1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Mình thì mình chẳng khuyên chủ topic , nhưng nếu là mình thì mình sẽ yêu . Trời , sao phải nghĩ chứ , yêu những ngưòi như này có kinh nghiệm rồi , rất là sướng. Thà yêu những người như này 1 tháng thôi , bạn sẽ thấy thỏa mãn hơn yêu mấy thằng nhạt nhẽo 1 đời .
    Trên kia có ai bảo HK bị giang hồ chê là ko trym, hà hà , chuyện đó đã ăn nhằm gì , có nhiều chuyện còn hay gấp tỷ lần , mà thôi , kể ra lỡ ông ý đọc đc ông ý bẻ cổ em luôn .
    Ah , có anh ở cty mình hôm nay kể chuyện , anh ý có thằng bạn chơi từ cấp 1 , cao to đẹp trai , nhà giàu , hiểu biết nhiều , giỏi trên nhiều lĩnh vực, lại giỏi giả vờ ngây ngô , thật thà, đến nỗi ông ý bảo lắm lúc phải mắng nó mày thôi đi . Rồi trước lễ ăn hỏi 3 ngày , cô dâu bảo ko cưới nữa , trong khi xe cộ bàn tiệc nói chung là mọi thứ chuyển bị hết rồi , sơ sơ có nửa tỷ thôi hay sao ý . Ông kia shock quá , bỏ lên Yên Tử 1 tháng . Ông cùng cơ quan mình thì đoán là ông này bị 1 thằng kém về nhiều mặt cưóp ngưòi yêu , hoặc là ông ý lừa bà ngưòi yêu nhiều quá , hay quá khứ kinh hoàng của ông ý bị bà kia phát hiện sao đó , nhưng bà này im im và đến sát ngày ăn hỏi mới hủy hôn .
    Chúc chủ topic vui vẻ
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Nói tóm lại là chủ topic mới chỉ dừng lại ở chữ thích thôi chứ chưa yêu ..yêu rồi thì chẳng còn tỉnh táo đâu ra hỏi han lăn tăn chuyện quá khứ của zai . Nhưng mà thích thì thích thật rồi nên cứ cố bào chữa cho cái việc zai đó kể về việc bạn gái cũ nạo thai với ông cậu .
    1 : Không nói về zai , nói về gia đình zai đã
    Vấn đề là anh zai này đã mang bao nhiêu cô gái về nhà ra mắt gia đình hay chưa ? Hay anh ta chỉ yêu chơi bời ?
    Cô gái bỏ đứa con đi , liệu gia đình anh ta có biết hay không ?
    Nếu gia đình anh ta biết thì ...cứ tránh xa ra là tốt nhất
    Cái nề nếp đó cũng chẳng có sung sướng gì nếu bé về làm dâu cả đâu , vì thế nào họ cũng bênh con zai họ hơn cả .
    Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra , liệu anh ta có sống buông thả tiếp tục thì ...họ sẽ đổ tội cho bé không biết đường lối giữ chồng
    Có những tính cách của các đấng nam nhi hỏng hơn do chính cái nền tảng gia đình của họ . Anh zai này chắc chẳng phải dạng phải trụ cột cho gia đình , cùng lắm anh ta có nền tảg kinh tế vững , ngoại hình vừa mắt , lẻo mép . Cuộc đời có vẻ không có thăng trầm chẳng phải cái cột trụ gì cả nên mới có chiến tích tình trường như thế ..
    Cứ vào 1 anh zai có trách nhiệm với gia đình , kiếm tiền nuôi em xây nhà cho bố mẹ xem , liệu có chiến tích được như thế hay không ?
    Cứ từ từ suy nghĩ bé ạ ...sướng khổ là do cái cách nhìn zai của bé thôi chẳng phải do số phận nào cả
  3. jimmy123

    jimmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bà cô này già phết rồi đấy,gần 40 rồi mà tư vấn tư véo làm ji, 1 người bị chồng bỏ thì ko nên tư vấn cho người khác làm ji,phản khoa học quá, bẩn hết diễn đàn, ko đủ tư cách đi tư vấn cho người khác về vấn đề tình cảm,lo mà đi kiếm thằng zai nào yêu ít,nuôi đc em,xây nhà cho bố mẹ đi
    Cái đoạn ở trên nói đần vật, nhưng thôi k thèm nói thêm,nói thế này đc ùi
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    dạo này em xuống núi hành tẩu nên từ ngữ em dùng nó cũng hơi bị xã hội,nhưng dù sao em cũng nói giảm nói tránh đi rất nhiều nên những dòng cm sau nếu có gì ko phải mong mod bỏ quá cho em ạ
    thứ 1: đọc những gì bạn này viết,em không cho rằng đây là 1 cô gái,có khi chỉ là 1 thằng nào đó làm cái topic để cho nó có mà chém thôi,đơn giản nhìn vào cái cách hành văn,lời lẽ thì có vẻ rất chi là suy nghĩ sâu sắc nhưng mà cách cách trình bày bài viết mà câu cú diễn đạt thì lại ngược lại,một cô gái sâu sắc mà lại có cái cách hành văn và trình bày 1 bài viết tâm trạng như thế kia ư,nản vãi lều=)) thôi thì bỏ qua,cứ cho nó là con gái đi đã nhé....
    thứ 2: đọc thì có thể suy ra,nếu đúng là con gái thì chủ top trong tầm từ 83 đến 86, xem nào,bỏ qua đoạn đầu,đọc đến cái đoạn : anh ấy cũng biết mình mới chia tay người yêu thì sao mọi người lại không đặt câu hỏi: tại sao thằng ý nó lại biết à??? 1 là do nó đi tìm hiểu,2 là do em này tự làm lộ hoặc nói ra,mà con gái tự làm lộ hoặc nói ra chuyện chia tay thì như nào mọi người tự hiểu nhé;))
    thứ 3: đọc cái đoạn vàng vàng,nói thật là em nản value luôn,tại sao ư,hóa ra em chủ top cũng phình phường ý mà,tưởng dư lào cơ chứ:)) và điều thấcắc to đùng,đó là,tại sao chủ top lại biết được quá khứ của anh ta,anh ta là người như thế nào,chuyện này nghe chủ top trình bảy làm cho mọi người hiểu là bạn hiểu rất rõ về anh ta...vậy mình đồ rằng,à mà đếu phải,mình suy ra rằng,bạn phải có 1 cái sự quan tâm nhất định thì mới phải đi tìm hiểu về anh ta như thế,bởi những chuyện bạn nói thật sự nó ko phải là những dòng thông tin đến với bạn trong tính chất tình cờ
    thứ 4: đọc những gì chủ top viết,thì em cũng logic ra luôn 1 điều dựa vào cảm giác của em về lời nói của con gái: đó là,bạn chủ top này sống bt` rất tự tin,vì bạn ý cũng có tí nhan sắc,nhưng khi gặp người mà bạn ý cảm thấy trình cao hơn bạn ý thì bạn ý lại bị cóng,thế nên là bạn ý mới hỏi mọi người xem là có được hay ko??? chứ thực sự là bạn ý kết nổ đĩa miẹ nó rồi:))
    thứ 5: còn về lời khuyên dành cho bạn như mong muốn,mình cũng nói luôn,trường hợp của bạn yêu chơi bời thì được,cả 2 cùng sướng với nhau đôi ba chục lần rồi bai bai cũng chả sao,chứ thằng ý nó đíu yêu bạn đâu,vì sao ư,câu chuyện của bạn chỉ rõ ra điều đó,bởi vì tâm lý đàn ông đa tình là thế này này: trong con mắt của thằng ý,nó đã nhìn thấy bạn và kết bạn khi bạn còn đang đi học,có nghĩa là khi đó,bạn có điểm gì đó thu hút được nó,nhưng do rào cản " ông anh họ" mà bạn nói,nó chưa đến được đích,thì mình xin cam đoan,đến tận bây h,trong mắt 1 thằng con trai như thế,bạn vẫn ở cái vị trí mà trước đây nó đã dành cho bạn mà thôi...chỉ có điều khác là có thể bạn lớn hơn rồi,nên thằng mà đã tiếp xúc nhiều con gái nó sẽ biết cách thay đổi cảm giác của bạn bằng những sự tiếp cận khác ngày xưa...chung quy 1 mục đích thì yêu hay chén là vẫn chỉ có nó biết,còn bạn...với bạn chủ top mình chỉ khuyên 1 câu cho tất cả: bạn đã có ny rồi,khi yêu nhau thì bạn với ny bạn cũng phang phập nhau rồi,thế h thik anh ý rồi thì cứ nhích thôi,lôi lên đây hỏi làm đíu gì;)) chán thì lại chia tay giống như anh trước thôi ý mà:)) hà hà
    còn gái như bạn là bị tóm gáy rồi,khổ lắm cơ
    he he he,em nam mô a di đà phật^^
    chúc cả nhà noel vui vẻ;))
  5. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh N kì này ko làm phóng sự nữa hả? làm vài cái cho nó vui hi
    nhớ lại bằng giờ này năm trước.....24/12 hihi
  6. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công việc của e hơi bận, về nhà là ngủ luôn, nên có theo dõi bài chưa kịp phản hồi lại. Hôm nay đọc bài của bác này, cũng thấy hơi chuối tí nên cũng phản ứng lại một chút:
    Thứ 1: E xin khẳng định với bác này em là girl (100%) đấy ah. e cũng chẳng biết e hành văn như thế nào nhưng ngày xưa e học khối D và điểm văn e cũng khá cao đấy, còn cách trình bày e hay viết tắt một số từ vì tiêm nhiêm từ việc nhắn tin với ex ngày xưa. Còn e có phải là một cô gái sâu sắc hay không thì đọc mỗi đoạn văn ngắn thế mà bác biết được thì e cũng vái bác luôn.
    Thứ 2: Bác nói đúng e sn 86, còn chia tay với ex thì e cũng chẳng thèm bù lu bù loa lên với ai cả nhưng mà cái việc ex rục rịch chuẩn bị xuất ngoại thì nhiều người biết. E cũng được chuẩn bị tâm ly trước nhưng đến lúc ex đi thât, chia tay thật thì e cũng sa sút thật sự (điều này thì có thể nhìn thấy được vì e gầy mất mấy kg và mặt mũi cũng tiều tụy hơn)
    Thứ 3: Tại sao e biết được chuyện của a ấy? E cũng hay lui tới nhà bác e, thường thì a họ e cũng ít kể chỉ lúc nào ngồi trêu đùa thì nói nọ nói kia thôi, còn chủ yếu thì là bà chị dâu (vợ của a họ) kể cho e. Còn chuyện a ấy làm con nhà người ta có bầu thì cách đây gần 2 năm trong dịp sinh nhật, hai a ấy thì thào ở ban công tình cơ e nghe được thế thôi
    Thứ 4: Trình e không cao đâu, e đa bảo là kiến thức về yêu học của e cũng còn non lắm. Nhưng không có nghia là e là một người quá khờ khạo đâu.
    Thứ 5: Nếu e mà xác định yêu kiểu như bác nói thì e cũng chẳng phải vào đây để hỏi làm gì. Còn như bác nói là vì bị a họ e nói như thế mà a ấy thôi k tán nữa thì e cũng không biết ah, nhưng e nói luôn là hồi a ấy rủ e đi chơi, uông nước cũng nhiều nhưng e từ chối hết, phần vì hồi ấy e cũng bận học hành với lại cũng chưa xác đinh yêu đương nên mặc dù có chút cảm tình với a ấy nhưng e cũng k nhích thêm tí nào cả
    E với ex yêu nhau, tình yêu theo như cảm nhận của e và mọi người thì tình yêu khá đẹp và trong sáng đấy ah. cả e và ex là mối tình đầu của nhau, bọn e cũng khá giữ gìn và chưa phang phập gì đâu ah.
    Notes: E có mấy lời như thế thôi, có gì tối e tranh thủ typing tiếp
    Mà ngày xưa e đọc loạt bài về e Dung của bác e thấy bác có vẻ giống một người mà e biết đấy ah, có khi e và bác biết nhau đấy.
  7. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chủ top cứ chén ku kia đê, còn cái thằng Hiệp khách thì chấp *** gì nó.
    Loại không có chym nói *** ai thèm nghe.
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới,ăn nói cái kiểu cặn bã võ lâm, dùng nick mới thì phải biết lễ độ gọi thành viên đi trước một tiếng là Tiền bối,rỗ chửa
    và quan trọng là chú ý ngôn từ,ko văng tục
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi,cái văn phong này không phải là con trai thì còn là cái gì nữa,thôi chú ko phải làm hàng,đọc đến đây thì anh chắc 90% chú là con trai rồi,giả vờ làm gì nữa ,anh nói chuyện với quá nhiều con gái rồi nên cái cách diễn đạt như con gái nó không giống chú đâu;))
    họa may rơi vào 10% còn lại,cứ cho đây là con gái đi,thì như đã cm,vị trí của cô bé bây h vẫn chỉ là một đối tượng mà trước đó tên kia đã ko có cơ hội tán,vậy thôi
    còn với đối tượng là người có quá khứ tình trường thuộc loại sát gái hàng loạt
    thì để mà yêu được,cần có một người con gái có thể yêu như thủa ban đầu ,có thể làm cho đối tượng có cái sự rung cảm trong lần yêu đầu tiên,làm cho đối tượng có những cảm giác mà chỉ có khi mới biết được tình yêu là gì...chứ không phải là một cô gái tính toán thiệt hơn khi nhìn vào người khác...
    hỏi tất cả những người ở ttvn này,khi mới biết đến tình cảm nam nữ là gì? có ai nhìn ra đối tượng của mình là người như thế nào không? có ai nhìn anh ý cô ý giàu hay nghèo,thiện hay ác,tốt hay xấu... đừng tự lừa dối mình,vì cái thủa ban đầu của tất cả chúng ta đều giống nhau,chúng ta yêu đơn giản chỉ vì chúng ta yêu mà thôi
    @diemxua: cái thể loại nick mới ăn nói kiểu cặn bã võ lâm thì phắn khẩn trương,diễn đàn trao đổi thẳng thắn quan điểm không phải là chỗ cho thể loại xúc xiểm vô học,đã dùng nick mới thì cũng phải biết lễ độ gọi nhưng thành viên đi trước 1 tiếng Tiền Bối,rõ chưa?
  10. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Gia đình trai thì e cũng có biết chút ít, bố a ấy mất khi a ấy mới lên lớp 10, sau đấy mẹ a ấy lấy chồng và định cư ở nước ngoài, còn a ấy vẫn sống cùng ong bà nội ở VN.
    Cũng chẳng rõ a ấy đã đưa cô nào về ra mắt chưa, nhưng bọn e (e, a họ, vợ của a họ) thỉnh thoảng cũng qua đó nấu nướng, ăn cơm. E cũng thi thoảng chở bà a ấy đi chùa chiền nữa, bà a ấy cũng có vẻ quý e.
    Nói chung là, kinh tế nhà a ấy cũng được tạm được.a ấy cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều cả.

Chia sẻ trang này