1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể chuyển tình yêu thành tình bạn đơn thuần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babybear3010, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    " Liệu có thể chuyển tình yêu thành tình bạn đơn thuần? " tại sao lại không nhỉ? tại sao tình bạn có thể trở thành tình yêu và thăng hoa vậy ko có lý do j tình yêu ko thể trở thành tình bạn cả . với mọi người thì điều đó là rất khó và có thể là ko bao h nhưng với mình thì thực tế đã và đang chứng minh điều đó là có thể. mình với người iu cũ chia tay đến bi h là gần 1 năm hiiii quả thật luc đầu cũng hơi khó khăn cho cả hai gặp nhau mà cứ thấy gượng gạo thế nèo ý. " hôm nay 2 đứa mình ngồi chung mâm mà đôi tim ,đôi tim cách xa ." đúng là người ngồi ngay trước mặt gần nắm nhưng sao lúc đó cảm thấy xa lạ quá những cái đó rùi cũng qua bởi cả hai đứa cùng hỉu ra rằng những j đã qua hãy để nó qua ,để nó trở thành quá khứ với những kỷ niệm đẹp mà mỗi khi nghĩ lại cả hai có thể mỉm cười (^_^) .hiện tại mỗi người cũng đã có tình yêu của riêng mình nhưng khi nào rảnh rỗi ,hai anh em lại rủ nhau đi cafe ,đi chơi lung tung lòng vòng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hết sức thoải mái và ko phải ngợi một điều j cả .heeeee sao khi yêu nhau ko làm được như thế nhỉ hai anh em có thể tâm sự cho nhau nghe về công việc và chuyện tình cảm của cả hai hiiiii vui thật đó con bạn mình nói tao ko hỉu sao mày có thể như thế được .mình cũng chịu ko bít sao có thể như thế anh đã từng nói " tuy ko còn yêu nhau nhưng anh ko muốn mất một người bạn như em " và mình cũng vậy ko yêu thì làm bạn điều đó với cả hai đưa thật là đơn giản
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Helo! trogn tình yêu không đơn giản như bạn nghĩ đâu bạn ạh. tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu không thể trở thành tình bạn .tuyệt đối. mình là 01 bằng chứng hiển nhiên.
  3. yeuyeuxinhxinh

    yeuyeuxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TỪ tình yêu sang tình bạn đơn thuần, câu trả lời là Không và Không ........... Hai người có chơi với nhau, chẳng qua vẫn còn 1 chút tình cảm xưa cũ. Không đủ làm nên 1 tình yêu, nhưng cũng chẳng bao h co'' thể tan biến đi ................
  4. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi thì thôi,ng đó lại còn gọi đt cho mình va nói 1 câu rất xanh rờn:"mình làm bạn em nhé".==>thà đấm vào mặt mình còn thích hơn la nói cái câu dở hơi đấy!k thể chấp nhận đc.
    mình rất đồng ý với ý kiến của mọi ng đấy!k thể có 1 tình bạn đơn thuần sau 1 tinh yêu đc.nếu có thì chỉ mang trên danh nghĩa mà thui hoặc khi cả 2 đều đã sẵn sàng quên đc nhau va sẵn sàng cho những điều mới lạ hơn.
  5. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thế này :"Chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu chứ không bao giờ có tình yêu giảm xuống thành tình bạn cả".
    Đừng có ngây ngô như thế chứ !
    "Time cure all injury"
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì hoàn toàn có thể vì tôi thích thế va tôi vẫn làm đc như thế.Miễn là chúng ta dùng sự chân thành để làm bạn thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.Với mọi mối tình đã qua tôi đều cố gắng làm vậy.Và kết quả là đều như tôi mong muốn mặc dù có cái sớm hay muộn mà thôi.Ban đầu thì cg có nguời nghi ngờ cái tâm của mình nhưng rồi họ sẽ nhận ra giá trị thực va vui vẻ làm bạn.Và may mắn cho tôi khi những lúc khó khăn họ luôn tìm đến tôi.....điều đó luôn làm tôi hạnh phúc.
    Hãy sống bằng cái Tâm có Nghĩa thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Chúc mọi nguời thành công trg cuộc sống......
  7. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi điều mà bạn nói là từ yêu thành bạn ấy chỉ có thể với những người yêu nhau chưa được bao lâu và tinh cảm không thực sự sâu đậm thôi. Một khi đã gắn bó bao năm trời, lại cùng nhau chia sẻ bao ngọt ngào, cay đắng thì không thể làm bạn được đâu. Tình yêu thật sự vốn dĩ chỉ là một, là riêng, là duy nhất... bạn sẽ không thể cư xử như là giữa 2 người chưa từng có gì và chỉ tồn tại 1 thứ là tình bạn (chết tiệt). Nhưng từ yêu tha thiết chuyển sang hận thù thì dễ lắm đấy. Be careful
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn nhầm rồi bạn ơi.Tôi có những mối tình dài6 năm trời,có mối tình có thể coi là vợ chồng rồi và có cả mối tình mà 2 gia đình đã đi lại định ngày cuới rồi cơ.Ấy thế mà vẫn coi nhau là bạn đuợc bởi đơn giản rằng chúng tôi đều muốn thế và đều cố gắng lằm như thế.Quan trọng là giải quyết khâu tư tuơngcủa bạn gái mình để họ hiểu.Vậy đấy,mọi chuyện cg ko có gì khó khăn nhỉ...???
  9. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đã coi nhau như vợ chồng roài mà còn bạn bè được thì tôi cũng bái phục các bác. Tôi thì tôi chịu! Còn nhìn mặt đã là may đấy
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ.Mình sống có trc có sau thì người ta khắc hiểu và thấy rằng ko nên mất đi 1 người bạn tốt(làm hàng tí nhé)

Chia sẻ trang này