1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải là kết thúc.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mono_Mono, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải là kết thúc.......

    Xin chào các bạn , Mình có 1 câu chuyện của riêng mình muốn được chia sẻ với các bạn và mong được các bạn cho một vài ý kiến . Nhưng mình là 1 học sinh dốt văn từ thời cấp 1 , 2 , 3 ( điểm văn luôn tầm 3.5 -> 4 ) nên thực sự mình kô biết phải diễn tả sao , chỉ nghĩ sao nói vậy , các bạn giúp mình nhé .
    Chuyện là , mình và nàng yêu nhau cách đây 2 năm , ( mình với nàng = tuổi ) chúng mình đã có những giây phút yêu nhau tha thiết , chia ly rồi lại hợp , cãi nhau rồi lại lành . Tình cảm 2 đứa đi xa đến tưởng chừng như kô còn gì ngăn cách nữa ....
    Thế rồi .... nàng cảm giác rằng cái quan hệ của 2 đứa đi quá xa so với hiện tại ( mình năm nay 20 ) , nàng đã gửi cho mình 1 bức thư : ở đây mình xin mạn phép trích dẫn cho các bạn xem
    "Anh à, nếu mình còn làm như vậy nữa thì đừng nháy máy cho em , đừng liên lạc gì với em nữa , mình chia tay "
    Lúc đầu , mình cũng kiềm chế tình cảm của mình , nhưng rồi 1 tuần sau , khi mình và nàng gần gũi nhau , chuyện đó lại xẩy ra như bao lần khác , và rồi . Nàng lạnh nhạt với mình , nàng bảo :
    "em kô đổ lỗi cho một mình anh , vì em cũng có 1 phần trách nhiệm , nhưng anh hãy cho em 1 thời gian , Hãy ở bên em như 1 người bạn "
    Mình hoàn toàn suy sụp trước câu trả lời như vậy , mặc dù cố gắng giải thích nhưng kô thấy có suy chuyển gì cả . (mình hoc năm thư 2 BK ) , nàng vào trường ĐH dân lập . Mình biết nàng đã có những niềm vui khác , nhìn nàng đi với thằng khác thật đau khổ xót xa
    Hôm nay mình gọi điện cho nàng , kể cho nàng 1 câu chuyện về chính cuộc tình của 2 đứa . Nàng bảo :"thay mặt người con gái kia , em muốn anh gửi lời đến người con trai kia là : " em muốn được yên tĩnh 1 thời gian , hãy ở bên em như 1 người bạn , mặc dù em vẫn có tình cảm nhưng hãy ở bên em như 1 người bạn . Còn chuyện thay đổi ( tức là chuyện nàng có niềm vui mới ) thì đó là điều tất nhiên . Thời gian sẽ trả lời tất cả , đừng chờ đón và mong đợi gì cả , có thể câu trả lời se khiến anh buồn .... " "
    .....................................
    .............................Liệu có phải là chuyện tình của mình đã đến hồi kết ...............................
    .......................................
    Mình buồn ra riết , mình như rơi vào nỗi tuyệt vọng khủng khiếp , Mình kô biết phải làm gì cả , mình kô thể tìm được ai khác tuyệt vời như nàng , Mình đã quá yêu nàng rồi , mình đẫ thề kô bao giờ yêu ai khác ngoài nàng , mình kô biết phải làm gì cả .... mình kô biết tâm sự với ai vì từ trước đến nay mình chỉ quan tâm đến nàng , nhưng giờ ....... mình chỉ biết chia sẻ đến các bạn , mình chỉ mong các bạn cho mình những lời khuyên đứng đắn , cần thiết . Xin Cám Ơn các bạn ( eeee.... cảm ơn rồi đấy , nhớ giúp nhé , kô mình kô biết làm gì vào giờ phút này , mình cảm giác thời gian chậm vô hạn , như đang đùa giỡn mình . mình thực sự cô đơn và lạnh lẽo bên chiếc máy tính . )
  2. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    có thật là ông đã xxx với bồ của ông không?Đã thế rồi mà nó còn bỏ ông theo thằng khác thì đến lạ trừ khi ông....yếu.Thôi em nó bảo ông ở bên em nó 1 thời gian như 1 người bạn thì ông cứ để đấy,về nhà tập thể dục,sáng chạy huỳnh huỵch,chiều tập tạ,tối trước khi đi ngủ làm vài liều dâm dương hoắc,thực hiện quy củ 1 tháng rồi gặp lại em đảm bảo em quay lại với ông ngay
  3. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kô phải mình yếu hay gì gì hết ? mình nè , cao 1m79 nặng 66 kg , tập thể hình thường xuyên , hoạt động sinh lý hết sức bình thường .
    Căn bản là vì nàng cảm thấy quan hệ đi quá xa so với tình trạng còn đang học ..... Mình cũng rất thông cảm ... nhưng do cả 2 rất yêu nhau , lại ở bên nhau , chuyện gì sảy ra chỉ có trời biết , đất biết , 2 đứa biết , và các bạn chắc biết .
    Mình hiện tại đang tuyệt vọng vô cùng mặc dù mình hết sức cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nàng , sang nhà con bạn nàng mượn sách vở trường nàng về nghiên cứu để giúp nàng học tốt . Nhưng thật sự các bạn thấy thế nào khi mình luôn giúp đỡ nàng , ở bên nàng lúc khó khăn bằng tất cả lòng nhiệt tình , tình yêu , khao khát sự trở lại .......... nhưng lại thấy nàng đi với một người con trai khác ..... liệu trong lòng các bạn cảm thấy thế nào .... Mình thực sự chán nản , tuyệt vọng .............
  4. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện giờ kô biết phải làm gì . Lẽ nào , đứng nhìn tình yêu phai mờ . Lẽ nào nhìn thằng con trai khác cướp mất người mình ngày đêm ân cần chăm sóc . Lẽ nào mặc kệ thời gian trôi đi mặc dù biết thời gian sẽ xoá nhoà những vết đau , xoá nhào tất cả . Lẽ nào mình bỏ đi người mình yêu nhất trong đời , người mình nói lời yêu đầu tiền , người mình ôm , đặt nụ hôn đầu tiên , người khiến mình ..... khóc đầu tiên sao ........
  5. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào mọi chuyện đều kết thúc như vậy sao ?
    Mình kô muốn một kết thúc như vậy , mình mong sao mình là nhân vật trong những bộ phim vì đa số những bộ phim mình xem đều kết thúc có hậu ..........
    Mình hiện giờ chỉ còn biết đâm đầu vào học , học cho mình , học cho nàng . Luôn ở bên nàng những lúc khó khăn , những lúc nàng cần . Mình mong nàng hiểu rõ tấm thâm tình của mình , mình mong nàng hiểu rõ mình yêu nàng đến mức nào , mình mong nàng hiểu rõ nàng thực sự cần thiết với mình đến nhường nào .
    Liệu có đúng chăng khi mình muốn được nổi tiếng , thật giỏi để nàng thấy rằng nàng đã bỏ đi 1 thứ gì đó quý giá ...........
    Nhưng mình để được nổi tiếng , để thật giỏi đâu phải dễ.... thời gian , chỉ có thời gian mới giúp mình nổi tiếng và giỏi được .... nhưng thời gian có thể đem đến cho người ta 1 cái gì đó thì cũng có thể lấy mất của người đó 1 cái gì .... và mình sợ mình sẽ mất nàng , mất nàng mãi mãi .....
    Các bạn hãy cho mình 1 hoặc ít nhất 1 lời khuyên với được kô ... mình giờ hoàn toàn mất phương hướng ........
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cần phải phũ với gái,chăm sóc,quị luỵ nhiều quá nó lại khinh mình mà bỏ theo thằng khác.Bác càng quị luỵ nó càng chán bác,tốt nhất là cho nó thấy:"Mày phản bội ông thì ông cũng đếch cần mày" thì nó mới tôn trọng bác.
  7. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Công nhận một điều như vậy , mình đã làm nhiều lần rồi . Nhưng ở trong trương hợp này bạn sẽ thấy nàng như quả bomb nổ chậm , mình châm ngòi kiều đó có ngày banh xác
    Ở thời điểm này , nếu mình phũ phàng , sợ thằng kia đá xoáy " em à , nó kô cần em thì anh cần em ... " vỡ mặt mình wá .... với lại nàng nói là cho em thời gian ... có nghĩa ( mong là như thế ) là nàng vẫn còn tình cảm với mình vì 2 năm sâu đậm há dễ phai .......
    Được Mono_Mono sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 01/12/2006
  8. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của chú em sao giống anh thế. Anh cũng từng học BK cũng yêu một em học DL. Mới yêu nhau( khoảng hơn 1 tuần) cái tay của anh đã discover lung tung rồi, 2 đứa vẫn chưa xxx. Thế là nàg giận và phản ứng giống y gái của chú( ko khác tí nào thế mới buồn cười, đọc bài này lại nhớ lai chuyện cũ). Sau này phát sinh thêm một số chuyện khác rồi 2 đứa chia tay..
    Theo anh chú nên cho nó thời gian, đừng có nỉ non, quì lạy nó càng làm cao.. Vài hôm bình tâm lại nó gọi ngay ấy mà
  9. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mở bài:
    Nghe đây Kưng ! Thực ra chuyện của Kưng cực kì dễ hiểu :
    Thân bài:
    Kưng với nó chắc là cùng lớp , cùng trường ( cùng giường) đã lâu đúng ko ? Giống như một người nhà quê ra tỉnh , thấy cái gì cũng lạ , cũng hay , cũng mới , cũng thích , chán mẹ nó cái kũ mất rồi :D
    Kưng là con trai , còn nó , con gái chắc cũng nhìn tạm được , bọn đàn ông đeo đuổi là điều tất nhiên . Dù kưng có gặp nó thường xuyên đi nữa cũng chưa chắc bằng cái thằng ( mất dạy) hôm nào trên lớp cũng ve vãn.......
    Mặt khác ,cưng làm cho nó cảm giác an toàn quá tức là cứ chăm chăm vào nó , bị lụy quá nên nó chán dần :D
    Còn về cái chuyện XYZ kia ko phải lí do đâu , nó ko thèm nói thẳng ra nên nó đưa lí do bậy bạ thế thôi , nếu đúng thì đã chẳng có lần sau :D
    Gờ thì sao , nó bảo Kưng vẫn là bạn là vì nó tính Kưng ở phương án dự phòng , nếu bị thằng kia XYZ rồi đá thì nó quay lại với Kưng ngay :D .......
    Thế thôi nói dài thế chỉ tóm lại 1 câu là " Có mới nới cũ" !!!
    Kết luận :
    Bỏ mẹ nó đi kiếm con khác ...........yêu nhau bỏ nhau là chuyện thường , ko bỏ sau nó làm khổ cưng càng nhiều ..
    Nhận xét của giáo viên :
    Kưng tả Kưng đẹp zai cơ mà , BK nữa chứ , thếu đeck gì con khác . Nhưng Kưng về học lại văn cơ bản đi , đẹp "chai" mà nói chuyện như thằng nhà quê bọn con gái nó ngán là phải , minh chứng hùng hồn là con kia nó chán Kưng rồi đó thôi ......
  10. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mình chưa từng yêu và cũng chưa được ai yêu như bạn. Nhưng minh lại rất cảm thông nỗi buồn đau của bạn. Quả thực cái cảm giác bị bỏ rơi thật khủng khiếp. Mình nghĩ là bạn đã buồn rất nhiều rất rất nhiều rùi. Có thể lúc này bạn đang cố bắt bản thân minh phải quên đi những kỷ niệm đẹp nhất bên người con gái đó. nhưng chắc là không thể người ta vẫn thường bảo cái gì minh càng cố quên lại ko bao giờ quên được
    Nhưng bạn nè mình nghĩ người con gái đó đã yêu bạn thật lòng đó. Có thể cách thể hiện của cô ấy lại khiến cho bạn hiểu nhầm. Bạn còn quá trẻ 20 tuổi còn cả một tương lai phía trước. Người con gái ko muốn chuyện của hai người đi quá xa cũng đúng cô ấy muốn cậu hiện tại hãy là bạn của cô ấy vì cô ấy muốn bạn trở lại là bạn của ngày xưa một chàng trai ga lang học giỏi lạnh lùng. Không phải con gái thực dụng đâu nhưng nếu cậu yêu cô ấy thật lòng thì cậu liệu có thể lấy cô ấy làm vợ ko ? nếu cậu nói là có vậy cậu đã làm gì cho cái chuẩn bị đấy cậu cần phải có sự nghiệp. Người con gái ko thể lấy một người chồng bất tài được. Bạn bảo bạn học BK vậy là bạn ko phải người quá kém nhưng dù bạn bạn BK mà ko có ý chí ko tự khẳng định bản thân minh thì bạn cũng chả bằng ai đâu. Bạn đã bao giờ nghĩ cô ấy mặc cảm vì học trường DL ko? Người con gái kỳ lạ lắm đôi khi người ta nghĩ rằng vì học trường DL ko xứng với cậu muốn cậu tìm đến một cô gái khác tuyệt vời hơn thì sao? Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng thì cậu hãy chứng tỏ đi. Đừng nghĩ con gái mau quên thực ra con gái chúng tớ nặng tình lắm. Cậu bảo cậu đau khổ nhưng cậu có nghĩ người con gái đó mặc dù đang cười nói vui vẻ bên người con trai khác cũng đau lòng lắm chứhọ chỉ cố gắng ra vẻ trước mặt cậu thui. Cậu đừng nên buồn quá hãy học tập và tìm ra niềm dam mê cho minh . Thời gian con dài cậu đừng có lo mất cô ấy hãy làm một việc gì đó để cô ấy nể bạn và thấy bạn thật sự cần cho cô ấy. nếu cô ấy muốn yên tĩnh hãy để cô ấy yên tĩnh đừng làm cô ấy rối tung lên nhé. Đừng nên đốt cháy giai đoạn. Hy vọng sớm nhìn thấy nụ cười của bạn và hình ảnh của hai tay trong tay. Một tình yêu trong trắng và thanh khiết là điều mà người con gái đó mong chờ hơn cả bình dị thui đừng người lớn quá. hãy chờ cho bạn ấy lớn con bây giờ chưa vội.

Chia sẻ trang này