1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể có một tình yêu trên mạng không ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    chơi luôn đi em gái ơi , cho người ta biết thế nào là tình yêu trên mạng nó như thế nào .
  2. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly yêu đi con sợ cái gì. Tình yêu trên mạng thôimà miễn là đừng có đem no nó ra ngoài đời thật là đc rồi . Mà bác con _chim _non cung đừng cò khuyên cháu nò thế tội chàu lắm đấy ah nha. Nó bé chưa biết gì thì phải bảo nó chứ sao lại xui dại cháu thế. Thang bố ăn mặn thì cùng đừng có để con cháu nó đi theo chứ
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    uhmmmmm
    pác V toàn xui dại trẻ con à
    toàn ăn nói linh tinh
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    dieishappy là ai mà chăm chỉ post bài thế?Khắp hang cùng ngõ hẻm,chỗ nào cũng có mặt.
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    còn phải nói
    nhưng em thì chỉ...câu pài là rỏi
    e he he
    mà cũng chả bit câu thế nào nữa
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Thế các bác đã ai từng yêu trên mang chưa vậy . Kể anh em nghe chút coi đi nào
  7. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mang? quá mong manh và rất dễ đổ vỡ. mà tình yêu là gi????????? đúng như lmh nói
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu
    Cho đi nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
    theo tui nghĩ thì ko nên yêu qua mạng. mạng chỉ là nơi để giải trí thôi .
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    cầm cái địa chỉ trong tay tôi nghĩ ko bbiết nên làm gì với nó nữa.Có lẽ là nên thử tin thì hay hơn,và tôi viết với hi vọng là nhận được sự hồi âm sớm.
    4 ngày sau tôi nhận được bức thư từ DS với cái tên LE THI MAI SAO chứ ko phai là SAo Mai như tôi viết vào dòng địa chỉ "vậy mà em vẫn nhận được,tài thật quả là duyên số "tôi nghĩ vậy và liền trả lời thư lại cho em và gửi đi sớm nhất.trong thư lần này em cho tôi hay là đã có IM đó là voiceofstone gần như IM chính là cả dòng tâm sự của em tôi nghĩ vây. Vì nick yahoo thường là gắn liền với một cái gì đó về cách nghĩ của nguời đó mà nhưng hỏi mãi em ko nói,hơi buồn vì thất bại nhưng vui vì lần đầu gặp một người như vậy, nguời luôn khiến ta phải tìm hiểu mà(ai mà chả có tính tò mò phải ko ?)tôi bắt đầu con đường chinh phục của mình ...............
    à há
    hay nhỉ
    khâm phục !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ nó ra sao rồi hả. Tình yêu trên mạng của bạn bây giờ nó ra sao rồi ah. Nó vẫn còn hay đã chia tay rồi . Nhưng mà nó cũng là một bằng chưng cho việc tình yêu trên mạng lắm lúc cung thi vị không kém tình yêu ngoái đời đâu chứ ah. Bản thân tui cung đang yêu qua mạng đây chứ . Bởi vì tụi tui ở cách xa nhau qua nên phuơng tiện duy nhất chỉ còn cách liên lac qua mạng thôi nhưng tình yêu nó vẫn ổn . Đừng có nghĩ tình yêu trên mạng là xấu do chúng ta cả mà thôi.
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ah???chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm rồi và đang chờ đợi vào tương lai mà nói chung mọi chuyện còn ở phía trước mà, chưa ai có thể chắc một điều gì cả phải ko nhi?

Chia sẻ trang này