1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải là kết thúc.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mono_Mono, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên là xin cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian và đã cho mình những ý kiến đáng tiếp thu .............
    Nhưng liệu nếu hiện giờ mình tối tối gọi điện hỏi thăm và chúc nàng ngủ ngon .... ( chỉ tối thôi ) thì có ổn kô ... liệu nàng có cho đấy là kô để nàng yên tĩnh kô ... mình chỉ quan tâm đến nàng thui . . .
    Còn mình thì tập trung vào học và nghiên cứu để quên đi những gì nàng đem đến cho mình hiện tại . Thi thoảng nàng gọi điện bảo qua chỉ nàng ít bài tập , giúp nàng 1 số thứ , liệu mình có nên sang đó kô ....
    Và liệu mình đã quá yếu đuối khi tiếp tục theo đuổi tình yêu như vầy ...
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Còn sống là còn yêu
    Còn sống là còn hi vọng
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hehe lại gặp đồng hương ở đây, ông học khoa nào ở bk thế? Chắc đang thi or sắp thi phải ko? Lo mà ôn thi đê, mặc kệ em nó đi.
    Nghe chuyện của bác thấy cũng thương bác ghê, có điều đừng bi luỵ, mịa, mặc kệ mama em nó đi, ko liên lạc, đi chơi với anh em, điện tử bi a, nhậu nhẹt, đời thiếu gì cách giải trí, có thể lúc đầu thấy nản, chả muốn làm gì, nhưng mình là đàn ông con zai, sẽ quên nhanh mà thôi. Riêng cái việc nó bỏ bác mà tay trong tay với thằng khác lại còn tỉnh bơ như thế, thì bác chả phải tiếc cái gì, đời còn dài, kiềm em nào trẻ hơn mà yêu cho nó sướng!
  4. ly_naris

    ly_naris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn 20 tuổi và có rất nhiều lý do,để e ấy nói "muốn hai người là bạn ".Nhưng lý do quan trọng là: e ấy ko còn thấy thú vị khi ở bên bạn.e ấy ko muốn bạn ra đi ,e ấy cũng ko muốn đến với bạn,bạn nên làm theo yêu cầu của em ấy.
    Và chờ đợi đi!nếu thực sự bạn yêu say đắm đến vậy!Còn ko,"đau 1 lần rồi thôi".Bạn mới 20 tuổi mà!
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu nếu hiện giờ mình tối tối gọi điện hỏi thăm và chúc nàng ngủ ngon .... ( chỉ tối thôi ) thì có ổn kô ... liệu nàng có cho đấy là kô để nàng yên tĩnh kô ... mình chỉ quan tâm đến nàng thui . . .
    Còn mình thì tập trung vào học và nghiên cứu để quên đi những gì nàng đem đến cho mình hiện tại . Thi thoảng nàng gọi điện bảo qua chỉ nàng ít bài tập , giúp nàng 1 số thứ , liệu mình có nên sang đó kô .... Và liệu mình đã quá yếu đuối khi tiếp tục theo đuổi tình yêu như vầy ...
    Tối nào bạn cũng gọi điện thì đến tớ cũng mệt đấy. Con gái ko thích nghe điện suốt ngày đâu. Nhưng lại chỉ thích được nhận tin nhắn thui. Bạn chả cần phải nói hoa mỹ nhiều chỉ cần bạn quan tâm một chút hay kể cho cô ấy một chuyện vui nào đấy rùi chúc cô ấy ngủ ngon thế là ổn. Như vậy khi cậu dừng ko nt thì cô ấy sẽ nhớ lắm đấy. Còn khi cô ấy nhờ đó là do cô ấy nhớ cậu đó nếu rảnh thì sang mà đang thi ngập đầu thì nt xin lỗi khéo có ai trách đâu nào. Bạn ko phải yếu đuối mà là do quá yêu thui. Ko ai trách người đang yêu cả. Nhưng đôi khi nên dừng lại cổ nhân vẫn bảo phải biết dừng một bước để tiến 10 bước, dừng 2 bước để tiến 100 bước là gì.. Thi tốt vào kiếm học bổng để có tiền nhắn tin cho em chứ chả nhẽ lấy của bố mẹ mãi ko xót ah?
  6. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là như vậy . Nhưng nghĩ lại cũng ức chế , 2 năm liền nàng ở bên mình ( 8-1 là ngày kỷ niệm 2 đứa yêu nhau mới đau ) vậy mà giờ đông đến mình lại nhìn thấy nàng ở bên đứa khác . Thâm quá ! Đã đau tinh thần lại còn bị đêm đông hành hạ . À , đúng rồi 8-1 kỷ niệm ngày 2 đứa yêu nhau , kô biết mình có nên làm gì kô nhỉ ? Hay ....................
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này thấy đúng lắm đó
  8. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thôi Mà zai BK năm 2 đã ghê thật .Mình năm 4 rồi mà vẫn alone .Đúng là hậu sinh khả uý
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    đã ghi bàn chưa nhỉ hay tiền đạo vẫn đang lừa bóng ngoài vòng cấm địa thế. nếu đã sút tung lưới đối phương mà thủ môn ko tâm phục khẩu phục thì chú nên trau dồi rèn luyện thêm về kỹ năng , nghệ thuật và tần xuất ghi bàn, sau vài hôm gọi gái đến đá trận đẳng cấp cho a.

Chia sẻ trang này