1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể chuyển tình yêu thành tình bạn đơn thuần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babybear3010, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể chuyển tình yêu thành tình bạn đơn thuần?

    Các bạn có thể cho mình biết có thể nào chuyển từ tình yêu sang tình bạn đơn thuần được không?

    Có lẽ mình đã có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất khi chia tay nhau. Bây giờ mình muốn có 1 tình bạn đẹp với anh ấy nhưng mình không biết liệu 1 tình bạn như thế có hiện hữu không. Mình vẫn biết cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mơ hồ nhưng mình thật sự muốn trở lại làm bạn của anh ấy và xác định rõ từ đầu ranh giới của tình bạn ấy vì chúng mình không thể có 1 tương lai chung để có thể yêu nhau và đến với nhau.

    Mong nhận được ý kiến của các bạn
  2. to_raise_funds_for_charity

    to_raise_funds_for_charity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Minh co hoan canh hoan toan khac voi ban. Co ay da noi chia tay minh ma chang biet tai sao? Co ay cung khong muon minh goi dien, nhan tin hay lam phien co ay nua, minh cam thay that hut hang, cho du minh nghi rang hay cho minh co hoi quan tam toi co ay nhu la mot nguoi than cua minh, nhung minh dau co hy vong han gan lai, luc do minh thay con gai that ich ky.
    Gio thi minh cung da qua thoi gian hut hang nhat rui, cach day 2 thang rui, mac du minh van rat nho co ay, van mo ve co ay, nhung co le tat ca da la di vang
    Nguoi ta bao khi chia tay thi nen dut khoat va dung co niu keo
  3. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố níu kéo những gì đã mất, các cụ dạy thế!
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    THực ra thì rất khó có thể chuyển tình yêu thành tình bạn được . Có chăng cũng chỉ là một tình bạn nhạt nhẽo Tôi nghĩ như vậy trừ phi hai người vẫn còn tình cảm.. với nhau .
  5. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Khó thể xoá hết được những tình cảm của mình dành cho người đấy .Và càng khó hơn khi có thể chuyển được tình yêu của mình dành cho người đấy thành tình bạn .Hơn hết bạn hãy đi tìm một tinh yêu mới cho mình
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Còn anh ta thì sao ? Đằng sau cái gật đầu "chúng mình trở lại làm bạn bè đơn thuần " còn nhen nhóm ngọn lửa nào không ? Có thể trở thành bạn bè bình thường và cũng có thể không ! Tuỳ thuộc cả vào hai người thôi ...có nhiều trường hợp vẫn tốt đẹp và có trường hợp xấu đi ! Nếu anh ta yêu bạn sâu đậm thì tốt nhất là đừng đứng trước mặt anh ta mà nói "chúng mình chỉ làm bạn thôi nhé ! " Thương anh ta thì hãy tránh xa anh ta ra.....! "Nếu bạn không muốn mình làm kẻ có tộ,i để đến lúc anh ta không kiềm nén được là mất sạch những gì đã có đấy !
  7. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Có lẽ mình cùng hoàn cảnh với bạn to_raise_funds_for_charity đấy. Mình không hận anh ấy vì chúng mình cùng đi đến quyết định chia tay nhưng mình chỉ sợ gặp lại anh ấy, những kỷ niệm cũ lại về và mình lại tiếp tục đau với nỗi đau chia tay.
    Đừng nghĩ bạn gái của bạn ích kỷ, bạn ạ. Người con gái có khi không được cứng rắn như người con trai đâu. Khi chia tay, người con gái cần nhiều thời gian và nước mắt để có thể trở lại bình thường. Mình cũng vậy. Thời gian trước mình cũng đã khóc rất nhiều khi nghĩ tới anh ấy. Nhưng sau khoảng thời gian ấy, mình đã ổn hơn. Mình đã có thể nghe lại những bài hát kỷ niệm, nhìn những tấm hình và những kỷ vật 1 cách bình thản hơn và mỉm cười nghĩ tới kỷ niệm xưa. Chỉ có thể là kỷ niệm, 1 kỷ niệm rất đẹp. Đó là lý do tại sao mình muốn trở lại làm bạn.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Rất khó bạn ạ. Không còn tình yêu thì cũng khó chuyển về tình bạn. Dù chia tay, nhưng trong giả sử thâm tâm 1 trong 2 người vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Nhìn thấy người kia cang thêm thêm đâu khổ thôi. Tốt nhất kết thúc là kết thúc
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ tình yêu thành tình bạn đơn thuần thì ko phải ko có, nhưng rất ít, Nara cũng đã thử, nhưng có lẽ ko được rùi, lúc đầu thì vẫn nói chuyện bình thường, nhưng bi h thì hình như là thái độ của người đó rất lạ. Ko muốn cứ ôm khư khư quá khứ làm j, ko muốn trong lòng lúc nào cũng ghét,cũng nghĩ xấu về người ta, chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, nhưng ko được thì thôi! Ko cần!!!!
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ----> Tình yêu ok
    Tình yêu -----> Tình bạn never
    Mình chỉ đơn thuần kể chuyện của mình , sau khi chia tay , cô ấy cũng muốn 2 người làm bạn , nhưng mình đã nói thế này và cô ấy thấy rất đúng : khi yêu anh , em có cái H ( girl) để chia sẻ mọi chuyện con gái , em có thằng B để chia sẻ những chuyện về con trai , thì khi chúng mình chia tay em vẫn còn những người bạn ấy , nếu anh đồng ý làm bạn em , thì chỉ là trên danh nghĩa mà thôi , vì em sẽ không cần đến anh để chia sẻ những chuyện của em , và anh thì càng chắc chắn sau khi chia tay em sẽ không làm phiền em ,. Vậy miễn cưỡng nói ra câu làm bạn để làm gì khi 2 người về bản chất ko phải là 2 người bạn.
    Cách tốt nhất , là cả 2 chỉ nên nhớ đến những kỉ niệm đã qua , đừng cố làm bạn để cả 2 phải khó xử.

Chia sẻ trang này