1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải e bị lừa ,gặp phải Siêu Cáo ,nhờ các cao nhân chỉ giáo, ( không tiếp chém gió vớ vẩn k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 05/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Thực sự mà nói cái tư tưởng lúc nào cũng nghĩ tới sự thích thích và muốn hốt gái về làm vợ ngay thì phải xử thật khéo từ những bước chăn cơ bản.

    Còn nếu không gái sẽ đưa cậu đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác và cái kết là mất gái...
    Trải qua những thất bại tôi dần hiểu được rằng, chọn gái để làm vợ không phải là đánh giá ngoan hay hư, tốt hay xấu, thông minh hay dốt, chân ngắn hay dài, to hay nhỏ v.v.
    Mà cốt ở cái là gái: nó có chịu được tính của mình hay không, có "yêu" cái tính và bản chất thật của con người mình hay không?

    CƠ bản là cậu cũng như tôi, chọn gái và gái cũng có quyền chọn cậu
    Bản thân cậu nếu được mọi người xung quanh đánh giá là tốt, nhưng nếu gái nó k chấp nhận và k yêu cái "nết" của cậu thì nó có bỏ cũng không được tiếc..
    Bởi, gái đấy k thuộc về mình!!
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------

    Bác nói hoàn toàn chuẩn và chỉnh.
    Nhưng thực sự để mà nói để có thể xử thật khéo từ những bước chăn cơ bản thì phải là 1 người đàn ông từng trải, thì mới có thể đạt được trình độ này.
    Còn thực sự theo e nghĩ bi giờ đi cưa gái như tầm của e thì cũng chỉ ở trên nguyên tắc, cố gắng hiểu gái , chiều gái ( nhưng ko để đánh mất mình ), khi nó yêu rùi , thì dần dần uốn nắn.
    Mà đã cua gái thì ai chẳng đánh bóng bản thân và chém gió.
    Đến khi nó phát hiện ra con người thật của mình thì 1 là nó tiếp tục + 2 là nó bỏ mình. ( hihi , đa số em toàn bị gái bỏ , chắc tại e còn non và xanh quá.....................mặc dù mọi người đánh giá e là người tốt........... nhưng chắc như bác nói, nó ko kết cái nết của e)


Chia sẻ trang này