1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Dạo này a chán đọc bài dài rồi ... Nên chịu ko đọc hai bài của 2 e honey với rio đâu ...
    Chứ trc là a thích đọc bài của 2 e lắm lắm ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 14/12/2009
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,đàn ông mà phong lưu đa tình sẵn rồi thì khó thay đổi lắm bạn ạh.
    Nếu chấp nhận yêu thì phải chấp nhận cái tính đấy thôi chứ đừng mong rằng sẽ thay đổi được họ.
    Còn nếu ko thì giải tán cho nhanh.
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài của Rio và Honey mà cứ mát cả ruột
    Thế mới là vợ chứ lị
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú Nhà giàu giống anh, đọc bài cứ tưởng chủ thớt đang bắn tỉa mình.
    Thực ra cái thói đa tình như đã nói, đàn ông thằng nào cũng có " tố chất " đó. Chỉ có điều thằng ít hấp dẫn gái thì được khoác cho cái áo " đứng đắn, không lăng nhăng". Của đáng tội, muốn lăng nhăng cũng chả được vì việc này cần phải có " đối tác ".
    Còn kẻ được lắm em theo, tất nhiên phải có điểm mạnh nào đó. Ông không đẹp zai, phong độ thì cũng phải lắm tiền hoặc có thực tai. Gái vốn thính lắm, chỉ có con thần kinh mới yêu thằng lởm khởm.
    Còn việc quá khứ lăng nhăng, liệu tương lai có " phát huy " vụ đó hay không thì chỉ có giời mới biết. Cũng có thằng hồi chưa vợ thì chả con nào theo, nhưng vợ rồi, có tý tiền lại quay sang vơ bèo vạt tép rất chi oanh liệt.
    Thế mới nói lấy chồng, lấy vợ thường may hơn khôn. Tính thế eo'' nào được với lòng người mà tính.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nói chung giờ mình rút ra một điều này, chia sẻ 1 tý
    - Thực tế là có nhiều con trai vẫn léng phéng nhưng vẫn tôn trọng ng` yêu/ vợ. Vì nói thẳng giăng hoa là bản tính đàn ông, chỉ khác nhau ở chỗ đến mức nào, vì lý do j, đối tượng ra sao, thái độ với gia đình thế nào, có biết dừng lại ko và có dừng thì dừng ở đâu... Nhiều khi vợ vẫn rất đúng mực, ko có j để chồng dám coi thường dù là trong ý nghĩ, nhưng ăn mãi một món, dù rất ngon, cũng vẫn có lúc chán. Nên ờ thì ỡm ờ vài ba cô chẳng hạn, mất j đâu, cho vui thôi - nhất là khi ng` ta cũng chỉ coi việc "chơi bời" chẳng có j to tát.
    [/quote]
    Chết, đây là vấn đề đạo đức của các bác nam đấy! Sao lại tùy tiện thế hả các bạn?
    Ở Mỹ mà "ong ****" thế thì còn bị kiện vì có đủ bằng chứng là "hai người yêu nhau,thề thốt chung thủy", cô ta "không làm điều gì có lỗi", đột nhiên bạn léng phéng với người khác làm cô ta "hoảng loạn,ảnh huởng lớn đến công việc và cuộc sống,làm công việc kinh doanh bị lỗ một khoản tiền lớn" đấy!
    (Mà sao không thấy bác nam vào lên án cái nhận xét sai lầm của hai bạn này nhở?)
  6. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ah, thật ra thì cái chuyện mà a ấy làm con nhà người ta có bầu thì k phải là a ấy nói với tớ mà là tớ tình cờ biết được trong một lần a ấy và anh họ mình nói chuyện với nhau (a ấy và a họ tớ chơi khá thân với nhau,hầu như chuyện gì cũng tâm sự với nhau, hình như chuyện a ấy với tớ lần này a họ tớ cũng biết rồi nhưng chưa thấy động tĩnh gì cả)
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ông này đc cái chắc tự tin mình già lắm rồi hay sao mà xưng chú cháu ngon thế ^^
    Cái vấn đề ở trên ông nói là chuẩn nhất đấy, ví dụ như thằng Tổng giám đốc công ty phát triển nhà HaNoi tôi biết, viết tắt là HUD, thằng này thì đẹp trai , cao to, lấy vợ thì xấu nhưng đc cái nhà vợ có thế lực nên sau mấy chục năm từ thằng ất ơ thành tổng giám đốc 1 công ty to vật, cả khu Linh đàm và mấy khu khác nữa đều là của HUD hết
    Sau khi tạo đc chỗ đứng vững chắc, tiền có tầm gần trăm tỷ thì bỏ vợ vừa già vừa xấu lấy con hoa hậu ở tỉnh nào quên mẹ rồi, lấy đúng bằng tuoi của con trai mình luôn, gọi là thằng nhưng con trai nó cũng gần = tuổi tôi rồi
    Suy cho cùng lấy những thằng mỏi gối chùn chân muốn tìm dc 1 bến đỗ là hay nhất, mặc dù quá khứ của nó là thế nhưng quan trọng là nó chán những cái lăng nhăng rồi
    Mà nói thật với chị em là nhiều khi ko phải do mình chủ động lao vào, mà là nó lao vào mình, đàn bà mà đã chủ động lao vào đàn ông thì tránh kiểu ji, ít thằng né đc lắm, vì bản năng của đàn ông là bao dung và che chở phụ nữ =)), né thì tội nghiệp, còn đàn ông bản lĩnh trên TTVn có đấy, chú HKGH kia kìa, né xong bị anh chị em chửi là đồ không trym, đồ khoác lác, còn ji nhục hơn
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cũng còn tùy. Tớ nghĩ nếu đằng ấy có đủ " tố chất" như bạn HoneyClover (Viết đúng chưa!?) thì yêu và lấy anh chàng í cũng tốt thôi, chàng thoáng+ nàng vị tha, thật là một đôi trời sinh hí hí
    Công thức Chàng thoáng+Nàng cũng thoáng cũng hợp lý chứ nhỉ !
    Khen ngợi nhất là chị em Đông Á đấy, mặc nhiên coi việc "mèo mỡ, cơm bụi giải trí" của giới XY là rất bình thường, không có vấn đề gì , miễn là #!@#%thế lọ thế chai$@#%
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    To rio...: Chẳng biết ai là ai, cũng chẳng phán xét gì. Người ta vẫn nói: Gieo nhân nào, gặt quả nấy, hay là...suy nghĩ quyết định hành động, hay là những câu đại loại như vậy. Cho nên là đọc thế, cảm thấy thế nào thì nói thế vậy thôi. Bạn có gặp thằng nào tử tế hay không tử tế, có chồng hay không có chồng thì cũng...chả ảnh hưởng quái gì đến tớ. Đó là do con người bạn, do quyết định của bạn cả, nhờ!
    Đừng có lôi cái" tớ or bạn gì gì" đó ra. Vì cái hoặc này, nên chập lại thì hay ho hơn, hoặc làm gì cho nó phí diễn đàn. Mà thôi, cứ tạm trả lời bạn Honey or bạn rio nhé, là quan điểm là của mỗi người, nên chuyện người này nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia là bình thường. Nên nếu như nói tôi không đồng ý cái gì đó, thì bạn sẽ nói được đến khi tôi đồng ý chắc? Chả tin!
    Không biết bạn có nhớ không, tôi đã nói: Bạn nói cứ như cẩm nang ý nhỉ. Nghĩa là đầy đủ cả quan điểm, lẫn định nghĩa, lẫn cách hành động. Nhưng mà đó có thể là cẩm nang của bạn, của cuộc đời bạn, và bạn có quyền làm gì tuỳ bạn, vì đó là cuộc đời của bạn; vậy không có nghĩa nó đúng cho những người không sống giống như bạn.
    Nhưng mà thế này:
    - Chẳng ai nói trước được gì. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc sẽ dẫn đến hành động nghiêm túc.Nghĩa là có trách nhiệm quyết định chính tương lại của họ, mà không hề coi đó là sự ràng buộc, bắt buộc, đóng đinh gì gì đó. Họ làm, họ sống, họ quyết định, vì họ thấy đó là điều họ cần phải làm.
    - Chưa từng được nghe bất cứ một lời khuyên nào cho bất cứ ai rằng: Em yêu, nhưng em chỉ làm đúng phận sự của em thôi. Chắc cái lời khuyên này dành cho các đối tượng của thế hệ mới, như bạn. Khi yêu, tuỳ thuộc vào tính cách mỗi người, tình yêu của mỗi người, mà có thể dẫn đến những hành động khác nhau là họ sẽ cư xử, hành động thế nào đối với người họ yêu. Tức là tình cảm, không thể khuyên về chuyện phận sự được.
    - Khoảng trời riêng, đừng nói là người yêu, mà cả đến là mẹ cũng chả can thiệp vào được. Tất cả những cái loằng ngoằng nào là anh ấy thế này thế kia, bạn nên thế này thế kia, liệu có thể gói gọn được trong một từ:"tôn trọng " là đủ rồi không. Bạn có vẻ muốn chứng tỏ rằng: Bạn rất hiểu đàn ông?
    - Cũng như bạn nói, về quan niệm, tôn giáo của mỗi người phụ nữ, tự họ biết họ muốn gì. Chuẩn đấy. Cũng như bạn gì ở trên vừa nói: Chàng thoáng+ nàng vị tha, hoặc cả 2 đều thoáng, thật là đôi trời sinh. Chợt nhớ đến cái quảng cáo trên TV- chắc là bạn rất tâm đắc với nó: Anh ra thành phố học, em dúi vào tay anh hộp BCS và dặn: Chúc anh an toàn trở về với em.
    Trả lời chủ topic: Có quen một anh. Tình trường rất kinh khủng. Quá khứ rất hoành tráng. Đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Dù cho đến giờ vẫn có cả một đống gái theo. Bảo là: tại vì anh trải qua hết mọi thứ rồi, nên biết rằng khi anh đã lấy vợ, thì sẽ không phải lo lắng về chuyện lăng nhăng. Vấn đề là bây giờ chẳng thấy ai có thể lấy được làm vợ cả.Và KCB cũng nghĩ vậy. Có những người có một quá khứ, nhưng không hẳn con người họ đã tồi tệ, và họ sẽ như vậy, mãi mãi. Đi mãi, mỏi chân cũng phải dừng. Đây là câu chuyện thực tế, mà chẳng ai phải đi phân tích sự thật cả. Nên, không muốn bạn này hoặc bạn kia phải mất thời gian để trả lời.
    Cũng chỉ nhắc lại :Nên dành thời gian để biết nhìn người, và giữ mình.Vậy thôi.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ NGCK: Chú 8x thì thì em anh rồi.
    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 15/12/2009

Chia sẻ trang này