1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải tình yêu sét đánh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 02/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Dính bẫy nhanh quá, thật ngưỡng mộ ông Thiên lôi của bạn. Ước gì mình được như anh ấy.
  2. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Anh chàng khá là cao thủ, chắc cũng phải trải qua 2,3 mối tình và 1 loạt các vụ linh tinh khác .
    Còn bà chị thì đơn giản chỉ là type con gái cổ điển thôi , là type con gái đọc nhiều sách vở, được nuôi dạy tốt, học hành công việc ổn định .
    Anh kia chuyên nghiệp nhưng không đồng nghĩa với "sở khanh" hay "xấu xa", cái này thì cần thời gian tìm hiểu kĩ càng nếu muốn kết thúc câu chuyện bằng 1 cái happy wedding. 27 tuổi cưới là đẹp
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đau ruột em quá ,đau ruột em quá . Tưởng tượng ra nóng cả người sis yêu quái

    Ôi ! Lạy chúa lòng thành ........ Amen ! .........
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đặt tình huống anh là giai của em... lần này, em mím chặt môi khi anh thè lưỡi vào định khua khoắng trong mồm, oánh răng chải lưỡi cho em... lần sau anh quyết: kể cả em có hé môi ra cho anh nhét vào, anh cũng lùi xuống, hôn... môi khác (khó mím hơn)
    Câu kết: Chú nhóc kia mà "tình yêu sét đánh" thì anh đi đầu xuống đất, không bao giờ xuất hiện trên ... HÔN TRƯỜNG nữa

  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cu này chọi chiến quá. Gái ơi cẩn thận nhớ. Cùng chiến hữu trên mạng nên thành thật khuyên gái muốn thay đổi không khí cho vui thì tiếp chứ đừng mơ tưởng hão huyền. Có lấy hắn về (nếu hắn thấy gái đủ ngoan để làm vợ) cái mau dê cũng vẫn ở đấy, thể nào chẳng ra ngoài khua khoắng.
    Cái kiểu sấn tới hôn hít và việc gái hỏi thế là 1 kịch bản cực kì xưa cũ . Lại còn cái kiểu "yêu đâu nhất thiết phải nói lời yêu" lại là cách lừa con xưa hơn trái đất.
    Gái mất ngủ nhưng hắn ngủ ngon lành lại còn khoan khoái vì coi như sắp thịt xong một em cáo non.
    Gái về luyện hôn đê, cho lần sau gặp hắn sốc lọ luôn. Gái muốn luyện PM cho ... tớ hoặc anh busicare cũng được
  6. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hic, có thể các bạn đã đoán được con người của anh ấy, và linh cảm của tớ đã chính xác, và anh ấy đã lờ mờ hiểu ra thái độ của tớ, .Có lẽ bây giờ im thin thít và lặn mất tăm là 1 giải pháp tốt.
  7. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Kinh

Chia sẻ trang này