1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nhẹ nhàng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lei_lord_demon, 17/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Dạo này mọi thứ có vẻ vào guồng hơn, tài chính đã ổn định, các khoản nợ đã có lộ trình giải quyết.
    Ngoài vị trí Trưởng phòng ở cái tập đoàn nửa nhà nước nửa quân đội kia, đầu năm có cậu bạn đang rủ về làm Phó GĐ phụ trách kinh doanh ở một cty tư nhân cũng khá tên tuổi trong ngành giải trí.
    Bạn gái đã hiểu và thông cảm hơn, hai đứa chi tiêu trong kế hoạch và dự kiến đầu tư làm ăn chung.
    Cũng không có những mối quan hệ phức tạp nữa.
    Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì những chuyện liên quan đến tài chính và tương lai.
    Có cảm giác cô ấy kỳ vọng vào mình hơi nhiều..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con zai ở với mẹ, cuối tuần đón về chơi.
    "Đã từng có vợ" mà bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đời mà, năm ngoái đầu tư cái này, nay lại đầu tư cái khác.
    Tiền có bao giờ là đủ - vừa đâu hả bạn.
    Kể ra loay xoay tiền nong nhiều cũng mệt mỏi lắm...
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi...
    có câu này tớ rất thích :
    " tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó mua được nhiều thứ tạo nên hạnh phúc "[r32)]

    Nói thẳng ra thì ai chẳng muốn có một cuộc sống thoải mái,tiền tiêu "rủng riểng" hơn ...:x thế nhưng đôi khi không phải cứ đâm đầu vào làm kiếm thật nhiều tiền là được vì khi đó sẽ đánh mất đi nhiều thứ:-ss

    Điều thường thấy là những người đàn ông "lắm tiền" thường đi bên cạnh họ là những cô gái xinh đẹp , chân dài... người ngoài nhìn vào thấy vậy là hp nhưng chưa hẳn đã phải như thế . Bởi vì như thế vô hình chung đè lên cho họ cái áp lực là phải kiếm nhiều tiền ... ~X
    Nói thế này thì hơi vơ đũa cả nắm nhưng tớ thấy và đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện 2 người yêu nhau rồi khi người con trai suy sụp kinh tế thì bạn gái cũng rời bỏ...Nếu xảy ra điều đó thì
    không thể trách con gái "ham tiền" bởi vì con trai thì cũng " ham sắc " thui mà ^^![-(
    Còn chuyện cậu với bạn gái như vậy thì người trong cuộc là cậu sẽ hiểu rõ hơn ai khác.Nói chung đừng cố gắng tạo dựng một hình ảnh đẹp trước mọi người , đừng vì vẻ bề ngoài , đừng vì quá mải mê điều gì đó mà đánh mất những thứ xung quanh mình.Chúc cậu hạnh phúc [r2)]

  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Với suy nghĩ như này thì việc bác có va vấp trong hôn nhân gia đình cũng không có gì là lạ. Nếu bác không biết tôn trọng phụ nữ và giá trị của họ, bác tốt nhất đừng nên yêu, vì làm sao mà hạnh phúc nếu không tôn trọng nhau.

    Còn nữa, ngàn đời nay là thế nào? Không lẽ đàn ông không mê tiền? Sự thật là ai cũng có lòng tham hết, nhưng mà nếu các ông lấy vợ giầu để tiến thân thì được gọi là thông minh, có đầu óc, thời cơ, còn các bà mà mà lấy chồng giàu thì được coi là đào mỏ. Vì sao? Vì phụ nữ không có đầu óc? Thật là quá chán, bác nhiều tuổi, làm ăn này nọ, chắc học vấn cũng cao, vậy mà suy nghĩ như thế này thì thực là làm người khác thất vọng.
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    bác phân tích chí lý @}

Chia sẻ trang này