1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CÓ ROCK VIỆT KHÔNG?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi wushiyuxiu, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wushiyuxiu

    wushiyuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    LIỆU CÓ ROCK VIỆT KHÔNG?

    Đi tìm "rock Việt"


    "Rock Việt" nằm ở đâu? Trong những CD của Atomega, Da Vàng, The Wall, The Light; trong những bar nhạc rock mịt mù khói thuốc và đặc sệt âm thanh, trên những sân khấu dạng hội quán trồi sụt thất thường, hay ở live-show? Hãy thử đi tìm để rồi gọi ra đúng tên "rock Việt".


    Nói đến rock ở Việt Nam là dễ nhận được nhiều cái thở dài chán ngán: nào là làm gì có, chẳng có sân chơi nào cả, bây giờ toàn nhạc thị trường thôi ... Vô vàn lý do cho cái sự sống chết thất thường của một phong cách tạm gọi là "rock Việt" , tạm gọi bởi vì để thực sự là rock thì "rock Việt" phải đi một đoạn đường dài nữa. Và phải chăng vì chưa là rock chính hiệu được nên nó phải chịu phận long đong?

    Rock không phải là sản phẩm của văn nghệ châu Á nhưng không có nghĩa vì thế mà châu Á không thể có rock. Nhạc giao hưởng, opera cũng là sản phẩm của châu Âu nhưng ở châu Á đã có những dàn nhạc giao hưởng, những tay đàn, những giọng ca opera khiến Âu-Mỹ phải kính nể. Và như thế, nếu muốn, châu Á vẫn có thể có rock. Việt Nam cũng vậy.

    Nhưng giữa muốn và có lại còn một khoảng cách, khó mà biết xa gần. Một fan rock Việt Nam chẳng khó khăn gì cũng kiếm được những CD rock (dù hiếm) của từ Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Aerosmith, Yngwie Malmstein... qua Iron Maiden, Nirvana, Stratovarius, Manowar, Napalm Death, Slipknot... đến Linkin'''' Park, Offspring... Tóm lại là hầu hết các phong cách, trường phái rock lớn nhỏ của thế giới đến với các tai nghe Việt Nam khá cập nhật và càng thổi bùng lên ngọn lửa mê chơi rock ở những người mê nghe rock.

    Quan niệm về rock của đa số người nghe (và cả người chơi rock) Việt Nam đến giờ vẫn khá đơn giản: rock là những thanh âm chát chúa của guitar, những cơn bão của trống, bộ gõ, lối hát gào thét. Vì thế, khi nhóm The Wall ra CD Tâm hồn của đá, khá nhiều sinh viên, đa số là nghe theo phong trào, đã hân hoan như thể là một cuộc cách mạng rock đã đến với Việt Nam. Công thức âm nhạc của The Wall khá đơn giản: hát + guitar (đặc trưng với những cú riff) = rock kiểu The Wall. Công thức này dễ dàng biến bất kỳ bài hát nào thành rock, chỉ cần ca sĩ gào lên và ban nhạc đánh thật bốc. Như thế gọi đó là rock kể cũng hơi vội vàng.

    Công thức này rất phổ biến trong những ban nhạc ra đời về sau như Coming Late, Small Fire... Họ đều là những người mê rock, theo họ nói thì rock là máu thịt của mình rồi và thế là lao vào chơi rock với niềm tin ngây thơ là cứ gào lên đi, ta sẽ có rock. Nhưng nếu rock quả thực đã ngấm vào trong máu của họ rồi thì chắc chắn họ đã không nghĩ như vậy. Mà để rock ngấm vào trong mình thì không đơn giản cứ mê, cứ mua và nghe thật nhiều đĩa, nói vanh vách về phong cách này, thể loại kia thì đã xong. Rock không dễ dàng đến như một món ăn. Nhạc cổ điển Tây phương đã có mặt ở ta hơn nửa thế kỷ, được tạo những điều kiện tốt nhất và càng ngày càng chuyên nghiệp, nhưng đến nay khán giả cho dòng nhạc này vẫn còn rất ít ỏi. Vì thế, vào lúc này, nói đến sự thịnh hành của một dòng tạm gọi là "rock Việt", một dòng nhạc đầy tính phong trào và nghiệp dư, e vẫn còn hơi sớm.

    Các "ban rock" (phải cho cụm từ này vào ngoặc kép vì chưa chắc những gì các ban nhạc đã trưng ra có thể gọi là rock) hình thành từ phong trào, đến với nhau chỉ thuần vì đam mê và lao vào tập hát, tập đàn mê mải mà không có một sự chuẩn bị nào cho đường đi nước bước, cách thức đến với công chúng. Quanh năm trông mong vào một vài chương trình liên hoan ban nhạc, vài câu lạc bộ hoạt động thất thường, những đêm nhạc có tính phong trào hay các bar nhạc sống chấp nhận rock...và luôn miệng kêu: "Không có sân chơi cho rock thì làm sao chúng tôi phát triển!".

    Chính suy nghĩ về những "sân chơi" kiểu như thế đã kìm hãm phần nào tính chất chuyên nghiệp của các ban. Con đường của các ban nhạc muốn khẳng định cái tên cũng như phong cách của mình không thể dừng lại ở những "sân chơi" vốn chỉ mãi mãi là nghiệp dư, tạm bợ. Những đêm nhạc "cho nhau nghe" ở quán cà phê này nọ dù chật ních người hiếu kỳ không thể giúp các ban nhạc đi lên được. Rõ ràng những live-show của nhóm The Wall có tác dụng quảng bá cho nhóm hơn nhiều những lời truyền tai trước đấy. Dù âm nhạc của The Wall chưa có gì đặc trưng nhưng họ là ban nhạc biết cách làm P.R cho mình, và thành công về thị trường biết đâu có thể giúp họ khá hơn trong âm nhạc. Dù dân chơi rock có thể coi thường nhạc thị trường vì rẻ tiền, vì nhạt nhẽo thì họ rất nên học cách tiếp thị của các ca sĩ dòng nhạc này.

    Hai đàn anh Da Vàng, Atomega cũng đã có những thời khắc để lại dấu ấn đáng nhớ, đã cho ra những CD tạo được những cơn sốt nho nhỏ. Lúc ấy, sự xuất hiện của những đĩa nhạc Việt Nam mà bật lên nghe như thể Nirvana khiến nhiều người tò mò thích thú. Bây giờ có The Light, The Wall khi ra album cũng tạo được sự chú ý trên thị trường băng đĩa. Nhưng đó mới chỉ là những nỗ lực mang tính cá nhân và không có tác động gì đáng kể với đời sống ca nhạc. Không vì những CD đó mà khán giả quan tâm hơn đến một thứ rock Việt nhiều hơn, mà có lẽ chúng cũng chỉ dọn đường cho những nỗ lực cá nhân khác tiếp theo thôi.

    Thể tạng và tâm lý người Việt nói riêng và châu Á nói chung dường như không cho phép hát nhạc rock được như người Âu-Mỹ, vậy nên chỉ có cách là tạo ra một phong cách âm nhạc nào đó phát sinh từ rock mà hợp với người Á châu. Những nỗ lực này đã có từ lâu ở Nhật, thị trường âm nhạc lớn thứ 3 thế giới nhưng hầu hết đều bỏ cuộc. Ngay cả ở châu Âu, thì những nhóm trung thành với heavy metal ở Bắc Âu vẫn khó lòng nhập cuộc dòng chảy chung của rock, hay rock Pháp vẫn luôn bị coi là "người bà con nghèo" của rock thứ thiệt.

    Có thể nhạc lấy cảm hứng từ dân ca Tây Nguyên ít nhiều khiến ta nghĩ đến rock thì cũng không thể vì thế mà gọi là "rock rừng" hay tham vọng gây dựng "rock Việt" từ đó, bởi đơn giản ta không thể gò những giai điệu ấy vào một phong cách vốn xa lạ với chúng. Nếu tìm cách đặt tên cho dòng nhạc Tây Nguyên thì cũng nên tìm một cái tên nào đó, Việt Nam hơn chứ không thể gọi là rock được, bởi người Tây Nguyên khi hát không gào lên.

    Như vậy phải chăng tất cả những gì mà Da Vàng, Atomega, The Light, The Wall rồi bao nhiêu nhóm khác tạo ra từ trước đến nay không phải là rock? Nếu vậy có thể gọi chúng là gì?

    Sẽ là bồng bột nếu vội vàng gọi Atomega là grunge chỉ vì nghe giống Nirvana, gọi The Wall là hard rock chỉ vì ban nhạc đã tuyên bố: "Chúng tôi chơi hard rock", hay gọi nhạc của The Light là Thrash metal chỉ vì nghe giông giống... Chính từ sự "giông giống" đó mà có thể mạn phép gọi những phong cách ở trên là "phỏng rock" được chăng? và "phỏng rock" kiểu Việt có thể là bước đầu cho một "phong cách rock Việt" thực sự hay không, chính là nhờ ở những nỗ lực tìm tòi và sự tỉnh táo của các ban nhạc yêu rock, chứ không phải nhờ vào mấy làn điệu dân ca được chơi bằng guitar điện!

    (Theo Giai điệu xanh)

    Tớ thấy bài này cũng hay!


    Được wushiyuxiu sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 19/09/2003
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy có gì mới mẻ cả, cư ngồi mà chê như thế này thì ai mà chả chê được. Có đóng góp gì được đâu!?
    SAVATAR
  3. rindut

    rindut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ban phai nen dogn vien cho rock nuoc nha.Chi khi nao ban bat tay vao tap va hat rock, cugn ban nhac ,ban se thay nhugn kho khan.
    www.soiden.com welcome to rockband BLACKWOLF
    Quynh
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhiều đoạn cũng nhảm bọ mịe
    Có vẻ coi thường mấy phong trào chơi nhạc hay kiểu chơi nhạc tự phát của học sinh sinh viên, bố ta đâu có biết là bao nhiêu dòng nhạc Rock lớn nhỏ chưa chắc đã được hình thành với những ý định nghiêm túc ! Ozzy lúc mới ra khỏi Black Sabbath chỉ là thằng nghiện khố rách áo ôm, Kurt Cobain là thằng đầu đường xó chợ thất nghiệp, Alice In Chains khởi đầu với 1 chú guitarist Jerry Cantrell bị chú ruột tống ra khỏi nhà. 3 chú nhóc Greenday đầu tiên chỉ chơi nhạc cùng nhau cho vui, v.v.. Vậy ai bảo chúng nó là khônglàm nên trò trống gì ?
    Lại còn khuyên các ban nhạc Rock học cách tiếp thị của các tay chơi nhạc thị trường khác ! Ặc ặc
    Bài viết toàn những ý cũ rích, nhai đi nhai lại, mà rốt cuộc là không có lời giải đáp xác đáng, bầy 1 đống ra đấy rồi phủi đít đi thẳng !
    ...Everybody fuking hates me...
  5. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    bác nào post cái bài này lên mà chối thế không biết !
    Ai chẳng biết là rock việt còn nhiều-rất nhiều thứ chưa đạt mà còn rất lâu mới bắt kịp trình độ Rock World nhưng mà nói cái kiểu GĐX thế thì còn cái gì nữa .Chẳng bằng nói anh em quay lưng với Rock nhà mình .Mặc dù chưa định hình phong cách nhưng chúng ta đang tìm đường đi và sẽ đến Vấn đề là thời gian !!!!
    Ủng hộ rock việt nào !
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    yeah ủng hộ Rock VIệt ,mấy hôm nay vác cái the light vè phê vật hê hê,hôm qua em đi dạ hội Arms có tụi Thuỷ triều đỏ( truwóc là Coming late) chơi cũng khá hay hê hê, khá giống phong cách của Metallica

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mà sao đọc cái tụi này viết ngu thế,quả thật vậy,ai đời đi chê,mà trước đây em lại đọc có mấy bài ca ngợi rock việt của tụi nó,oạch,lũ nông dân kiểu vừa đám vừa xoa mà chả hiểu tụi nó có biết rock là gì không nữa,thế nào là giông giống mie,chơi nhạc thì tất nhiên phải có nhưng lúc trùng lặp chứ mà thế giới người ta chơi như vậy thì ta cung phải nên hcj hỏi chứ chẳng nhe bây giwò sáng tác riêng ra 1 cái loại hầm bà lằng gảy bằng gitar diện mà nghe hổng giống ai và boả là rock việt chán hoắc ,nếu không có tồn tại của rock Vệt sao có chuyên the wall được lên Người đương thời( việc này cũng nhăm quảng bá the wall chứ dạo này em hay đi nghe nhạc thấy có nhiều band chơi khá hay đó chứ,nhưng the wall nổi hơn họ vì đã ra được album) he he,xé báo đó đi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không viết thế thì đào đâu bài mà câu kéo kiếm tiền
    trang145
     i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  9. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, báo chí tất nhiên là phải tự bịa ra mà viết bài để kiếm cơm rồi, dễ nhất là đề tài âm nhạc, mà cái loại chủ đề chung chung như thế này thì lại càng dễ kiếm cơm, ai theo ngành báo ra confirm rằng chị nói đúng hộ cái.
    Cái chị thấy không thể hiểu nổi là đa số ở đây có khi còn chả định nghĩa được rock là gì, mà ngồi nói như thánh tướng, nói người này ngu, xúi người kia cổ vũ với chả động viên. Cứ như tấu hài!
    Bây giờ cứ như thế này có khi lại thanh thản nhẹ nhõm hơn này, cô chú nào đưa ra hộ cái định nghĩa về rock (rồi thì mọi người bổ sung), sau đấy nói năng gì thì mới nói chứ. Thời buổi trio666 cũng gào lên là theo phong cách rock thì đúng là cái thế giới được gọi là nhạc rock việt nam nó còn quá cả cái thời mới hình thành trái đất, hỗn mang!
    Bản thân chị cho rằng không thích thì thôi, việc gì mà phải chạy theo cái phù phiếm cao sang quá làm gì. Không biết bao nhiêu phần trăm trong này mồm thì ra rả rock việt thế này thế nọ, nhưng vẫn đi xem, vẫn mua đĩa (lậu), và vẫn chửi. Ngay cả những người theo xu hướng cổ vũ chờ ngày nó phát triển thì vẫn nói bây giờ nó có ra cái quái gì đâu, vâng nhưng vẫn mua đĩa vẫn đi xem. Để cổ vũ à? Sao phù phiếm, xa xỉ thế? Không hiểu những người đấy nghĩ gì, nhưng chị đã không chấp nhận được loại nhạc gì thì không bao giờ có thể nghe được nó, cho dù người ta có bật ầm ầm, vẫn không vào tai. Chị không hiểu một số cô chú lấy đâu ra cái kiên nhẫn nghe hết đĩa này tới đĩa khác mặc dù mới bật lên đã thấy muốn đập cả cái cd player, nếu để cổ vũ động viên thì thật là những con người quá ư rộng rãi và hào phóng. Nhưng mà cứ giữ cái hào phóng vị tha đấy cho riêng mình đi ạ, làm sao phải giăng lên khắp nơi cứ như mạng nhện thế? Đi đến đâu cũng thấy kêu gọi hướng tới một tương lai (không rõ khi nào) của rock việt (cái mà bản thân họ cũng chả hiểu là cái gì), cứ như là cái trò ngu ngốc đếm từng ngày hướng tới sea games với cái con trâu vàng **** (xin lỗi nếu xúc phạm ai ) đứng ngoáy mông. (ngoài lề tý, chị thật sự không hiểu với cái con trâu đấy mấy anh chị ở đài truyền hình muốn nó thành biểu tượng gì của người việt nam? Anh tác giả của cái biểu tượng đã vẽ nó như thằng chạy bàn lưu manh, các anh chị đài truyền hình còn cho nó vòng 1 vòng 3 to đùng, vòng 2 nhỏ tý, mà nó lại không phải trâu cái vì nó mặc khố, nó lại còn ngoáy mông, thế thì người việt nam thành cái giống gì, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi gender của nó)
    Vâng, sao lại cứ phải kêu gọi cho cái mà bản thân mình cũng khônghiểu? Cho dù nó có là cái gì, mình thích thì nghe, kônhg thích thì quăng, làm sao mà phải cố đấm ăn xôi? Trên thế giới hơn 200 nước này nước nào chẳng có người nghe nhạc rock, nhưng mà mấy nước có một nền nhạc rock cho nó ra hồn? Chơi giống band này nọ thì chê là bắt chước, mà tự chơi thì trình độ làm gì có, rốt cuộc bị nói là đáng. Nhưng mà ngu nhất là cái lũ bỏ tiền ra đi xem và mua đĩa để chửi.Chính chúng nó là lũ thua thiệt. Cái trò cãi nhau rock việt thế này thế nọ, band này chơi phong cách này nọ...sao mà vui thế, cũng y như chuyện cãi nhau evanescence hát về chúa hay về cái quái gì, chỉ vì con bé nó theo đạo. Về cái gì mà chẳng thế, cãi nhau rồi vẫn chẳng có gì thay đổi, thay đổi chăng là có thêm một lũ the wall''s (or any band else''s)fans adua, rồi lại thêm một lũ nữa đông vui hơn lại làm cái trò vui nhộn này, rồi lại đổ tội cho nó là the circle of life.
    Có thấy mệt mỏi không?
    sao tính mình thích làm phúc thế nhỉ?
  10. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nda hình như hơi bị tiêu cực quá ! Mỗi người nghe va hiểu với một trình riêng và một cách riêng .Tại sao cứ phải bắt bẻ nhau theo cái kiểu đấy nhỉ?
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!

Chia sẻ trang này