1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có quá muộn đối với tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namthanh0914, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namthanh0914

    namthanh0914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sau khi học xong trung cấp mình có đi làm một thời gian (bảo trì máy tính) nhưng không ăn thua, lên về nhà mở quán net nhưng cũng chỉ được 1, 2 năm đầu giờ thì chán lám, nơi mình ở quán net mọc lên như lấm, giá cả thì thi nhau giảm( giờ chỉ còn 2k/1h) mà chi phi cho nó thì không hề nhỏ, tuổi trẻ mà về nhà kinh doanh internet quả là một sai lầm nó đã lấy đi của mình quá nhiều thời gian....nhìn lại hơn 3 năm kinh doanh net mình cũng trả được cái gì, nghĩ đi nghĩ lại mình quyết định thanh lý giàn máy và có ý định nộp hồ sơ đi học liên thông lên ĐH nhưng vẫn lăn tăn lên mới xin ý kiến của các bạn, giờ thì mình có quyết định rồi mình sẽ đi học cũng chỉ 3 năm thôi.
    cám ơn những lời động viên của các bạn nó đã giúp mình có thêm quyết tâm để làm lại.
  2. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    e thì e nghĩ là cv kinh doanh net của a hiện h vẫn đang mang lại khoản thu, bỏ đi bi h có khi còn lỗ hơn ý chứ :)
    a cứ đăng kí đi học nh vẫn duy trì kinh doanh ở nhà thì hơn là bỏ ngang tất cả :)
    đi học đi a, biển học là vô chừng mà, ko có gì là muộn cả, chỉ có là ta chịu cố gắng hay ko thôi :)
  3. defohappy79

    defohappy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kể ra 30 tuổi đi học thì cũng hơi vất vả vì càng lớn tuổi cái sự học hành càng gian lan đôi khi uể oải nhưng vì tương lai con em chúng ta hãy cố gắng lên
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    phải học tập anh đông nghiệp của tớ 38 t vẫn thi dh nè .
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đi học và đi làm thêm đi bạn nhưng mọi công việc thành hay bại là do bản thân bạn quyết định tất cả. Nếu bạn nghĩ đi học để mở mang kiến thức thì bạn phải biết vận dụng, học hỏi nhiều. Nếu bạn chỉ nghĩ đơn giản là học lấy một cái bằng để đi xin việc thì sai lầm.
    1. bằng cấp của bạn không giải quyết được (vì nó chỉ là liên thông) nhưng nếu bạn có thực lực thì bằng cấp chỉ cho bạn một cái vé được xếp hàng đợi phỏng vấn nếu được (đặc biệt là các công ty nước ngoài, với công ty Việt Nam thì miễn bàn) còn lại tất cả phải do bạn chứng minh (ngôn ngữ, kỹ năng, chuyên môn, kể cả cách bạn tồn tại trong một môi trường phức tạp, các mối quan hệ đồng nghiệp...)
    2. tôi có vài người bạn họ chỉ học có trung cấp nhưng có khi họ còn kiếm tiền nhiều hơn mình ý vì lúc đó họ không thể lôi bằng cấp ra để dọa người khác mà chính là công việc họ làm. Họ cũng bươn chải từ cái nhỏ nhất, kinh nghiệm mối quan hệ có theo thời gian thì họ mới có ngày hôm nay (giờ họ làm gì có thời gian để mà đi học).

    Với tôi không chê việc gì to nhỏ miễn là ra tiền.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chân thành mà nói bác chẳng nên đi học nữa làm gì. Bác chớ vội trách sao em nói thế đã nhé.

    Em đây này không phải để khoe mà nói để xấu hổ là có tới 2 cái bằng Master trong nước nhưng có dùng đâu. Chắc chắn bác sẽ hỏi không dùng thì học làm quái gì cho tốn kém? Nói chính xác thì hồi trước cũng định dùng thật nhưng khi ra làm DN thì chẳng cần bằng cấp mà bằng thực lực bác ạ. Em học vì hồi đầu có làm ở CQ quản lý nhà nước 1 thời gian nên cần cái CV đẹp để còn thăng quan tiến chức. Nhưng xét ra mình không hợp với con đường quan trường nên học xong bỏ luôn ra làm bên ngoài nên giờ 2 cái bằng đó chằng dùng gì cả. Hơn nữa với mục đích hơi xấu như thế nên cái bằng về Điện tử - Viễn thông còn học thật chứ bẳng quản lý học chơi nên hiếm khi em đến đến trường do vậy kiến thức từ trường lớp cùng không thu hoạch được là bao mà chủ yếu là từ thực tế công việc hàng ngày thôi. Nhưng cuối cùng em vẫn tốt nghiệp loai ưu đấy. Thêm vào đó khách quan mà nói trường học ở VN mình dạy cũng tệ lắm. Nếu bác không học quyết tâm hơn người thì học xong đúng là chỉ có cái bằng chứ kiến thức thì không có. Học cấp 3 khó nhất, học đại học cả năm chơi chỉ học khi thi học kỳ, học cao học cả năm đi làm mỗi đợt viết đồ án là viết vài chục trang, Nghiên cứu sinh càng thế thậm trí chẳng bao giờ phải đến trường nữa. Nhưng bác xem có ai học cao học mà không tốt nghiệp loại giỏi không? có ai viết luận án TS mà không được 10 không? Cao học và Tiến sỹ cũng vậy nói gì đến đại học? Nhiều người hỏi em học nhiều bằng thế mà không dùng thì để làm gì? Đúng là không trả lời được và đành nói để sau này đọc điếu văn cho nó dài !!!

    Quay trở lại câu chuyện của bác em khuyên là giờ bác nên học 1 khoá gì đó cho định hướng nghề của bác thì hơn chứ học ĐH tốn tiền tốn thời gian. Ra cầm tấm bằng tại chức hoặc Thịt bò khô ( Trung Bình Khá ) nữa là hỏng cả. Đã theo chủ nghĩa bằng cấp thì loại bằng đó coi như vứt. Do vậy bác bỏ qua chủ nghĩa ấy đê mà nên học khoá về tài chính, đầu tư, kế toán, quy hoạch, thẩm định bất động sản, chứng khoán .... hay đại loại như thế có phải hơn không?

    Bác tập trung học cho nó hiểu sâu và tiến hành đầu tư hoặc xin góp vốn đầu tư như bác đã đầu tư tiệm net ấy. Khi mình làm chủ đầu tư và có kiến thức thực sự thì không ai hỏi bằng cấp cả mà sẽ hỏi mày có bao nhiêu? Có hiểu vấn đề này không mà thôi. Bác nghe em đi kẻo học rồi lại vứt đấy như em.

    Thời này có tiền và kiếm tiền chính đáng mới được công nhận và tôn trọng chứ không phải là do bằng cấp đâu. Nhà em đây này : Bố em Giáo sư tiến sỹ khoa học, Nhà giáo nhân dân, anh trai cũng Tiến sỹ ở Úc và em có 2 cái bằng dở hơi ở trên nhưng cuối cùng đều ra ngoài lập DN hết.

    Chiến đi bác ! Chúc bác thành công ![r2)]

Chia sẻ trang này