1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có phải đa nghi hay ghen mong các bác tư vấn dùm em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr.vietquoc, 15/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không ngờ tớ đã có lúc vô tình làm Bại phải buồn. Thui từ nay tớ sẽ cố gắng ko làm Bại phải buồn vì tớ nữa nha! Bại vui lên đi nha! [:D]
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chú hun đâu vào chở chú 2 đi chích cho anh =))=))=))

    Nhớ chích 2 liều 1 lượt nhá [-X[-X[-X
  3. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chú 2 ngu thế mà bài đặt giở võ àh thế cái dòng đầu tiên nằm Trước cái dòng chú tô đỏ chú nhét vào k... rồi àh ???


  4. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đây nè chú nhóc !!

    p/s : anh đề nghị chú 2 đừng có bao giờ ba hoa về cái gọi là suy luận logic nữa nhá nó cho thấy óc chú nó đơn giản đến độ nào :D:D:D

    Gặp ai cũng phán 40 tuổi đã vậy còn phán quê quán ở đâu nữa chứ , có kịch kim quá thì tìm em xi tin mà giao lưu chứ đừng mượn nép tun của chú gì ở trên xài nơi công cộng :D:D:D
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh đang định phê bình chú trích dẫn ngu và trích dẫn hộ chú thì may thay chú lại đỡ ngu đột xuất mà trình bày quote hẳn hoi thế này.

    Anh ko thích làm bạn Bại của anh buồn về việc anh cứ giao du trò chuyện với mấy thể loại đồng nát như chú, nên anh sẽ ko tâm sự gì cả, anh chỉ tâm sự vài câu thôi
    [:D]

    Ý chú là sao? Hình như chú ngộ nhận một điều rằng nói chuyện cái kiểu làm người khác chả hiểu chú nói cái mẹ gì thì là họ nghĩ chú cao siêu hả?
    =))

    Hay ý chú là phải dội cả ấm nước sôi vào đầu chủ thớt cho tỉnh ngộ vì cái tội ngu. Cái gì là "xen vào cuộc sống riêng tư của em"? Gái nó ngồi với giai khác, người yêu gọi điện lại bấm cancel => là thằng người yêu yêu cầu gái làm rõ chuyện đó thì là xen vào cuộc sống riêng tư à? Sao phải xin lỗi? Xin lỗi vì mình đã phát hiện ra nó có biểu hiện mờ ám với mình à? Nếu chú định chửi chủ thớt ngu thì chú đi mà chửi. Chú đừng xui anh, chú khôn vãi dãi. Anh nghe theo chú, chủ thớt chởi anh bỏ mịa.


    Hay là chú đồng cảm với chủ thớt về câu nói sến sịa đó? Thế thì anh xin lỗi vì trước đây anh đã hiểu lầm và đánh giá lầm về chú. Trước đây anh cứ tưởng chú Trước ngu. Thì ra ko phải, anh nhầm! Chú Trước không phải là ngu mà là quá ngu, ngu vãi cả ấy! [r23)]

    Thôi giờ chú giải thích cho ý kiến cao siêu mà chả bố con bạn nào có thể hiểu của mình đi! :-w

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh là anh cũng lại rất nghi một ngày đẹp trời nào đó, anh tình cờ gặp chú Trước lang thang trong vườn bách thú với bộ sừng bóng bẩy trên đầu. Anh nghi lắm! [​IMG] =))
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Không nói thì không ai bảo mày câm, còn nói rồi thì lại thấy chú mày là cái loại ngu.Mới đi uống cốc cafe đã liên quan đến chuyện bị cắm sừng, Chú mới thay tả lót ra ngoài bi bô nói chuyện xã hội à ... Anh anh chú chú, mấy cái loại trẻ trâu như mày nói chuyện tởm vãi
    Lần cuối anh nói chuyện với mày và tặng một câu "Loại mày kịch kim, chỉ kiếm được các em 14,15 giao lưu là được, não mày chỉ phát triển được có thế thôi"
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh định gọi mày là "mày", nhưng anh nghĩ lại, anh thấy mình là một người lịch sự hào hoa phong nhã, ăn nói kiểu đó ko hợp nên anh thôi, anh ko gọi thằng boy` là mày nữa. Anh thấy thằng boy` nhắng vãi. Anh hỏi boy` một câu: Ai mời boy` làm anh của anh mà chú boy` cứ "anh" "anh" "chú" "chú", nghe thối như kứt! [:D]


    Chú nói đúng lắm, nhưng chưa rõ nghĩa. Để anh nói rõ nghĩa hơn giúp chú. Đúng là anh ko nói thì ko ai bảo anh câm (bảo anh câm anh chửi bỏ mẹ). Nhưng (cái này mới quan trọng này) nếu anh không nói thì một số người không biết chú ngu. Đó, vấn đề nằm ở đó!

    Chú ngu lắm! Vợ chú có tung tẩy với thằng khác và nốc 100 cốc cà phê hay nhiều hơn nữa thì anh cũng mặc mẹ. Nhưng chú có biết cách nắm vấn đề ko? Vợ chú ngồi cafe với thằng khác mà chú alo thì vợ chú lại bấm cancel, rồi gọi lại lần nữa thì nói dối là em đang có việc bận, thế mà chú cũng ợ ra được câu "Mới đi uống cốc cafe đã liên quan đến chuyện bị cắm sừng" thì anh thật nể chú quá! Chú giả vờ ngu đấy à? Hành vi đó của vợ chú là gì? sao ko nghe máy? Sao phải nói dối? Đấy là mầm mống của sự dối trá, tiền đề cho việc chú sẽ trở thành một con bò với 2 chiếc sừng to tướng ở trên đầu sau này. [-X

    Anh không khuyên chú là tìm mọi cách kiểm soát gái. Bởi điều đó là không nên và cũng là không thể. NHƯNG, nếu tình cờ thấy có hành vi bất thường của gái thì chú phải quan tâm tìm hiểu, và nếu hành vi bất thường đó liên quan đến sự dối trá trong tình cảm thì chú phải làm rõ. Nếu không thì chú chính là một con bò ko hơn ko kém.

    Thôi, cái đầu chú nó thế rồi, nói nữa cũng vẫn thế! Nhanh nhất là anh khuyên chú chiều nay về đưa mấy đứa nhóc đi xét nghiệm ADN đi. Ngay và luôn! Chân tình đấy! Ai chứ chú thì anh khuyên thật là nên thế!

    Còn chuyện anh giao lưu được với những em tầm tuổi nào thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh sẽ tâm sự để mở mang kiến thức cho chú sau. Thế cu nhá! ;)
  8. mr.vietquoc

    mr.vietquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Chú nói đúng lắm, nhưng chưa rõ nghĩa. Để anh nói rõ nghĩa hơn giúp chú. Đúng là anh ko nói thì ko ai bảo anh câm (bảo anh câm anh chửi bỏ mẹ). Nhưng (cái này mới quan trọng này) nếu anh không nói thì một số người không biết chú ngu. Đó, vấn đề nằm ở đó!

    Chú ngu lắm! Vợ chú có tung tẩy với thằng khác và nốc 100 cốc cà phê hay nhiều hơn nữa thì anh cũng mặc mẹ. Nhưng chú có biết cách nắm vấn đề ko? Vợ chú ngồi cafe với thằng khác mà chú alo thì vợ chú lại bấm cancel, rồi gọi lại lần nữa thì nói dối là em đang có việc bận, thế mà chú cũng ợ ra được câu "Mới đi uống cốc cafe đã liên quan đến chuyện bị cắm sừng" thì anh thật nể chú quá! Chú giả vờ ngu đấy à? Hành vi đó của vợ chú là gì? sao ko nghe máy? Sao phải nói dối? Đấy là mầm mống của sự dối trá, tiền đề cho việc chú sẽ trở thành một con bò với 2 chiếc sừng to tướng ở trên đầu sau này. [-X

    Anh không khuyên chú là tìm mọi cách kiểm soát gái. Bởi điều đó là không nên và cũng là không thể. NHƯNG, nếu tình cờ thấy có hành vi bất thường của gái thì chú phải quan tâm tìm hiểu, và nếu hành vi bất thường đó liên quan đến sự dối trá trong tình cảm thì chú phải làm rõ. Nếu không thì chú chính là một con bò ko hơn ko kém.

    Thôi, cái đầu chú nó thế rồi, nói nữa cũng vẫn thế! Nhanh nhất là anh khuyên chú chiều nay về đưa mấy đứa nhóc đi xét nghiệm ADN đi. Ngay và luôn! Chân tình đấy! Ai chứ chú thì anh khuyên thật là nên thế!

    Còn chuyện anh giao lưu được với những em tầm tuổi nào thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh sẽ tâm sự để mở mang kiến thức cho chú sau. Thế cu nhá! ;)
    [/QUOTE]

    bác ơi nhìn lại hàng đê, em chưa động chạm gì đến bác nhé. các bác cãi nhau hay vật nhau ở cái thớt này em cũng chưa động chạm gì. em đang chờ lời xin lỗi và trước mắt bác cho em cười vào mặt bác xí :))
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú nói đúng lắm, nhưng chưa rõ nghĩa. Để anh nói rõ nghĩa hơn giúp chú. Đúng là anh ko nói thì ko ai bảo anh câm (bảo anh câm anh chửi bỏ mẹ). Nhưng (cái này mới quan trọng này) nếu anh không nói thì một số người không biết chú ngu. Đó, vấn đề nằm ở đó!

    Chú ngu lắm! Vợ chú có tung tẩy với thằng khác và nốc 100 cốc cà phê hay nhiều hơn nữa thì anh cũng mặc mẹ. Nhưng chú có biết cách nắm vấn đề ko? Vợ chú ngồi cafe với thằng khác mà chú alo thì vợ chú lại bấm cancel, rồi gọi lại lần nữa thì nói dối là em đang có việc bận, thế mà chú cũng ợ ra được câu "Mới đi uống cốc cafe đã liên quan đến chuyện bị cắm sừng" thì anh thật nể chú quá! Chú giả vờ ngu đấy à? Hành vi đó của vợ chú là gì? sao ko nghe máy? Sao phải nói dối? Đấy là mầm mống của sự dối trá, tiền đề cho việc chú sẽ trở thành một con bò với 2 chiếc sừng to tướng ở trên đầu sau này. [-X

    Anh không khuyên chú là tìm mọi cách kiểm soát gái. Bởi điều đó là không nên và cũng là không thể. NHƯNG, nếu tình cờ thấy có hành vi bất thường của gái thì chú phải quan tâm tìm hiểu, và nếu hành vi bất thường đó liên quan đến sự dối trá trong tình cảm thì chú phải làm rõ. Nếu không thì chú chính là một con bò ko hơn ko kém.

    Thôi, cái đầu chú nó thế rồi, nói nữa cũng vẫn thế! Nhanh nhất là anh khuyên chú chiều nay về đưa mấy đứa nhóc đi xét nghiệm ADN đi. Ngay và luôn! Chân tình đấy! Ai chứ chú thì anh khuyên thật là nên thế!

    Còn chuyện anh giao lưu được với những em tầm tuổi nào thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh sẽ tâm sự để mở mang kiến thức cho chú sau. Thế cu nhá! ;)
    [/QUOTE]

    bác ơi nhìn lại hàng đê, em chưa động chạm gì đến bác nhé. các bác cãi nhau hay vật nhau ở cái thớt này em cũng chưa động chạm gì. em đang chờ lời xin lỗi và trước mắt bác cho em cười vào mặt bác xí :))[/QUOTE]
    Chú bị làm sao đấy? Cận thị à? Anh đang nói chú boy` chứ đả động gì đến chú?

    Mà chú học đâu cái kiểu quote dở hơi dở hám thế? Có nút quote đoàng hoàng đó!
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mai lập thớt "ALP và những người bạn" [:D]
    dù sao chú mờ rờ việt cuốc lập thớt để anh em tư vấn chứ không nên cãi nhau trong này thế (tôn trọng chú ấy tý).

Chia sẻ trang này