1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có phải đa nghi hay ghen mong các bác tư vấn dùm em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr.vietquoc, 15/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr.vietquoc

    mr.vietquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em thank bác nhiều nhé, em cũng tự nhận thấy trong tình yêu mình còn xanh và non lắm
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú lovelyciaboy` đang đang giả vờ đóng vai nguỵ quân tử hay ở ngoài đời chú cũng đang là một nguỵ quân tử thật vậy? Chú thử đi hỏi tất cả những thằng đầu đã từng bị nhú sừng xem 2 cái dòng in đậm của chú xem bọn nó nghe có thấy quen quen không? Ho ho... Có con nào óc bã đậu, sau khi lừa giai xong mới đi nói là em lừa anh, khi em yêu anh thì em còn yêu thêm mấy thằng khác. Chú đánh giá cao cái gì? đánh giá cao cái sự văn vở của nó à? Hài quá! Thế 4 cái dòng anh tập tô màu đỏ thì chú nghĩ thế nào?

    Anh hỏi chú boy` một câu thôi: Bây giờ chú giả dụ biết chắc vợ chú đang ngồi chơi với một thằng giai bất kỳ nào khác mà chú gọi điện lại không bắt máy chứ chưa nói là bấm cúp máy nhé, thì chú có đặt một dấu hỏi nghiêm túc với nó không? Nếu chú trả lời là "không" thì anh sặc cười với chú mất, và anh cũng không ngạc nhiên nếu khi nào đó tình cờ gặp chú boy ở ngoài đời với một cặp sừng bảnh bao, hoành tráng, chú boy` ạ! Kể cả ngược lại ở vị trí một con đàn bà trong trường hợp này cũng vậy thôi, nếu không thắc mắc làm rõ => thằng chồng không lăng nhăng hơi phí!


    Chú còn thêm một tội với dân tộc, với Tổ quốc. Chú dựa vào tài liệu nghiên cứu nào mà dám dõng dạc tuyên bố rằng đàn ông dân tộc Việt Nam đa nghi và hay ghen vậy chú boy`? Tuy nhiên hành vi xuyên tạc, bôi nhọ dân tộc của chú ko nằm trong trách nhiệm xử lý của anh nên anh không truy cứu. Nhưng sao anh cảm thấy trào dâng trong lòng một nỗi xót xa đau đớn không nói lên lời ...







    Hình như chú boy ` đang cố tình đánh lận con đen, cố tình lẫn lộn giữa sự bao dung với sự ngu ngốc nhu nhược của một thằng đàn ông. Nếu con vợ, con người yêu chú có biểu hiện mờ ám mà chú ko làm rõ thì chắc rằng chả ai khen chú bao dung cả đâu chú boy` ạ. Mà người ta sẽ nghĩ chú là một thằng nhu nhược và vô trách nhiệm với câu chuyện tình cảm của chính mình đấy.

    Chú làm sai lệch khái niệm của từ bao dung mất rồi. Khi gái lầm được lạc lối, phạm sai lầm rồi nhận ra lỗi lầm của mình và mong được tha thứ, nếu khi đó chú mở rộng vòng tay đón nhận sự trở về trong ăn năn hối cải của gái thì đó mới là sự bao dung. Còn đằng này chú lại đặt cho khái niệm của từ bao dung một định nghĩa mới mẻ như vậy thì anh nể chú quá! Chú lại đi khuyên cánh đàn ông bao dung kiểu đó là sao hả chú boy`?


    Còn nữa, anh thấy chú có một lời khuyên cho chủ thớt rằng
    "Tình yêu cũng cần sự nuôi dưỡng và cần thời gian để lớn lên, Chú phải nuôi dưỡng tình yêu để gái ngày càng yêu chú hơn, cho dù gái đã nhận lời đi nữa thì cũng phải tiếp tục cưa gái!..." ..Chú lý thuyết vậy không sai, NHƯNG, nuôi dưỡng tình yêu, tin vào tình yêu không có nghĩa là phải tin một cách mù quáng chú ạ! Người ta có trái tim để yêu, nhưng cũng có bộ não với những nếp nhăn để biết phân biệt và đánh giá đâu là cái có thể phát triển thành tình yêu đúng nghĩa và đâu là cái ko thể. Chú có thể mài ngọc cho sáng chứ không thể mài thuỷ tinh thành ngọc được, chú biết không?

    "Chưa công khai tình cảm nghĩa là tình yêu chưa đủ lớn.." <= cái phát hiện này trẻ con nó cũng biết, nhưng vấn đề ở chỗ, tình yêu chưa đủ lớn sao lại nhận lời yêu? Đã nhận lời yêu sao lại không công khai tình cảm? Và lý do "tình yêu chưa đủ lớn" là cái lý do để không trung thực với bạn trai, để nhận lời yêu rồi còn đi đong đưa với thằng giai khác đó sao? Chú boy hiểu về khái niệm "tình yêu chưa đủ lớn" và cổ suý cho nó như vậy sao? Anh xin chú! ^:)^

    Cuối cùng thì chú đã 40 tuổi rồi, chắc chú hiểu những điều anh nói. Và đừng yêu cầu hay năn nỉ anh ko quote bài chú, anh sẽ ko đồng ý đâu. Anh sẽ tự làm điều đó nếu cảm thấy nó không cần thiết.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Sến thế, cút!
  4. mr.vietquoc

    mr.vietquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thực sự em thấy bác nào cũng có cái lý lẽ riêng vì mỗi người có một lập trường riêng và mỗi bác đều có mỗi cách giải quyết khác nhau và em cảm ơn các bác rất nhiều.
    thông báo với mấy bác, sau chia tay đêm qua em có gọi đt cho gái hỏi han chuyện chuyển trọ, gái nói chuyện có ý hok muốn chia tay nhưng khi em hỏi suy nghĩ ra lý do vì sao em chia tay chưa thì gái lại nói chưa. có lẽ chuyện của em nó đi vào ngõ cụt nếu gái hok nhận lỗi.... giờ em cũng đang chuẩn bị tinh thần quay về lại với cái chuồng FA rồi [-(
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái lý nó nằm ở đâu thì mình lớn rồi mình phải biết! Cái lý nó nằm ở sự thật chú ạ! Người ta chỉ bao dung với những người nhận ra lỗi lầm hoặc bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy. Nhưng gái của chú... haizzz!


    Làm gì mà sến lắm! [:D]
    Đề nghị chú lovelyciaboy từ sau không được quote bài anh
    [r23)]
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú này anh đã bảo là Việc chú quyết định chia tay hay không thì đều đựoc cả. Nhưng giờ đây anh thấy chú quyết định chia tay là vội vã chưa cân nhắc kỹ. Cái dòng đỏ chóe to to ấy, chứng tỏ chú vẫn còn tiếc rẻ và vẫn muốn gái quay lại khi gái nhận ra lỗi. Nhưng chớ trêu là nó không thèm nhận lỗi với chú. Nếu chú vẫn còn tiếc gái thì cách giải quyết khôn ngoan là chú kệ nó lượn, dửng dưng, không nói chia tay, không nói yêu. Gác chuyện đó lại, làm việc khác cho nó 1 khoang thời gian suy nghĩ. Nhưng chú lại mất bình tĩnh giờ hỏng việc, mất đi cái thế của chú.
    Chú rút kinh nghiệm nhế. Đàn ông không lên buông lời chia tay dễ dàng như đàn bà, nó mất đi sự mạnh mẽ. Chỉ chia tay khi chú đã suy nghĩ hết đừong đi nướ bứoc, không còn khả năng quay lại nữa. Và khi đã phọt ra câu chia tay thì không bao giờ tính chuyện quay lại.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hề hề, bác cứ bơ đi mà sống thôi. Con này là con t.r.o.l.l, càng cãi nó càng hung tợn. Nó reply em mãi mà em còn chả buồn nhắn lại nữa là. Theo như bác Dexter là kiểu "ruồi nhặng vo ve" í mà, kệ nó thôi. = ))
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ko nhắn lại nhưng lại tốc váy móc máy sau lưng thì có khác gì :))
    Anh yêu cầu chú Kèn ko được cạnh khóe sau lưng anh. Có gì cứ quote bài anh, ta nói chuyện thẳng thắn đoàn hoàng như 2 con đàn bà.
    =))
  9. mr.vietquoc

    mr.vietquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác troll nhau ghê quá, cơ mà 2 bác có cần nuptune hok em free cho :-"
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    nuptune là cái gì? Thế thì cho bọn anh luôn 3 cái đi chú, phần chú boy` một cái! Cảm ơn chú trước nha! [:D]

Chia sẻ trang này