1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có phải đây là mối tình đầu của e?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_len_mam, 03/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có ý định đã lâu mà hôm nay mới mượn đc nick xin ý kiến của a/c trong 4room
    Chuyện của em là em đang có t/c vs gái cùng lớp( cả 2 đều học năm 2)...sau vài tháng yh sms, đi chơi chung nhóm thì 1 hôm cả 2 đã nói hết suy nghĩ của mình ( trong lúc nt thôi nhé, chứ ở ngoài cả 2 đều ngại lắm).
    E xin trích dẫn vài t/n của gái ( X là gái, Y là em nhé)
    1. "thật ra X cũng cảm nhận đc tình cảm của Y dành cho X. X thừa nhận hiện tại Y cũng có vị trí nào đó trong X, nhưng X ko như Y, vì đối vs Y, X là người đầu tiên, còn với X thì ko phải vậy nên X ko muốn thể hiện suy nghĩ của mình,với lại, hiện tại X cũng chưa quên hẳn quá khư, nếu như thể hiện tình cảm vs Y thì X cảm thấy vô cùng có lỗi vs Y, Y hiểu ko"

    2. " X ko biết chính xác vị trí của Y trong X, nhưng X hi vọng Y sẽ làm cho X quên đi quá khứ"

    3. " Y chỉ cần chờ X thôi là kiên nhẫn lắm rồi".

    e cũng ko muốn ghi cụ thể những tin nhắn lên 4room như thế này vì đây cũng là những lời mà e thấy ko nên cho nhiều người thấy, dù sao cũng chẳng ai biết mình là ai nên e quyết định lên hỏi a/c, không hẳn là 1 câu hỏi nhưng em cần những lời khuyên nên làm gì vào lúc này...

    Một chút về gái:1 chút dễ thương, ngoan hiền, chăm chỉ, có thể nói là suy nghĩ khá là cổ hủ lạc hậu vì vậy rất ít khi thể hiện t/c của mình, có cần có muốn cũng ko nói( dạng như hay tự trọng vậy).

    Mong a/c đi trước truyền đạt lại cho e ít kinh nghiệm để tiến tới vs gái trong trường hợp này.
  2. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ko ai giúp e hết vậy
  3. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giúp xong được vài ba post, chú lại xóa topic, sửa nội dung rồi đề chữ cụt ngủn như kiểu "đã xong ạ - cám ơn mọi người" thì nản lắm.
    Ở đây ai còn lạ gì cái kiểu "mượn nick post bài" như thế này =))
  4. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nếu e có làm vậy thì e có lí do của mình, có lẽ e lo lắng ai đó đọc đc thì mới làm vậy thôi, mong bác thông cảm...
  5. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chẳng có gì phải làm trong trường hợp này hết. Gái nó đang làm hàng thôi. Đại ý của nó là "em vẫn chưa quên được thằng bồ cũ của em đâu thế nên anh cần cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa với em, càng nhiều thì càng tốt".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh thấy chẳng có gì phải làm trong trường hợp này hết. Gái nó đang làm hàng thôi. Đại ý của nó là "em vẫn chưa quên được thằng bồ cũ của em đâu thế nên anh cần cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa với em, càng nhiều thì càng tốt".
  7. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    gái là người rất kín trong chuyện t/c anh ạ. Người mà cô ấy kể đã quen 4 năm nhưng mà rất ít người biết mqh đó, cô ấy cũng chẳng bao giờ thể hiện gì đó vs em, lúc nt em ép thì mới nói sơ sơ vậy....Đây là ng đầu tiên của e,bây h e ko biết làm j ngoài ngày nào cũng nt ( chưa dám gọi điện :( ). Các anh thấy e có nên rủ cô ấy đi chơi riêng ko và lúc mới quen thì nên tới những nơi nào....

    Cô ấy còn nt là "Y chỉ cần chờ X thôi là kiên nhẫn lắm rồi"
  8. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em thì anh tán em , anh ko quan tâm em yêu thằng này , quên thằng kia chưa , đường anh anh cứ bước , mạnh dạn tiến lên , chờ có mà đến mùa quýt
    vài lời tâm huyết , mong chủ TP đọc và suy ngẫm .
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3

    Chú hãy thôi ngây thơ đi. Gái yêu 4 năm mà ít người biết - đó không hẳn là kín tiếng. Mà chính vì bản thân gái này không muốn để người khác biết rằng mình đã có người yêu là nhiều.
    Dễ hiểu thôi, thực ra đó là tính nết của từng con người, có gái yêu một thời gian ngắn đã vội khoe khoang (1). Có gái yêu lâu nhưng cứ giấu nhẹm đi (2). Là anh thì anh thích gái loại 1 hơn, bởi ít ra, gái nó thật.
    Chú gặp cáo rồi, không phải loại vừa đâu. Anh thấy một là chú hãy cứ im lặng, tiếp tục làm những gì chú muốn, không quan tâm đến trò mèo của gái; hoặc là chú kiếm ngay gái khác cho anh. Hãy cho nó biết rằng chú còn có giá trị của một thằng đàn ông. Không phải loại dự bị.

    Tuy nhiên chú có thể chờ nếu chú muốn, và thường quyết định đó đưa đến sự thất bại thảm hại, chừng nào gái không kiếm được thằng gà nào ngon lành hơn chú thì nó sẽ đổ thôi. Chú sẽ vẫn chỉ là một con gà tồ, món mồi ngon khi nhỡ bữa cho cáo mà thôi.
  10. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    e học chung vs gái từ lớp 10 đến h đã 5-6 năm rồi a, e biết tính gái...tư tưởng cổ hủ lắm ạ...dạng như con trai thì phải chủ động tất tần tật vây, gái ko bao giờ thể hiện suy nghĩ của mình ra cả, gái nt nói thích em mà trên lớp hay ngồi chung vs bạn e cảm thấy gái lạnh nhạt với mình lắm...Em định dịp nào đó rủ gái đi riêng 1 buổi mà không biết dẫn gái đi đâu cho lần đầu tiên nữa ....nhưng cái e lo lắng nhất là tính e ít nói...sợ gặp rồi im như hến thì dở lắm ạ...

Chia sẻ trang này