1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể có một tình yêu trên mạng không ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Muội có người yêu rùi nên chẳng bao giờ tìm người yêu trên mạng cả. Nhưng mà theo kinh nghiệm của muội thì đừng nên tin vào mấy lời nói trên mạng, bọn con trai chỉ xin web xem mặt có xinh không thui. Nếu xinh thì thể nào cũng xin hẹn gặp cho mà xem. Muội thấy nên tìm người yêu ngay bên mình ấy, đúng rùi, trong lớp mình ấy...như thế thật là tuyẹt
  2. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    he he ai bảo là ko có TY trên mạng hả!
    Có nhiều là khác ấy chứ
    Thằng bạn mình mẹ người ta bố nó cũng ta yêu hàng chục đứa trên mạng rồi ấy chứ nhừg chỉ yêu khi chat thôi chắc mấy đứa kia hót hay quá mà thằng này thì văn dốt cho đến khi chát qua webcam hoặc khi gặp mặt thì vỡ mộng vì
    1: Xấu hơn ta tưởng
    2: Ngu hơn ta tưởng
    3: Quái hơn ta tưởng
    ...v..vv
    Còn một loạt cái nơn ta tưởng ko tiện nói ở đây!
    Nên tìm tình yêu trên mạng là phù phiếm ! tốt nhất quen em nào hoặc anh nào lâu rồi thì yêu là hay nhất
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Tui thì chả bao giờ bị cả . Với những người bạn mà tôi quen biết họ đều là những người tuyệt vời , Họ đều là những người bạn chân chính , Mặc rù tôi biết rằng họ lên mạng thực chất cũng chỉ là giải trí nhưng mà nếu thực sự đã muốn làm bạn với nhau thì cái vấn đề đó nó chả có gì nữa cả . Lên mạng chat cũng là 1 hình thức làm quen và nói chuyện với nhau , nó chỉ khác mỗi điều là mình không được nhìn thấy mặt họ mà thôi , nhưng điều cốt yếu mình cảm thấy hợp nhau là chính . Giờ thì tôi đang có 3 người bạn rất thân , cũng là quen qua net thôi đó .
    Lên thực sự tôi vẫn muốn mọi người nghĩ lại về vấn đề này .....
  4. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    theo tôi tình yêu trên mạng hả?cũng khá viển vông .{với điều kiện2 người mới chỉ nói chuyện ,chát chát ,bốp bốp với nhau ở trên mạng,chưa gặp mặt và chưa hiểu gì về người bạn kia của mình mà đã "anh yêu em"với "em yêu anh" rùi}thì điều đó không thể tin được.bởi thứ tình yêu đó chỉ tồn tại theo kiểu em xinh ,hay anh bảnh trai ,anh khéo tán hay em dịu dàng ,cá tính...vân vân va` vân vân.song nếu như bạn muốn tìm một nửa kia của mình thì đừng ngồi đợi ,mà hãy đi tìm.chat cũng là một cơ hội để bạn có thể giao lưu,có điều kiện tiếp cận để sau đó lựa chọn,và khi gặp mặt nếu như thời gian tiếp xúc mà 2bạn cảm thấy hợp nhau ,và thấy rằng người kia là một nửa mà mình đang đi tìm ,thì hãy chớp lấy đi chứ.và đó là kinh nhgiệm của tôi.tôi đã có một tình yêu như thế .chúng tôi đã quen nhau3 năm,và chúng tôi đã yêu nhau gần 2 năm rồi .và chúng tôi cũng phải cảm ơn cái lần chat đầu tiên đó .
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    tình yêu của bác maisao nghe hay quá , bác kể kinh nghiệm cho bọn đàn em học tập với .
  6. girl_danh_boy_nho_danh_ruoi

    girl_danh_boy_nho_danh_ruoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bọn con trai lên mạng chủ yếu để tìm con gái xinh để tán...tuy chỉ là số ít nhưng các bác có công nhận là đúng không? Vừa chat được một tí thì xin web....ghét bọn con trai thế không biết
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    hỏi NQ ấy trông thế chứ ghê lắm MS nhỉ.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ghê là ghê thế nào ,tao có lỗi gì với mày hay sao mà mày định chọc ngoáy tao huh ?Sao nhỉ yêu em nhất ! mọi chuyện đúng là phải cảm ơn cái lần em đi chát đầu tiên đó anh cứ nhầm lẫn tên em là SAO MAI và MAI SAO rõ là khổ nhưng giờ thì ok rồi he!
  9. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to:chú"con_chim_non" ới ời ơi.làm sao có thể nói cho "chú" kinh nghiệm được .cứ đi tìm là khắc sẽ có mà .cơ hội không phải tự nhiên mà có ,mà do con người tạo ra đó.tôi chỉ biết yêu và yêu người ấy rất nhiều thôi.chỉ cần có một trái tim để yêu thì sẽ có một trái tim đón nhận tình yêu đó.tôi nghĩ nếu bạn yêu chân thành thì ai có thể vô tình được.hãy đi tìm đi...
  10. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có hiểu như thế nào là thực tại ảo không mà hỏi câu này.
    chua chát thật : giá như mình có thể biết điều này sớm hơn thì đã không mất những gì không đáng mất.

Chia sẻ trang này