1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có phải là tình yêu đích thực

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoconxautinh2002, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconxautinh2002

    meoconxautinh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải là tình yêu đích thực

    trước dây tôi có một tình yêu với một người con trai,phải nói rằng hắn ta rất yêu tôi ,tôi cứ nghĩ rằng hắn ta yêu tôi thật lòng ,nên tôi ko chút nghi nghờ gì cả,nhưng thật bỉ ổi là hắn ta càng ngày càng lộ ra bản chất kinh tởm là dòi hỏi quá nhiều về tôi.khiến tôi ko sao chịu dựng nổi hắn và quyết dịnh chia tay ,nhưng hắn ta ko muốn và đã tát tôi 2 cái dau điếng người.cũng may là tôi đã thoát khỏi tên người yêu đê tiện đó ,nhưng cho đến lúc này thì tôi lại bị ám ảnh quá nhiều bởi chuyện cũ.tôi ko biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng này đây.
    tôi chỉ sợ mình lại yêu phải người như vậy một lần nữa thôi.sao con trai khi yêu lại chỉ như thế như thế thôi sao? TextText

    yentruong
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đừng bi quan như thế chứ bạn. Bạn rất may mắn vì đã thoát khỏi hắn rùi, phải mừng lên chứ. Con trai trên đời này nếu ai cũng như hắn thì con gái chắc ở giá hết quá, còn nhiều người tốt , đàng hoàng muh, tại bạn chưa gặp đấy thôi.
    Mà thứ bạn trai như thế thì sợ thiệt đấy. Lần sau nếu có yêu ai thì you nhớ tìm hiểu tính tình người đó kĩ nhé , trước khi cho tình cảm của mình tiến triển đi xa. Mà tốt hơn hết là you đi học võ đi , đề phòng gặp mấy thằng vũ phu, nó oánh mình thì mình cũng có chiêu mà quánh nó lợi. Nói tóm lại là, tìm hiểu kĩ đối phương của mình đi nhé, chứ đừng nghĩ là sẽ không yêu nữa. Đời còn đẹp mà.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  3. Ong_duc

    Ong_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị ám ảnh bởi chuyện cũ hay là bạn nhớ tới hắn, nếu không quên được thì tìm gặp người yêu cũ mà tát lại 2 cái đi. Sau đó lại tiếp tục yêu..........say đắm.
    Các cụ có câu : Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi (chắc hắn ta yêu bạn dữ dội lắm đấy)
  4. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo những điều bạn kể thì đó đâu có phải là tình yêu!
    Mà hầu hết thì những người con trai đều vậy thôi. Tình yêu của họ là thế đó. Còn tôi thì lại khác, vì tôi làm gì có người yêu.
    Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
    Tôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
    Platin is my love!
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Không phải là yêu vì đó là sự khoả lấp cái còn thiếu, cả ở bạn lẫn người đó và cả sự lợi dụng khi cần thì muốn có khi không theo ý mình thì sử dụng chân tay, :(, đáng tiếc cho 1 sự lầm lẫn.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này