1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải tình yêu sét đánh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 02/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em gái chưa bị sét đánh rồi.
    Em mà bị sét đánh thì đã ko lưỡng lự như thế.
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    đồng ý quan điểm với pác lênin
    nếu mà cũng fall in love với chàng thì có chi mà phải băn khoăn lớn rồi chứ bé pỏng chi đâu
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bị sét óanh thì 90% là tan sau khi đã tìm hiểu
    Mình bị sét óanh 1 lần rùi , đến giờ 2 đứa là bạn tốt của nhau , hay đi với nhau nhưgn rất hay chành chọe nhau , thườgn sét óanh vì giốgn nhau quá ạ
  4. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà ,còn anh ta kinh nghiệm đầy mình
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thế không biết? con gái 26 tuổi mà còn hỏi những câu hỏi thế này uh? Trước đây bạn không bị ai tán hay là nói những lời tương tự thế hả? Con trai thì lúc nào chả thích múa miệng..., cứ đẻ mọi việc nó từ từ mà tiến, có gì vội đâu (trừ khi bạn sợ già )
  6. Hienscarlet

    Hienscarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừa ừa đọc mãi mới thấy
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cứ thịt con gà chọi này đi bạn ơi. Gà chọi thịt hơi dai, răng phải cứng, nhai hơi lâu nhưng chắc, vị lạ. Chiến tội gì. Quan trọng là phải xác định được bản thân
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai thịt ai đâu
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko thịt vội, vờn đã anh ợ
    Vờn gà chiến vui tợn
  10. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày quan trọng, mình và anh ấy đã gặp nhau, như mọi lần anh ấy lại thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình. Đưa mình đến 1 nơi lãng mạn anh ấy cầm tay mình ôm mình và đã hôn mình tuy đã lường trước được tình huống này nhưng mình vẫn ko khỏi bất ngờ. nó đã đập tan ý nghĩ muốn dừng lại , muốn giữ khoảng cách của mình. Anh ấy cứ hôn và mình thì mím chặt môi. Mình hỏi sao ko thấy anh nói yêu em như khi trao nụ hôn đầu, Anh ấy nói tình yêu đâu phải là cứ nói lời yêu. Khi hôn mà mình chẳng có cảm giác , chẳng rung động và chẳng cảm nhận đưộc tí j về tình cảm anh ấy dành cho mình. Nói 1 cách khác mình ko cảm nhận đưọc j. Nhưng có cái j vô hình cứ cuốn mình đi, 1 cách vô thức.
    Đêm qua là 1 đêm mất ngủ với mình, mình đã yêu và cảm thấy rất hạnh phúc khi đó còn giờ đây chỉ là sự hoài nghi có thể mọi thứ đã đến quá nhanh.

Chia sẻ trang này