1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có phải tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunflower1004, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải tình yêu ?

    tui và hắn chơi rất thân và vô tư. Tui thích cái tính hay chọc cười và đôi mắt sáng dễ thương của hắn. Hắn thì rất quan tâm đến tui, mọi chuyện trong học tập và trong cuộc sống. Nhưng hắn lại rất hay trêu trọc tui, nhiều khi hắn chỉ ngồi nhìn tui làm một việc gì đó và nghĩ ra những cái biệt danh ngớ ngẩn, đôi khi tui nghĩ như là hắn đang chê bai hay trêu xấu tui á. Thỉnh thoảng rủ tui đến nhà hắn chơi và tự tay nấu một món gì đó ngon ngon cho tui ăn. Có lúc tui nghĩ mình có cảm tình gì đó, nhưng rồi lại nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình bạn thân giữa hai người khác giới thôi. Bạn bè bắt đầu thấy một cái gì đó, tui thì chả thấy gì cả , nói rằng tui và hắn hợp nhau. Trong bữa party đó, cả tui và hắn ớ ra ...chả đứa nào cãi câu gì....
    Chả hiểu như vậy là sao nhỉ ? mấy đứa bảo rằng hắn fancy tui, tui thì cũng chả biết mình như thế nào cả ? với cả chỉ sợ mình sẽ phải ăn dưa bở
    Mọi người ai có kinh nghiệm chỉ dùm tui nha.
  2. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ thế thôi thì chưa phải là tình yêu đâu. Đã noíi lên được điều gì đâu, vả lại tình yêu gì mà đơn giản thía . Cứ ngồi 1 chỗ theo dõi đối tượng 1 thời gian nữa rồi hẵng tính ....
    [​IMG]anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  3. hoaloaken84

    hoaloaken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..........đây mới chỉ cảm tình nhau thui.........
    Con Kiến Đòi Kiện Củ Khoai
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là ko nên cố biến tình cảm đó thành tình yêu, sẽ rất phức tạp đấy
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm xúc dành cho nhau .
    Nếu như bạn thích người ấy thì bạn hảy cho mình một cơ hội biết đâu cũng cho người kia một cơ hội .
    Cứ nói thẳng là bạn thích người ấy với người ấy đi , tình yêu ko có cơ hội thứ hai đâu .
    Chúc bạn hạnh phúc .
    hoahồnggay
  6. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình lại đang ôn thi. Nếu cứ kệ cho tình cảm tự phát triển có được hông zị ? Bây giờ dính vào yêu đương thì mình sợ chả tập trung học được gì cả. Bây giờ mình cũng chỉ khẳng định được là mình rất quí người đó và người đó cũng có những tình cảm đặc biệt với mình. Yêu thì chắc còn lâu lém hị hị ... Mọi người thấy sao ?

Chia sẻ trang này