1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có thể được không???Xin hỏi riêng các bạn nữ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutiforever, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể được không???Xin hỏi riêng các bạn nữ.....

    Các bạn nữ liệu có thể chung đụng xác thịt được với 1 người đàn ông mà mình hoàn toàn không yêu hay không?Ngoại trừ trường hợp bạn bị buộc phải làm vợ của người đàn ông đó....
    Một vấn đề nhỏ,nhưng em nghĩ hoài không ra.......,đành phải tham khảo ý kiến của mọi người vậy!
  2. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác có một cái "ngoại trừ" cũng có vẻ chưa đủ... nhưng mà thôi cũng là cơ hộ để tham khảo ý kiến mọi người.
    Thế có được ngoại trừ những người đang lâm đường cùng được một người "tốt bụng" tỏ ý "giúp đỡ" ví dụ : cô gái xinh xắn đó có bố hay mẹ ốm rất nặng cần một khoản tiền rất lớn để chữa bệnh và điều này hẳn là nằm ngoài tầm với của gia đình cô. Bỗng đâu có một "Mạnh Thường Quân" xuất hiện (cũng đã tăm tia nàng từ rất lâu và lợi dụng cơ hội này để thoả mãn ham muốn - tất nhiên là sẽ không lấy nàng làm vợ rồi) và ngỏ lời giúp đỡ với một điều kiện ***. Thế thì giải quyết sao nhỉ?
    Bên Hiếu và bên Trinh... bên nào hơn? Tôi nghĩ là cô gái đó sẽ chọn chữ Hiếu vì mỗi người chỉ có một mẹ, một cha còn về tương lai thì cô gái đấy sẽ có cơ hội gặp được người hiểu và thông cảm cho "tai nạn" của mình.
    Còn nếu bàn đến các bạn nữ nói chung thì cũng còn tuỳ. **** thì không tính đến... nhưng cũng không phải không tồn tại những "cô nàng tầm gửi", sẵn sàng quan hệ với những người đáng bậc cha chú chỉ cốt để thoả mãn ham muốn vật chất của mình.
    Đa phần những người này là con nhà nghèo thiếu thốn hoặc chỉ tầm trung trung không có cuộc sống đầy đủ nên mới phải tìm đến con đường ngắn nhất để được ngẩng cao mặt với đời cho không còn thua chị kém em.
    Cũng có số nhỏ lại là con nhà khá giả, thậm chí giàu có vì muốn tìm cảm giác lạ mà có thể qua đêm với bất kỳ ai nếu thấy có cảm hứng (có thể chỉ mới gặp 1 lần).
    Mình bàn luận thì bàn luận nhưng thực chất họ nghĩ gì thì nào ai biết???
    Đấy ngoại trừ các đối tượng đấy ra, còn tôi chắc chắn với bác là chẳng có cô nào chịu thế đâu bác ạ.
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Không thể ... không yêu thì mọi sự chung đụng đều không có thể xảy ra , ngay cả cái ôm hôn cũng khó mà thực hiện được với người mình không yêu ( thật kinh tởm)
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  4. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chà bác 3doe thật rành chuyện đời quá nhỉ! Bao nhiêu "trường hợp" bác điều liệt kê hết cả rồi!
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    không yêu thì mọi sự chung đụng đều khó có thể xảy ra chứ không hẳn là không thể bé ạ! Mà chỉ là khó thôi chứ bảo là "kinh tởm" thì... hehehe Ôm hôn cũng có dăm bảy đường nha cưng!
    Dying in Peace
  6. zolem

    zolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ko có chuyện gì là ko thể xảy ra cả
  7. likeayellowrose

    likeayellowrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không thể có sự chung đụng nào dù nhỏ nhất đối với người mình không yêu thương . Đây là ý kiến của tôi Còn trường hợp nào bạn bị buộc phải làm vợ của người đàn ông đó.... thì đó chẳng phải trường hợp bắt buộc hay sao ? Nếu như đã nói đến chuyện quan hệ hay đụng chạm xác thịt với một người thì chắc chắn người đó chỉ có thể là Chồng mình còn chẳng có một lý do nào để nói đến cái ngoại lệ để lý giải cho việc quan hệ xác thịt với một người khác phái cả . Không biết suy nghĩ của các bạn thế nào còn đối với tôi việc quan hệ ... với một người khác phái chỉ có thể xảy ra khi mình và người đó yêu thương nhau và mình và người đó đã là vợ là chồng của nhau ... Có thể tôi là người quá khắt khe khi nghĩ như vậy nhưng mỗi người có một suy nghĩ một cách sống riêng mà . Chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái và có thể tự hào với mọi người về cách sống đó là Ok thôi mà . !
  8. meo_dau_kho

    meo_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ko biết mọi người thế nào còn mình thì không bao giờ . mới chỉ tưởng tượng thôi mình đã không thể chịu nổi chứ đừng nói là hành động.
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi cá nhân, câu trả lời của nhiều ng` chắc chắn sẽ là không. Nhưng nếu nhìn theo góc nhìn xã hội thì câu trả lời lại là bài viết của 3doe.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gớm ,cái cô này ,cô làm như mình đang viết Đoạn trường Thất thanh hay truyện Kiều gì đó à ,bịa hay phết nhỉ .Nhưng mà cô ơi ,nhìn thực tế 1 chút đi ,cuộc đời chứ ko phải là 3 cái trang tiểu thuyết lá cải rẻ tiền mà cô phác thảo ra .
    Còn cái chú gì ,chú mà hỏi hỏi ấy ,chú là thanh niên sao không mở to mắt ra mà nhìn ,can chi phải đi hỏi bọn trẻ ranh .Chú không thấy xã hội Việt Nam nhà chú người người nằm ngủ với nhau ,nhà nhà ...ấy nhau mà có thèm cưới xin gì đâu .Cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng sau thì sugar you you go sugar me me go đầy rẫy ra ,chú thích thì vào trong 1 vài cái ktx sinh viên là biết .
    Anh nói như thế để muốn nói rằng : tồn tại rất nhiều cô gái thoả mãn câu trả lời cho câu hỏi của chú là :có .

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

Chia sẻ trang này