1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải tình yêu sét đánh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 02/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải tình yêu sét đánh ???

    Tôi đã 26 chàng cũng 26,tôi đã trải qua 1 mối tình nhưng tôi thấy mình vẫn gà quá, ccác bạn đoc câu chuyện của tôi và tư vấn giúp tôi nha. Cám ơn các bạn rất nhiều.
    Chàng và tôi quen nhau qua 1 người bạn của chàng. Chính xác là chúng tôi mới quen nhau được nửa tháng và gặp nhau được vẻn vẹn 3 lần. từ khi biết nhau ngày nào chàng cũng quan tâm nhắn tin, điện thoại hỏi thăm tôi vì nhà tôi và chàng cũng cách nhau khá xa. Cho đến 1 ngày chằng và tôi quyết định gặp nhau, mọi thứ diễn ra bình thường như những cuộc gặp gỡ khác. Lần sau cũng vậy, chũng tôi đi xem phim , ăn uống rất vui. Sau lần đó, chàng bắt đầu xa xôi với tôi rằng chàng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên , lần đầu khi nhìn thấy tôi thì cũng là lúc 1 luồng điện rần rật chay khắp người chàng...Lần thứ 3 chúng tôi vào 1 quán cafe và chàng đã mạnh dạn cầm tay tôi và đặt 1 nụ hôn lên má tôi. Tôi cũng đã có phản ứng, chàng đã xin lỗi tôi, tôi nói có quá nhanh để bắt đầu 1 mối tình ko? và tôi đề nghị chàng giữ khoảng cách. Tôi ko có tình yêu sét đánh như chàng nhưng ngày nào ko gặp là tôi cảm thấy rất nhớ nhũng lúc đó tôi thương ngắm chàng qua ảnh mà tôi đã chụp. Tôi cũng thấy như vậy là đốt cháy giai đoạn nên tôi để nghị chàng nên giữ khoảng cách , với thái độ không vui chàng bảo tôi 1 tuần mới đưọc gặp tôi, rất muốn được gần gũi để bày tỏ tình cảm với tôi.
    Tôi thấy bối rối quá, có phải khii yêu các chàng dều phải bộc lộ tình cảm như vậy ko?
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, nhanh hơn tớ hẳn 1 tuần.
    Tớ và GF quen nhau được 3 tuần thì yêu, giờ được 14 tháng rồi, phụ huynh 2 bên đã gặp nhau, giờ mẹ tớ gia hạn 2009 phải cưới, cả tuần vừa rồi GF sang nhà tớ để mẹ tớ training về nấu ăn.
    Bọn tớ kém cậu 1 tuổi.
    Tớ nghĩ quan trọng là cả 2 nghiêm túc về tình cảm, còn thời gian cũng chỉ là tương đối thôi.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái duy nhất mà tớ sét đánh (và là người duy nhất mà tớ thích khi nhìn thấy lần đầu tiên), em ý xấu, có mái tóc bù rù, xoăn xoăn, mặc quần áo lùng thùng, đeo cái balo to đùng, nhưng có nụ cười yêu ơi là yêu
    bao nhiêu công sức để làm quen
    k thành công
    cứ gặp em ý là mình ngượng chín rồi, chả nói được gì
    giờ chả biết em đã ở phương nào
    đang ở bên con bé nào
    mỗi lần nghĩ mà tức lộn ruột
    tình yêu sét đánh ít gặp lắm, người ta bảo đấy là duyên từ kiếp trước
  4. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ ngày xưa , hồi lopứ 12 đi học ôn thi DH , vào 1 ngày mưa gió , khi thầy giảng bài Sóng của X Quỳnh, ình đã nhìn thấy.... bạn ý . Cũng 1 luòng điện chạy qua ng , eo ơi , ánh măt sâu thẳm, nụ cười thông minh mà quyến rũ , giọng nói của con trai miền nam pha tiếng Bắc đặc biệt ấm ,lại thanh lịch ... Bạn ấy giỏi võ lại học rất khá , đi luyện thi thầy toàn bảo , em này đừng có thi sư phạm dấy , em mà đứng bục giảng thì sv nữ học làm sao dc
    Bìơ là tháng 12/07, Mới đó đã 4 năm tròn rùi DK nhỉ , ấy mãi mãi chẳng bit hồi xưa tớ mất ăn mất ngủ vì ấy như thế nào đâu Tớ lân la mò sang trg ấy chơi dịp hội chợ 26/3 cũng là vì muốn gặp ấy thui

    Chẹp , em đã chọn cách im lặng vì thấy ng đó hấp dẫn nhưng ko hợp với mình lắm , nhưng mà đấy là ch trẻ con , còn anh chị lớn rùi , Come On đi , ngần ngại cái jì


    Lớp t Trung nhóm nhỏ tại Khâm Thiên
    http://muare2.vinahoo.com/vieclam/1375765.ttvn
    http://muare2.vinahoo.com/vieclam/1278559.ttvn[/size=3]
    Được hellobabe sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 02/12/2007
  5. lovebad255

    lovebad255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nửa tháng là có thể suy nghĩ đc rồi.Thực ra sau 10 lần đi chơi mà 2 người ko tiến đc j thì kết thúc,còn đây đã đfi chơi mấy lần.a của bạn ko sai đâu,sai là ở bạn.Muốn từ từ thì nói để e suy nghĩ thêm.
  6. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tình cảm đến rất nhanh lúc mới đâ`u, nhưng tình yêu như kho nhiên liệu, cháy mạnh và nhanh quá thì sẽ đến lúc chả còn gì mà cháy , thế nên là con gái phải biết giữ lửa và giữ nhiều thứ.
    Sét đánh là có nhưng vì là sét nên thời gian tính bằng đơn vị nano của giây , sét là cảm tính ban đầu, còn tình yêu sau đó còn cần thời gian để kiểm chứng (thời gian là thuốc thử của TY mà)
    Mong 2 bạn duy trì được TY đẹp như ban đầu của mình
  7. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người bạn trai bây giờ quen nhau qua một người bạn thân giới thiệu đã được hơn một tháng. Cả hai có một điểm chung là mỗi người có một quá khứ sâu đậm mà khó có thể quên được để tiến đến với nhau.
    Cả hai đều cảm nhận được thiện chí của người kia qua những câu chuyện chia sẻ cùng nhau.
    Vậy để tiến đến với nhau chúng tôi phải làm gì bây giờ?
  8. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thời gian hàn gắn vết thương cũ và nhen lên tình cảm mới, điều cần làm là tiếp xúc nhiều hơn nữa ... Mà bạn ko mở topic mới sao lại ké vào đây thế ?
  9. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là thời gian, nhưng là bao lâu thì thật là khó để định được bạn ạ.
  10. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế là chàng iu bạn rùi đấy. 26 tuổi rùi nên tình yêu nó đến theo kiểu tuổi 26 tức là không có nhiều thời gian để trồng cây si nữa đâu.

Chia sẻ trang này