1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải : " Yêu là chết ở trong lòng 1 ít ? "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Liệu có phải : " Yêu là chết ở trong lòng 1 ít ? "

    Có nhà thơ đã từng viết

    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết !!

    bạn nghĩ sao về điều này liệu trong tình yêu người ta mất gì và được những gì ?
  2. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu thật thì ko phải là một ít đâu mà là cả con tim luôn đấy.còn nếu ko thật thì có lẽ nó con chưa đủ độ để làm xước trái tim mình.phải ko cả nhà?
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tui đọc xong mà "chả hiểu j cả".
    He he he he he.
    Yêu là j nhỉ.
    yêu ông bà, bố mẹ,anh chị em.......
    yêu tổ quốc, yêu đất nước........
    ôi giời ơi.
    Che biết yêu những cái j nữa.
    Thế nên chả hiểu bạn nói ký rì.
    ha ha ha ha ha ha ha ha
    Đùa thôi nhé.Đừng tưởng thật
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều là chết yểu, vậy đừng yêu nữa chắc là thọ được cao hơn
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    3 câu này là trích trong bài thơ " YÊU" của ông hoàng thơ tình VN : Xuân Diệu . Bài này viết trong tâm trạng của một người vội vàng trong tình yêu , muốn được yêu nhiều, mà không được đáp lại nhưng tớ nghĩ : yêu mà chết ở trong lòng , mà chết cái gì cơ chứ . Cùng lắm là đau khổ chút xìu chứ chết gì ở trong lòng .
  6. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    2 lần trong đời mình cảm thấy đang yêu ,thì 2 lần đều mang đến nhiều đau khổ. Kô có gì cả, kô những cái nắm tay, kô những cái ôm chặt. Chỉ là nỗi buồn bao kín.................
    Kô fải là chết 1 ít đâu, nhiều lắm bạn ạ...........................................................

Chia sẻ trang này