1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải là 'Tự do hôn nhân' không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhattq, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải là 'Tự do hôn nhân' không?

    Tôi luôn thắc mắc về vấn đề này.
    Như tôi đây chẳng hạn, tôi muốn lấy người tôi yêu! (tôi đã 29 tuổi rồi) Nhưng bố của tôi phản đối kịch liệt và đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Các anh của tôi và mẹ của tôi thì không giám đưa ra ý kiến bảo vệ bên nào. Đây không phải là bạn gái đầu tiên tôi mà tôi bị phản đối (người trước cũng vậy).
    Các bạn biết là tôi đâu có sướng vì điều này. Thế mà bố tôi bảo là để tôi bớt khổ?
    Tôi phải là sao đây để giữ được cả hai?
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Umm, cái chính là bạn có thực sự yêu, thực sự thấy cần cô ấy, thực sự tin tưởng rằng cô ấy là hạnh phúc của bạn hay không? Thêm nữa, bạn thấy những lý do mà bố bạn đưa ra để phản đối có hợp lý hay không? Chuyện hôn nhân nhiều khi không thể toàn vẹn, được lòng mọi người cả đâu. Giữ được cả hai trong hoàn cảnh của bạn thì tớ nghĩ bạn cứ quyết tâm cưới cô gái ấy, mình mà chân thành thì chắc các cụ cũng cảm thông dần dần thôi.
    Con trai 29 tuổi rồi thì tớ nghĩ cũng là tương đối vững vàng, có thể tự lập trong cuộc sống riêng cũng như có những suy xét chín chắn. Bố mẹ đâu có thể áp đặt mãi cuộc sống của con cái.
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là trong số các anh của bạn cũng đã có người lập gia đình rồi. Hãy nhớ lại xem bố bạn khi đó có phản đối gì như trường hợp của bạn không
    Tìm hiểu nguyên nhân nào khiến các cụ không đồng ý. Dẫn bạn gái về nhà thường xuyên hơn để tỏ rõ quyết tâm của mình, đồng thời cho mọi người có cơ hội tiếp cận và hiểu nhau hơn
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    [đùa]Nếu đưa tôi về chắc ông cụ nhà ấy chả phản đối kịch liệt đc như thế đâu..[/đùa]
    Thử hỏi ông cụ nhà ấy xem ông cụ đã ngắm cô nào làm dâu nhà mình hay chưa
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bố bạn phản đối kịch liệt???? Vậy thì bạn phải tìm hiểu xem cô bạn gái hiện tại của bạn liệu có phải là "con riêng bí mật" của papa bạn không? Nếu ko phải thì chẳng có lý do gì hợp lý để papa bạn ngăn cản cả!
    Vừa chiều nay, chát với 1 người bạn cũ học ĐH, tôi được biết Quang, 1 anh bạn chung của chúng tôi đã cưới vợ. Gia đình Quang cũng phản đối gần kịch liệt. Nhưng hắn vẫn cứ lấy, tổ chức cưới vợ 1 mình ở HN, ở quê các cụ ko ai ra cả. Hắn vốn là 1 thằng nhút nhát xưa kia, nhưng giờ chúng tôi phải cảm phục gan hắn to bằng trời, dám hiến thân cho lý tưởng "vì phụ nữ thương yêu". Đó là dám sống, sống hết mình, và sống thật!
    Chúc bạn dám quyết định và quyết định được "vận mệnh" , hạnh phúc của chính mình!
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên về nguyên tắc bạn có thể đấu tranh bằng được để cưới cô gái bạn yêu, kể cả có conflict với gia đình bạn. Dũng cảm hơn thì đi đăng ký, chưa cưới xin gì, làm 1 đứa cái đã.
    Nhưng bạn hãy bình tĩnh cân nhắc tại sao ông bà già bạn, các anh chị em bạn lại phản đối đến như vậy. Hãy xa gia đình1 thời gian, xa cả cô bạn gái 1 thời gian (ngắn thôi ), cố gắng suy nghĩ logic, bình tĩnh nhất có thể lý do tại sao. Nếu sau khi suy nghĩ cẩn thận, thấy mọi người thành kiến, vô lý, can thiệp thô bạo,...và thấy mình tự chịu trách nhiệm được thì cứ thế mà tiến hành. Xác định rõ hạnh phúc do tay mình nắm giữ, chủ động làm những điều bạn muốn . Không cần tỏ ra chống đối, gay gắt với gia đình nhưng cần kiên quyết. Vì bố mẹ bạn và các anh em về sau có làm sao vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống mình nên đừng làm căng thẳng để sứt mẻ tình cảm. Nhưng mà phải tỏ thái độ RẮN và dám làm dám chịu. Đời chả biết thế nào mà lần, nên đã sống hết mình thì cũng chả hối tiếc dù mai này ra sao.
    Còn nếu suy nghĩ chín chắn rồi mà thấy gia đình có lý và thấy họ hiểu về cuộc sống nhìn xa trông rộng được hơn thì đó cũng là ý kiến để bạn cân nhắc.
    Yêu bản thân và có trách nhiệm với hôn nhân, bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng.
    Ý kiến 5 xu của tớ. hê hê hê
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hè hè ... mới có bố không chấp nhận thì vẫn cứu vãn thừa sức .... trước hết phải tìm ra nguyên nhân, cái này gọi là biết bệnh thì mới kê được đúng thuốc .... sau khi tìm ra nguyên nhân rồi thì còn có sự hỗ trợ của mẹ (he he he cái này quan trọng lắm vì mẹ to vô cùng ) .... và cứ thế dần tiến bước ... nếu như nguyên nhân của việc bố phản đối là chuẩn (ví dụ như cô ta là con gái đẻ của bố chẳng hạn , có nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ nhỉ hé hé đùa tý cho vui ) thì mình cân nhắc xem có yêu cô ta nhiều đến vậy ko. Thức ra 29 tuổi là bạn có thể tự quyết định mọi thứ rồi ... chắc chắn bố bạn có cái đúng của ông ta, tìm hiểu đi nhé ... phải biết người, biết mình thì trăm trận mới trăm thắng được ... chúc vui
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đọc kỹ lại thì hoá ra là có bố của bạn phản đối thôi, còn bà già và anh em chắc cũng bị ảnh hưởng của bố nên dùng chiêu im lặng là vàng. Thế thì mọi việc có lẽ đơn giản hơn nhiều đấy. Vẫn cứ suy nghĩ xem cụ nói có gì đúng, có gì sai, ngồi lại nói chuyện với bố câu, dùng mẹ và anh chị em đứng dần về phía mình. Bố của bạn có vẻ gia trưởng và có nhiều quyền trong nhà, đến mức đuổi cả cậu con trai ra khỏi nhà mà cậu con trai cũng có vẻ sợ mặc dù 29 tuổi rồi. Nói chuyện, trình bày rõ quan điểm của mình như 2 nguời đàn ông nói chuyện với nhau. Đùng để cô bạn gái thấy sự "yếu đuối" của bạn. Sau này quyết hẵng hay.
  9. nhattq

    nhattq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn.
    Bố mình phản đối có hai lý do:
    1. Cô ấy không được xinh.
    2. Cô ấy đã có 1 mối tình trước tôi (đã bỏ nhau lâu rồi - 2 năm)
    Chúng tôi hay phải xa nhau vì tôi đang học cao học ở HN từ tháng 11/2004 đến nay. Khoảng 2-3 tuần mới về thăm cô ấy được. Nay tôi muốn cưới cô ấy sau tết âm lịch này. Nhưng ... (các bạn biết cả rồi đấy). Nếu gia đình cô ấy đồng ý thì chúng tôi chỉ cần đăng ký kết hôn thôi (chúng tôi đồng ý với nhau thế mà) và tôi đang hy vọng gia đình cô ấy đồng ý. Và tôi cũng rất mong gia đình tôi chấp nhận cô ấy. Chúng tôi có đủ điều kiện để sống cuộc sống độc lập không dựa dẫm.
    Dù sao tôi vẫn thích sự yên ổn hoà binh với tất cả mọi người.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bố bạn kỹ tính quá (nếu đúng là chỉ có như trên), có ai là không có khiếm khuyết đâu. Thế này cô ấy mới chính là người thiệt thòi nhiều hơn đấy (sorry, tớ ở ngoài nhận xét thế thôi). Nhưng các bạn độc lập về tài chính không dựa dẫm thì ổn rồi.

Chia sẻ trang này