1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể có một tình yêu trên mạng không ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    câu chuyện của bác này hay quá , và mới hôm qua thôi , em lại thấy thêm 1 chuyện nữa , cuối năm nay bà chị của em cưới chồng gòi , và mối tình nồng thắm này cũng bắt đầu từ trên nét ( bái phục , bái phục ) tất cả cám ơn viêtchat khi có cái foroom : hanoimuathu . xin cảm ơn mọi người , thế là cuối năm nay mình lại làm quả vi vu rồi . he'' h é hé , sươnga quá .
  2. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng lớn gặp nhau
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    thư qua thư lại mấy lần tôi liền hỏi là mình có thể gặp nhau được ko,em bảo là "nhưng em xấu lắm "
    anh cũng vậy tôi nói luôn thế em xấu như thế nào
    cỡ Thị nở
    haha ha còn anh thì như chí phèo vậy có được ko ?
    Nhưng mọi cuộc nói chuyện chỉ dừng ở đó thôi ,tôi chưa bao giờ thành công trong việc khám phá con người em cả.Cứ khi nào tôi hỏi đến em đều bảo là chẳng có gì cả.Tôi bảo rằng rồi sẽ có lúc anh làm cho em nói được ,
    Em nói :em thách anh đấy
    ha được rồi anh sẽ làm được cho mà coi
    ANh làm cách nào khi mà em o muốn?
    uhm! làm người yêu của em được chưa?
    Nhưng em o thich thì làm sao ?
    chẳng lẽ em định cả đời này o lấy chồng ah ?
    có thể !
    vì sao?
    ...............................
    tôi hỏi mãi mới biết đucợ một điều rằng em đã yêu một lần và ko muốn thêm lần nữa.Tôi ok hiểu tại sao nhưng có lẽ tôi sẽ khiến cho trái tim bằng đá của em một lần nữa mở cửa .
  4. SlayerH

    SlayerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    he he, mạng là nơi cho các bố trẻ, mẹ hĩm tha hồ thả trí tượng tượng bay bổng. Tốt nhất là nên tránh khỏi "cám dỗ" đó các bạn ah
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nói chung bây giờ hầu hết trên net đều là những thành phần "lợi dụng ".lợi dụng tình cảm , tiền bạc và thậm chí cả ....*** nữa . vậy nên tốt nhất không nên tìm kiếm tình yêu trên net !
  6. buon1ban10

    buon1ban10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em sai rồi em gái ơi , em tuy lớp 10 thật rồi đấy , tuy em không còn là trẻ con nhưng em vẫn chưa thể là người lớn được , tình yêu có thể bắt đầu từ mọi nơi , mọi lúc , mọi lứa tuổi và nó không chừa ai cả , và net là 1 nơi mà ở đó người ta có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn khi không có điều kiện , tại đó , người ta có thể dễ tìm thấy nhau hơn , chính anh đây đã từng thất bại với những mối tình trên net vì khi đó anh nghĩ net là nơi người ta nói thật . nhưng anh nhầm vì ở đó người ta khi nào tin nhau hoàn toàn thì người ta cũng sẽ nói thật hoàn toàn chứ không phải lừa dối nhau như mọi người nghĩ . và bây giờ anh nhờ vào net , anh mới có thể gặp gỡ người ấy của anh hàng ngày ,điều mà trước đây cha ông ta khi không có net không thể làm được . nói chung cái gì cũng có 2 mặt của nó , đối với người này thì có nhưng đối với người kia thì chkhông có .
  7. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ rằng đó cũng là tuỳ vào từng người và trong từng hoàn cảnh thôi. mà những trường hợp đó chỉ là số ít. thậm chí là rất ít. hầu như những mối tình ở trên mạng thường không bền. nó đến nhanh mà đi cũng rầt nhanh.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Sai một cách hệ thống! tình yêu ở đâu cũng thế thôi chứ đâu gì trên mạng,chủ yếu là người ta có đặt niềm tin vào cái người ta đang sống ko thôi chứ ,hời hợt thì làm sao mà chắc chắn được,ngay cả khi ở ngoài ko tin tưởng thì cũng chẳng có gì
  9. SlayerH

    SlayerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhảy vào góp ý cái: theo tôi, không có "tình yêu trên mạng" mà "tình yêu nảy sinh từ mạng" thì đúng hơn !
    Dù sao, mạng là chỗ người ta dễ làm quen với nhau hơn nhưng muốn tiến xa hơn thì phải qua tiếp xúc ngoài đời.
  10. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng hoàn toàn có thể có nếu chúng ta hiểu đúng nó là một tiình yêu không coi nó như một trò chơi. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều tình yêu trên mạng có cái thì rất đẹp có cái thì thực sự ra mà nói ( xin lỗi các bạn gái nhé) toàn chỉ nghĩ đến *** thôi ah . Thế nên tình yêu ở đâu cũng vậy thôi ạ

Chia sẻ trang này