1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CÓ PHẢI MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU LA ********!!???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leonardo_d_vancy, 08/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cần wé gì yêu thì cũng có thể có nhu cầu đó mà, nhưng đó chỉ là giải quyết sinh lý thôi!
    Never say never
  2. Giun58

    Giun58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó, mục đích cuối cùng của tình yêu ở tuổi học sinh sinh viên này là ********.
    Giun58
  3. NGUYEN_TUAN_CUONG

    NGUYEN_TUAN_CUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ông có cái chủ đề hay đấy nhưng hình như ông chẳng biết gì về nó thì phải hoặc là hình như ông hỉ nêu ra thế thôi để cho mọi người tranh luận còn mình thì vi vu ở chỗ khác , đúng thế không?
  4. chixinhxan

    chixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chao`!
    TUi thay cai chuyen nay cha co gi ma dang phai ban ca. Cai gi cung co 2 mat, cung co cai tat yeu va khong tat yeu; nhieu khi cung khong nen ngo^' wa', ma nhieu khi cung khong nen dao` sau tim hieu nhung cai khong can thiet. Khi yeu nhau nguoi ta den ben nhau la do tinh yeu dich thuc, con ******** chi la 1 cai gi do de chung to cai do thoi. Nhung tui noi the ko phai la ung ho may ong boy hay doi hoi dau nha !
    Tui cha co gi` dac biet!
  5. yuh

    yuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế à! Sao iem không biết nhỉ, thảo nào chưa ai yêu em được lâu! Rút kinh nghiệm các bác nhỉ!
    YuH
  6. KIENDHGTVT

    KIENDHGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Cung nhu moi nguoi toi nghi tinh yeu va ******** luon gan lien voi nhau . Neu tinh yeu ma khong co ******** thi can xem xet lai ca hai phia . Ma co ******** khong co tinh yeu thi day lai la mot khia canh khac .Cac ban thay the nao ha ?
    XUANKIEN
  7. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,em đây tuy còn nhỏ tuổi nhưng thấy mọi người góp ý hăng hái quá cũng xin góp một chân.Theo em thì chỉ có tình yêu chân chính mới đạt đến cái đích cuối cùng của nó thôi,cái đích cuối cùng thì các bác biết rồi đó......sinh ra mấy đứa trẻ con xong lại nuôi chúng nó lớn.....rồi chúng nó cũng lại giống bốmẹ chúng nó......cứ thế lai tạo ra bao nhiêu đời con cháu.Chính vì thế chúng ta ko nên fủ nhận sự thật là tình yêu gắn liền với ******** nhưng cũng ko fải vì thế mà đòi hỏi,lạm dụng một cách quá đáng.Các bác đều thấy đó,có biết bao đôi yêu nhau chỉ vì đòi hỏi và muốn thử cảm giác cho có mùi vị người nhớn nên đã gánh hậu quả ko vui vẻ chút nào.Vì vậy những ai mụ mị đầu óc về ******** thì hãy quên đi nhá,cuộc sống còn nhiều điều để suy nghĩ chứ ko chỉ có như thế đâu.Con người khi yêu một cách chân chính và thực sự thì luôn biết nghĩ và lo cho nhau chứ ko fải hại nhau đâu.Đó là ý kiến đóng góp của bản thân em,các bác nếu ai có fản hồi thì mail cho em nha......hehe......rất vui được đóng góp ý kiến

    [red]
    Baby Blue
  8. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhung van de te nhi nhu vay xin dung post nua keo moi nguoi chay het bi gio,hay gia nhap LazioRoma
  9. birdsong

    birdsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mất hết cả sự trong sáng thánh thiện của tình yêu
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là trong sáng và thánh thiện? Thế bạn nghĩ rằng đó là điều xấu à? Từ cái "điều xấu" đó nó đã sinh ra bạn, sinh ra biết bao vĩ nhân, bao nhiêu con người sống trên trái đất này. Làm ơn rơi xuống dùm, bạn vẫn đang ở trên mây cao quá!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này