GIỮ MÌNH nhé.
    Con trai íh mà, tớ nói thật, bạn càng giữ thì càng đi, mà càng lo lắng thì càng dễ mất. Vì mình fải jữ ng ta, tức là mình kém hơn . Thế nên tớ mới hỏi bạn định yêu anh ta ntn ? Cứ tự tin mà yêu, và nếu đã yêu thì cũng đừng kìm kẹp, quản lý, để anh í có khoảng trời riêng, mình là ng yêu thì chỉ can thiệp vào cuộc sống of anh í đúng fận sự thôi. Nên nhớ, mình là ng yêu, chứ k fải là mẹ . Con trai thik ong **** là chuyện bth ( chỉ sợ anh ta kém quá ko ai thèm ngó ngàng í chứ ) nhưng cái chính là khi đã yêu mình thì phải tôn trọng mình, dù có léng phéng vs em nào thì vẫn một lòng nghiêm túc vs mình và phải NỂ mình.
    Thế nhá, lâu k type dài, mỏi tay quá
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo tớ ko lằng nhằng giải tán con dán, thà rằng ko biết quá khứ của anh ta thì thôi, chứ biết rồi thì sẽ có dằn vặt và băn khoăn cho bạn.giải tán đi cho nhanh đỡ suy nghĩ
    mà tớ thấy anh này cũng kém thông minh, cái chuyện làm con ng ta dính bầu rồi giải quyết có hay ho gì đâu mà cho bạn biết làm gì. chẹp
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nếu yêu thực sự thì ko lăn tăn thế này đâu mình nhỉ
  5. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chả giấu gì mọi người, cái anh mà em chủ topic đang nói tới chính là tớ đấy.
    Quá khứ tớ chén khá nhiều em nhưng nói thật, giờ có tuổi nên ngấy rồi. Vote cho SH 7* vì biết tớ không phải dạng " cò hôi, cò bợ vớ vẩn ", zai có ngon gái mới bu đầy, các bạn đừng ghen tỵ với tớ chứ.
    @ Em: Anh thề chỉ có em thôi, còn lại là " chúng nó " hết.

    P/s: Các đ/c thông cảm, hôm nay VN đập Sing 4 choác nên tớ máu quá, có gì bí mật phọt ra bằng hết.
    Công nhận thằng ku Thanh Hưng hôm nay đá hay quá!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn này viết rất là hay nhá. Cứ như là cẩm nang ý nhỉ.
    Trước hết, nếu là những người biết suy nghĩ, thì khi yêu, ai cũng hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp. Đó là tâm lý chung của phụ nữ. Có vẻ như ý của bạn là...để có thể sốgn thoải mái, không phải suy tư lo nghĩ, thì ta cứ yêu đi, yêu là yêu, còn ngày mai thế nào, tính sau nhỉ? Đúng không? Con trai người ta, ở đây cũng nói đến những người biết suy nghĩ, và nghiêm túc, thì chả sợ cái suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của phụ nữ đâu. Nhưng mà đáng tiếc, hình như bạn chưa bao giờ gặp một người đàn ông kiểu như vậy . Và đnag nói ở đây, cái anh kia, tình trường kinh lắm rồi, nếu mà vẫn còn sợ- thì chủ topic càng không nên dính vào.
    Để anh ý có khoảng trời riêng. Đúng. Nhưng bạn có hiểu thế nào là...khoảng trời riêng của đàn ông không?
    ... mình là ng yêu thì chỉ can thiệp vào cuộc sống of anh í đúng fận sự thôi.. Thế nào là đúng phận sự nhỉ? Nghe như kiểu trách nhiệm và nghĩa vụ với công việc ý. Yêu thì cứ thoải mái đi, không gò bó; mà can thiệp lại chỉ đúng phận sự. Tình yêu thì thả, còn tình cảm dẫn đến biểu hiện quan tâm đến người yêu thì lại giới hạn đúng phận sự thôi.
    Khi đã yêu thì phải tôn trọng mình, nếu có léng phéng thì vẫn một lòng nghiêm túc và nể mình. Quá hay. Đã léng phéng lại còn một lòng nghiêm túc. Tóm lại, theo tôi hiểu, bạn này sẵn sàng chấp nhận anh cứ đi chán đi, lúc nào cần anh cứ trở về. Nhưng chủ topic có nghĩ như bạn không? Nếu có, thì đã không có cái topic thắc mắc về tình trường này, bạn ạ.
    Lại chán rồi. Thế nhá
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Eo thế mà chẳng có nổi địa chỉ YM của chị gái nhá
    Em chủ topic ơi , phải anh này không thế thì ..ẩn ngay đi ..zai thế thì xích làm gì
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nói chung giờ mình rút ra một điều này, chia sẻ 1 tý
    - Con trai, dù biết suy nghĩ và nghiêm túc đi chăng nữa, cũng chỉ có thể xác định "muốn lấy em" chứ ko phải "chắc chắn sẽ (chỉ có thể) cưới em" . Đời còn nhiều thứ khó lường trước, tình cảm phai nhạt ngày một ngày hai, cuộc sống gia đình rồi may mắn rủi ro này nọ... Nên lấy được nhau là do cái duyên cái số, nhiều ng` yêu nhau cả 10 năm chả lấy được, nhưng gặp nhau vài tháng đã pháo nổ tưng bừng >>> Quan trọng lúc đến với nhau là thực lòng, hướng tới tương lai lâu dài chứ ko chớt nhả, nhưng cũng ko nên dùng tương lai để ràng buộc or đinh đóng cột vào thực tại.
    - Can thiệp đúng phận sự nghĩa là, dừng ở mức quan tâm chứ ko phải tra khảo, chia sẻ chứ ko tự mình xộc thẳng vào cuộc sống riêng của ng` ta. Mình mới là ng` yêu, chưa là vợ, vẫn cần khoảng cách. Mà cho dù là vợ thì cũng ở mức độ song hành chứ ko phải quyết định thay họ, xáo trộn những j cá nhân của họ.
    - Khoảng trời riêng ở đây là những j thuộc về cá nhân và riêng tư, tuỳ ng` mà nó là cái j, về vật chất thì với mình là cái ví tiền hay điện thoại... Về tinh thần thì ví dụ là sở thik say mê j đó... Ai cũng vậy, đối với những điều này đều rất ghét bị coi thường hay bị ng khác tự tiện xâm phạm, dù là ng` yêu đi nữa.
    - Thực tế là có nhiều con trai vẫn léng phéng nhưng vẫn tôn trọng ng` yêu/ vợ. Vì nói thẳng giăng hoa là bản tính đàn ông, chỉ khác nhau ở chỗ đến mức nào, vì lý do j, đối tượng ra sao, thái độ với gia đình thế nào, có biết dừng lại ko và có dừng thì dừng ở đâu... Nhiều khi vợ vẫn rất đúng mực, ko có j để chồng dám coi thường dù là trong ý nghĩ, nhưng ăn mãi một món, dù rất ngon, cũng vẫn có lúc chán. Nên ờ thì ỡm ờ vài ba cô chẳng hạn, mất j đâu, cho vui thôi - nhất là khi ng` ta cũng chỉ coi việc "chơi bời" chẳng có j to tát. Nhưng bảo ng` ta bỏ yến tiệc cung đình để ra ngoài ăn cơm bụi cả đời thì ko bao giờ. Tất nhiên điều này ko đáng ủng hộ, và cách giải quyết của ng phụ nữ cũng phụ thuộc nhiều vào quan niệm và "tôn giáo" cuả mỗi ng`. Tự họ phải hiểu họ muốn j thôi
    >>> Quay về topic, nói chung bạn chủ topic nên tự hiểu xem chính mình muốn j và lập giới hạn cho bản thân đã. Con trai là thế đấy, bạn có thể chấp nhận ko, chấp nhận đến mức nào, nên suy nghĩ j thì mới là thích hợp và thoải mái cho mình nhất? Thời thế thay đổi mình cũng nên tập xác định lại thái độ một chút cho dễ thở hơn, chứ tình yêu trong cổ tích thì giờ ko còn đâu, hoặc chỉ là bạn nghĩ nó cổ tích chứ chưa thấy hết sự thật đằng sau nó.
    Còn về anh kia, dù j quá khứ cũng vẫn là những điều đã qua, nhiều khi con trai khi trẻ với... đến ngưỡng 30 nó thay đổi rất lớn. Quan trọng là bây giờ con ng` anh ta thế nào, có chăm chỉ làm ăn tìm tòi hiểu biết... j đó ko. Gia đình anh ta thế nào. Bạn bè anh ta và cách anh ta đối xử với mọi ng` xung quanh ra sao v.v... Bạn cần tiếp xúc để tìm hiểu, chứ lo sợ rồi tung đồng xu "có - ko" cũng chẳng giải quyết được điều j.
    Gặp được ng` mình có cảm tình ko phải dễ j, đừng vì phỏng đoán để rồi làm tuột mất 1 cơ hội có thể có hp của mình. Và tất nhiên như bạn j nói, hãy biết cách tỉnh táo để giữ mình, và thậm chí có nhiều cái bạn sẽ ko học được nếu chỉ biết có chiến thắng. Chúc may mắn
    Công nhận type dài mỏi tay
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết tớ là ai ngoài cái nik mà fán xét này nọ . Cứ cho cả đời này tớ chả gặp đc ai tử tế đi thì liên quan j đến bạn .
    Tất cả những j tớ muốn nói, bạn Honey nói đúng hết rồi đấy.
    Nói ít hiểu nhiều nhé
    Nếu vẫn chưa đồng ý thì cứ bôi vàng và fân tích cặn kẽ nhé, nếu có time thì tớ or bạn Honey sẽ vào jải thik
    To chủ top: đi vs bụt mặc áo cà sa, đi vs ma mặc áo giấy. Con ng ai chả có điểm xấu, căn bản là cách bạn đối mặt vs chúng. Hãy yêu cho khôn ngoan, tớ nói thật. Bạn cứ đọc hết các topic trong cái box này đi rồi sẽ thấy:lúc tìm đc ng đàn ông đứng đắn hết mực, một lòng chung thuỷ, hiểu tâm lý con gái, biết yêu thương, chiều chuộng mà còn biết kiếm tiền thì mình thành bộ xương khô mất rồi . Cuộc sống k fải fim HQ .
    Khuyên chung chung cho cả các tình yêu sau này của bạn, ko fải riêng TH này. Quyết định là ở bạn mà
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi, vào đọc này

Chia sẻ trang này