1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên yêu một người có quá khứ tình trường như này không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, bác sn 84 phải không, chẳng cần biết bác có kinh nghiệm nói chuyện với con gái như nào, nhưng mà kiểu cứ khẳng định e là con trai thế này thì e nghĩ kinh nghiêm của bác còn phải trau dồi thêm đấy. Yêu như thủa ban đầu ah, e nghĩ cái đó giành cho mối tình học trò thôi bác ah, chứ một khi đã chín chắn và trưởng thành một chút rồi thì yêu như thuo ban đầu chỉ là cái cảm giác say nắng khi mới yêu thôi, chứ sau đó đêm nằm mà ngẫm nghĩ thì thế nào chẳng suy nghĩ tính toán nọ kia (nhiêu hay it thôi), cũng có phải trẻ con nữa đâu mà đánh đu hết cuộc tình này đến cuộc tình khác nưa.
    P/s: E con gái tuổi Dần đấy bác nhé
    Mà bác có phải tên là thật là B k nhi???
  2. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô...giật hết cả mìn, em không chym thì có gì sai? chả nhẽ em Gay à?
    Gợi ý cho ku HKGH làm quả topic mừng năm mới như thế cho hót nhá.
  3. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những anh chàng này thường ăn nói rất có duyên. Khi ở bên cạnh họ sẽ luôn vui vẻ, luôn có cảm giác an toàn và hiểu biết rất nhiều điều. Còn việc bạn có nên yêu hay ko và anh ta có yêu mình thực sự ko thì thời gian sẽ trả lời.
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đang bu?n. Va?o đây hóng
  5. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    4-5 ngày không chú ý, mãi lo vụ VN với seagame, đâu ra cái topic hay đáo để...đời lắm lúc thật fũ, thằng ăn chơi hoang đàng thì được coi là sành đời , có kinh nghiệm chăn gối ..còn anh suốt ngày lo cho công việc thì bị coi là eo uột , kô sức sống..và gái thì là thích loại 1 ...biết thế ngày xưa phệt túa lua cho xong, mà không sao, giờ vẫn kịp
    @HK với Diễm xưa có vẻ ngang tai nhẩy
    @HK : vẫn bực vụ em ở KHa van cận vũng tàu, lừa mình chứ
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ui trời, bác sn 84 phải không, chẳng cần biết bác có kinh nghiệm nói chuyện với con gái như nào, nhưng mà kiểu cứ khẳng định e là con trai thế này thì e nghĩ kinh nghiêm của bác còn phải trau dồi thêm đấy. Yêu như thủa ban đầu ah, e nghĩ cái đó giành cho mối tình học trò thôi bác ah, chứ một khi đã chín chắn và trưởng thành một chút rồi thì yêu như thuo ban đầu chỉ là cái cảm giác say nắng khi mới yêu thôi, chứ sau đó đêm nằm mà ngẫm nghĩ thì thế nào chẳng suy nghĩ tính toán nọ kia (nhiêu hay it thôi), cũng có phải trẻ con nữa đâu mà đánh đu hết cuộc tình này đến cuộc tình khác nưa.
    P/s: E con gái tuổi Dần đấy bác nhé
    Mà bác có phải tên là thật là B k nhi???
    [/quote]
    Cũng gần chuẩn đấy. Mấy thằng có quá khứ tình trường lẫm liệt thì đâu cần yêu như thuở ban đầu nữa. Nó cần là cần một người vợ hiền hết lòng thương chồng thưong con, cơm lành canh ngọt ...
    Dăm ba cái chuyện sớm tối yêu yêu đương đương, dẹp. Chân mỏi gối chồn, hơi *** đâu dính vào tình yêu áo trắng này nọ. Điên rồ.
  7. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Không cổ vũ cho loại giai chơi bời đú đởn, miềng là miềng muốn phá tờ rinh chồng vào đêm tân hôn
  8. phongbahanoi

    phongbahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào hiện tại của anh ấy mà quyết định. Thế giới này luôn thay đổi và con gnười cũng vậy
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là anh ấy đối xử với bạn ntn thôi, nếu yêu thực lòng và xác định tương lai thì mình nghĩ bạn ko nên phải lăn tăn j, nhưng theo mình thấy có lẽ bạn chưa yêu anh ấy lắm, hii
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì yêu các bác đào hoa phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều, sẽ không được săn đón chiều chuộng như một người chỉ mới yêu 1-2 lần.
    Người đã quen/có bạn gái nhiều lần không hẳn là người đã yêu nhiều lần, mà có thể chỉ là người thích tìm tòi khám phá, ra quyết định nhanh chóng, quen nhiều người và khi thấy không hợp là chia tay luôn.
    Khi yêu thì cứ yêu thôi. Đến lúc cưới thì nên cưói người làm cho mình cảm thấy bình yên, thanh thản trong lòng, người có thể làm cho mình cảm thấy hoàn toàn không có một cái gì phân vân khi chọn người ta. Như trường hợp của bạn thì mình nghĩ cứ yêu thử đi, yêu các anh đào hoa/từng trải thì thú vị hơn so với các anh khác. Đến lúc cưới thì có thể cưới ngưòi khác mà, sợ gì.

Chia sẻ trang này