1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải anh đã lừa dối em???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_bubbles, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink_bubbles

    pink_bubbles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải anh đã lừa dối em???

    Hôm nay em đọc được một lá thư, của một người bạn của anh. Người mà em cũng biết hẳn người đó yêu anh, như một vài cô gái khác cũng đã yêu anh. Nhưng điều làm em bất ngờ là những gì cô ta nói. Rằng những kỷ niệm bên anh, nụ hôn của anh và tất cả... và vô số những thứ khác.

    Cả thế giới này có thể lừa dối em, nhưng không bao giờ em nghĩ rằng anh có thể lừa dối em. Không bao giờ em tin được rằng, anh lại có người khác bên cạnh em, và liệu có phải là một hay bao nhiêu hả anh?


    Chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng và đau đớn thế này. Liệu niềm tin hay tình yêu này có thể tồn tại vĩnh cửu như em vẫn tin.

    Và anh, một trong những thứ quý giá nhất của cuộc đời em, liệu em có đáng bị đối xử như thế???

    Đêm nay em cố không khóc, nhưng liệu em có thể ngủ đc khi trong đầu quanh quẩn những câu hỏi không lời đáp về anh.
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm thư à? Không hay lắm nhỉ?
    Đằng nào cũng thế, đưa quách cái lá thư, hay gửi lại cái nội dung thư ấy cho cậu kia rồi khóc luôn 1 thể cho đã... Gìơ khóc, mấy hôm nữa lại khóc, rồi sau lại khóc... mất công lắm em ạ!
    Biết nhiều là khổ nhiều đấy. Dù sao cũng phát hiện ra rồi thì cứ công khai đi thôi... Vui
  3. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khóc làm gì hả bạn,hãy hỏi thằng anh ý. Cứ thẳng thắn cho thoải mái và nếu hỏi cho rõ ràng rồi khóc 1 lần cho xong và đừng khóc vì người ta ko xứng đáng với niềm tin của bạn đâu
    Được hoami2585 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 01/08/2007
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vẫn là từ bức thư của ngừơi thứ 3 và những nghi ngờ ghen tuông của bạn. Lúc này là lúc bạn cần nghĩ mình phải làm gì khi đối diện với anh ấy và xử sự ra sao với các tình huống. Nghe có vẻ lý trí quá khi bạn đang đau khổ và thất vọng nhưng bạn ơi ko có gì là tất cả và mãi mãi bằng niềm tin đâu. nếu bạn ko còn ytin tưởng anh ta mà hoài nghi như vậy thì mình e cả 2 sẽ ko thể cùng nhau đi hết chặng đường đời mà tất cả còn đang ở phía trước. Đừng lý tưởng hoá quá mà hãy thực tế đi một chút.
    Chúc bạn sớm vui!.
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em nói thật ss cứ ném thẳng cái thư ấy vào mẹt anh ta...bao nhiêu uất ức cho ra hết đi xem hắn trả nhời thế nào...Chứ cứ giữ khư khư trong lòn thì chết vì ức chế, lên máu mà "đi" đấy ss à...
    Tiến lên đi ss...
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu cảm giác này, đau lắm hụt hẫng lắm, thậm chí khiến đầu óc đảo điên có thể làm điều dại dột. Một khi lòng tin đã mất rất khó lấy lại, giờ chỉ mong vào sự vị tha của bạn và lòng hối lỗi của người ta mà thôi. Tình iu đôi khi khiến người ta rơi vào tận cùng của sự đau khổ, nếu bạn còn iu người ta thì hãy giữ lấy nó, hãy giữ lấy nhé!
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chán, xã hội bây giờ là vậy hay con người thời nay hay đổi thay ?Tớ đã từng nghĩ như ấy, cả thế giới có thể lừa dối tớ nhưng tình yêu của tớ thì không, nhưng sự thật thì không như thế . Cái cảm giác khi bị mất lòng tin từ người mình yêu quý thật đáng sợ.Anyway, cái gì cũng cần có thời gian, từ từ , bình tĩnh và lí trí 1 chút, tỉnh táo 1 chút se giải quyết được thôi ! Chúc ấy sớm bình tâm !
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    thế bạn đã hỏi anh ấy chưa, cũng phải xem bức thư đó có đúng sự thật không đã chứ, nhỡ người ta muốn phá mình, viết bậy bạ thì sao.
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bình tĩnh và tìm hiểu. Đến 1 lúc nào đó bạn cho là mình đã có đủ căn cứ cho 1 mối qhệ sai trái thì hãy nói chuyện với anh ý
    Như bạn gì nói đấy, mất là lòng tin là mất tất cả. Khi lòng tin đã mất đi thì k gì cứu vãn được. Nhưng, hãy chờ đợi thái độ từ fía anh ý, và hãy tha thứ nếu có thể.
    Good luck!

Chia sẻ trang này