1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể có một tình yêu trên mạng không ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tình yêu? người ta chỉ cần nhìn qua cái webcam cảm thấy được được ..... thế là ok, tán tỉnh thêm một tí , hẹn hò nhiều hơn một chút ...... rồi như thế cũng nói được "anh yêu em"( hay em yêu anh) chẳng phải đấy là tình yêu hay sao?
    Còn tình yêu thật sự? nếu tnu yêu một ai đó hơn chính bản thân mình thì sẽ không phải hỏi , còn nếu chưa thì đừng nên hỏi ....... phải thử mới biết được ( khó tả)
  3. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    chỉ nhìn một cái web cam mà có thể xuất hiên tình yêu thì không thể , đó chẳng qua chỉ là cái sở thích ban đầu mà thôi , hãy thử hỏi nếu sau này khi ta gặp mặt có còn như thế không khi mà tính người đó không như ta mong muốn , dù là mình thích ngoại hình của người đó ? vậy nên trên mạng chỉ nên có tình yêu ảo mà thôi , còn tình yêu thực sự như đôi sam dưới biển sâu kia , chỉ có ngoài đời mới có thể có mà thôi .
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    cách đây 3 năm vào một ngày mùa đông ko tên ,trời lành lạnh đi học thêm về chán quá !tôi liền tạt vào quán chat trên đường TH (mà giò nó đã đóng cửa rồi) loay hoay mãi mới vào được phần vietchat với nick kekho.Lúc đó tôi luôn nhận mình là kẻ khờ vì có lẽ tôi là kekho nên mới để em ra đi mà chẳng hiểu tại sao.Tôi lướt từ trên xuống với những cái nick thật ấn tượng và mỹ miều ,rồi dừng lại ở cái nick MAISAO ha chắc viết nhầm tôi nghĩ vậy liền click vào
    hi mình nói chuyện nhé?
    ok
    ban ten la gi?
    tôi ten nhu nick
    MAISAO ah??sao ko phải là SAOMAI
    hi ,ai cũng hỏi vậy nhưng bạn có thấy tên đó đặc biệt ko>?
    uh có thể nhưng hơi lạ vậy bạn ở đâu?
    tôi o DS
    .......
    sau một lúc nói chuyện tôi đã biết được địa chỉ và nơi em học
    em ở DS hi` ,tự nhiên muốn làm quen với người DS quá đi mất nhưng đây là lần đầu và sẽ là lần cuối em chat em bảo thế .Trời đất tôi kêu lên vậy thì làm sao liên lạc với bạn được?
    bạn hãy viết thư cho tôi đi chúng ta sẽ liên lạc qua thư nhé
    ok
    và cái nick biến mất tôi cầm địa chỉ em trong tay và ko biết là nên hay ko nữa.....
    (còn tiếp)
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất tin tưởng vào điều này đó .... với cái địa chỉ trên tay ??? Nếu như bạn muốn bạn vẫn có thể tiếp tục liên lạc với cái địa chỉ trên tay ... bạn cảm thấy đó có thể là 1 người bạn thực sự của bạn.... Nhưng nếu như bạn nghi ngờ về điều gì đó ... cũng có thể lắm chứ ,,, mới nói chuyện có 1 lần và .... nhiều điều khác nữa tác động khiến bạn ko tin những gì người kia nói .. nhưng tại sao bạn lại ko thử chứ ... bạn đâu có mất gì phải không ??? chỉ tốn chút thời gian viết lá thư và gởi đi mà thôi ... Nếu như người bạn kia của bạn nói thật thì sẽ có 1 bức thư đáp lại ... khi đó người kia đúng là 1 người bạn thật sự ko hề nói dối ... nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng đó là địa chỉ của 1 người khác và mượn danh nghĩa để hồi âm bức thư của bạn ... Nhưng mình vẫn khuyên bạn lên thử sự chung thực của người bạn đó ... và điều đó thì ko có vấn đề gì phải kô ???
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    biết nói thế nào nhỉ ? từ mạng mà có bao nhiêu điều xấu xa phát sinh , nhưng cũng từ nó mà đã có vô vàn tình yêu đẹp , như của Nhatquan , của lch_h . trước đây tui cũng từng quan niệm tình yêu trên net chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng , nhưng hãy nhìn lại xem , ko hẳn là như vậy , nó chỉ là một phần thôi . chúng ta không có tình yêu trai gái nhưng cũng đã có tình cảm anh em , bạn bè đấy đó thôi . cái gì cũng có hai mặt của nó cả !
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Dừng lại đúng lúc với những mối tình ảo tưởng trên Net,ta sẽ bớt day dứt
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    cầm cái địa chỉ trong tay tôi nghĩ ko bbiết nên làm gì với nó nữa.Có lẽ là nên thử tin thì hay hơn,và tôi viết với hi vọng là nhận được sự hồi âm sớm.
    4 ngày sau tôi nhận được bức thư từ DS với cái tên LE THI MAI SAO chứ ko phai là SAo Mai như tôi viết vào dòng địa chỉ "vậy mà em vẫn nhận được,tài thật quả là duyên số "tôi nghĩ vậy và liền trả lời thư lại cho em và gửi đi sớm nhất.trong thư lần này em cho tôi hay là đã có IM đó là voiceofstone gần như IM chính là cả dòng tâm sự của em tôi nghĩ vây. Vì nick yahoo thường là gắn liền với một cái gì đó về cách nghĩ của nguời đó mà nhưng hỏi mãi em ko nói,hơi buồn vì thất bại nhưng vui vì lần đầu gặp một người như vậy, nguời luôn khiến ta phải tìm hiểu mà(ai mà chả có tính tò mò phải ko ?)tôi bắt đầu con đường chinh phục của mình ...............

Chia sẻ trang này